Hàng xóm cướp chồng tôi, giờ lại nhăm nhe bạn trai mới của tôi
Người phụ nữ hàng xóm rất hả hê khi cướp được chồng tôi và hiện giờ khi thấy tôi có bạn trai mới, cô ta lại bắt đầu tìm mọi cách để gần gũi với anh.
Tôi lớn lên ở một thành phố nhỏ, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì theo học luôn một trường đại học tại địa phương. Quá trình trưởng thành, yêu đương, kết hôn của tôi phải nói là một đường thẳng, không có vấp váp gì.
Tôi quen K. khi học đại học. Khi anh ngỏ lời yêu vào năm thứ hai, chúng tôi chính thức yêu đương. Sau khi ra trường, hai đứa nộp đơn xin việc tại một số công ty tư nhân khác nhau và dự định khi ổn định sẽ tiến tới kết hôn.
Song, trong quá trình làm việc tại một công ty công nghệ, tôi quen biết Đ. và cảm nắng chàng trai nhiệt tình, tốt bụng này. Tôi cũng từng nảy sinh ý định chia tay K. để đến với Đ. nhưng vì nuối tiếc khoảng thời gian lâu dài bên nhau, lại cũng không chịu được sự dằn vặt của lương tâm nên cuối cùng đã chôn xuống cảm xúc thật của mình, kết hôn với K.
(Ảnh minh họa: Istock)
H., cô bạn hàng xóm của tôi, luôn cảm thấy rất khó chịu vì cuộc sống của tôi thuận lợi, suôn sẻ. Cô bạn này không có gì nổi bật, từ bé đã bị bố mẹ chê bai, bảo phải lấy tôi làm gương. Thời đi học, tôi không chỉ học giỏi mà còn ngoan ngoãn hơn, khiến H. luôn bị so sánh. Cũng bởi vậy mà tôi và H. dù nhà cạnh nhau nhưng không thân thiết. Cô ấy luôn tỏ ra thù địch với tôi.
Sau khi tôi và K. kết hôn và chuyển đến sống gần nhà cũ của bố mẹ tôi, H. thay đổi thái độ, thường xuyên hỏi han và đến thăm. Mới đầu, tôi tưởng rằng H. đã trưởng thành, nghĩ thoáng hơn, mãi về sau mới hiểu ý định thực sự của cô ấy. Hóa ra cô hàng xóm đã lên kế hoạch cướp chồng tôi.
Thực tế, cô ta đã thành công. Chồng tôi sa vào lưới tình của H., bất chấp việc tôi luôn đối xử rất tốt với anh. Lúc này, tôi có thể cảm nhận rất rõ sự hả hê của H.
Sau khi biết họ dan díu với nhau, tôi thất vọng cùng cực, kiên quyết đệ đơn ly hôn mặc dù bố mẹ khuyên tôi nên suy nghĩ lại.
Trải qua quãng thời gian mượn rượu giải sầu, tôi dần dần bình tĩnh. Đúng lúc này, Đ. cố gắng tiếp cận, ngỏ ý vẫn chờ đợi tôi. Không suy nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng chấp nhận tình yêu của anh và hy vọng vào một tương lai sáng sủa.
Không ngờ, khi thấy tôi có bạn trai mới, H. lại bắt đầu tìm mọi cách để gần gũi với anh. May mắn thay, qua quan sát, tôi phát hiện bạn trai mình gần như không hề để ý đến H. chút nào. Anh thậm chí còn nói rất nhiều câu khó nghe với H. khiến cô nàng phải ngượng đỏ mặt bỏ đi mỗi khi định tiếp cận lấy lòng.
Tất nhiên, sau khi tôi và chồng cũ ly hôn, H. cũng nhanh chóng chia tay anh ta. Thực tế, H. chẳng mấy mặn mà với chồng cũ của tôi, cô nàng chỉ không muốn nhìn thấy tôi sống hạnh phúc, suôn sẻ mà thôi.
Chồng cũ của tôi cuối cùng cũng nhận ra mình bị cô nàng hàng xóm đùa giỡn. Anh miệt mài tìm đến tôi xin lỗi, muốn nối lại tình xưa. Thế nhưng, tôi đã không còn chút tình nghĩa nào với anh nữa.
Kỳ lạ là tôi cũng chẳng hận thù H. sâu đậm như tôi vẫn tưởng. Khi cô ấy cố tình tìm bạn trai mới của tôi khiêu khích, tôi chỉ thấy nực cười. Lẽ nào chỉ vì tôi hơn H. nên lúc nào cũng phải thông cảm và bao dung cho cô ta? Dù là vậy, cô ta có vẻ vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn tiếp tục tìm cơ hội quấn lấy bạn trai tôi, tôi nên xử lý thế nào để dứt điểm?
Theo VTC
-
4 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
9 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
12 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
23 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
3 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước