Hàng ngàn người hô vang trước nhà Đại tướng trong đêm

Mặc dù có thông báo đón khách viếng tang Đại tướng vào 8h sáng hôm sau, tuy nhiên, đêm 6/10, vẫn có đông đảo người dân đến trước cổng nhà Tướng Giáp lặng mình kính viếng.




20h tối, hàng trăm người dân cùng nhau dành một
 phút mặc niệm trước cổng nhà Tướng Giáp.

 Mọi người cùng đồng thanh hô vang lời ủng hộ và biết ơn
đến sự nghiệp vì nước vì dân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Mọi người cùng nhau vái lạy trước cổng nhà Đại tướng.


Nhiều người dân xúc động nghẹn ngào không kìm được những
 giọt nước mắt tiếc thương Đại tướng.


Nhiều bạn trẻ có mặt cũng rơi lệ .


Phố Hoàng Diệu đã tắc nghẽn, bên Hoàng Thành đã dừng việc trông
giữ xe nên nhiều người đã đỗ xe ngay phía dưới lòng đường.


Rất nhiều người đã đến trước nhà Tướng Giáp chỉ để được thấy phía trong căn nhà
Đại tướng, lặng mình và tưởng nhớ đến Đại tướng.


Một số nhỏ hiếm hoi người nhà Tướng Giáp được vào
 viếng tang trong buổi tối hôm nay.


Một cựu chiến binh đưa gia đình qua viếng Đại tướng, tuy nhiên do đã
 hết giờ và không tìm được chỗ gửi xe nên đành ra về.


Dọc bên hàng rào trước nhà, hàng trăm người lặng mình tưởng nhớ về
 vị tướng vĩ đại của dân tộc.


Cựu chiến binh Bùi Trọng Thuyết, 68 tuổi, quê ở Nam Định, ông từng chiến đấu
 trong tiểu đoàn 125 đoàn tàu không số đơn vị Hải quân. Bác Thuyết
 đến viếng Đại tướng từ chiều nhưng chưa được vào, 10h đêm bác
 Thuyết lại cùng cháu gái đến chờ trước cổng nhà Đại tướng.


Nhiều trẻ nhỏ được bố mẹ đưa theo đến trước cổng để tưởng nhớ Bác.


Cậu bé được mẹ chuẩn bị quần áo ấm áp lặng lẽ viếng
"Lạy cụ ạ" trước nhà tướng Giáp.


Đêm nay sẽ là đêm mà nhiều bạn trẻ tại Hà Nội và
các tỉnh lân cận sẽ có những hoạt độngý nghĩa để tưởng nhớ
Đại tướng tại nhà riêng trên đường Hoàng Diệu.
 
 
Theo Tri Thức


Tin tức mới nhất