Hạnh phúc là gì và 3 điều bất cứ phụ nữ nào cũng nên đi tìm trong ngày 8/3
Thế nào là một người phụ nữ hạnh phúc? Trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 này, hãy dành đôi chút thời gian của bạn để đọc những dòng dưới đây, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho riêng mình.
1. Hạnh phúc là bình yên
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 bàn về hạnh phúc của người phụ nữ. Đối với một người phụ nữ, hạnh phúc nằm ở sự đạm mạc yên lặng tới an lòng, không phải là thứ hạnh phúc phô trương mà là cảm nhận của riêng bản thân mình, ở giây phút chỉ có một mình.
Bạn hạnh phúc khi có mọi người không quan trọng bằng bạn hạnh phúc khi chỉ có một mình. Vì ai biết đâu rằng, ngày mai ai còn ai mất, ai bên cạnh, ai bỏ ta mà đi. Nên sự bình yên, thoải mái, thong dong không vướng bận gì trong chính tâm hồn mình sẽ tạo nên một cô gái hạnh phúc.
2. Hạnh phúc là không vô nghĩa
Một cô gái hưởng thụ và một cô gái lao động khác nhau ở điểm nào? Chính là là định nghĩa về bản thân. Người phụ nữ có sự nghiệp, có đam mê, có thứ để theo đuổi sẽ trở nên phong phú và tràn đầy ý nghĩa. Trong những năm tháng của cuộc đời, cô ấy có thể sống đường hoàng, được mọi người nể trọng và yêu mến vì những gì mà cô ấy làm được.
Đối diện với những thay đổi khắc nghiệt của thời gian, của lòng người, với những biến thiên của tạo hóa, người phụ nữ tự chủ điềm tĩnh và tự do. Họ không vì người đàn ông ra đi mà gục ngã, không vì nét trẻ trung tàn phai mà khổ đau. Trải qua năm tháng, người phụ nữ hưởng thụ ngày càng trở nên mờ nhạt và vô nghĩa, còn những người đàn bà kiêu hãnh theo đuổi thứ mình yêu thì mặn mà và hấp dẫn.
3. Hạnh phúc là dám yêu
Không bao giờ sợ hãi và lẩn tránh, những người phụ nữ hạnh phúc biết mình cần tình yêu và yêu cuồng nhiệt. Dám yêu khi con tim lên tiếng và dám buông tay khi đã tắt lửa lòng. Họ cảm nhận rõ những gì bản thân muốn và bản thân cần.
Dù khi còn đôi mươi hay đã bước sang tuổi ngũ tuần, người phụ nữ biết yêu và dám hết mình vì tình yêu sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc. Bên ngoài sự toan tính, bên ngoài những phù phiếm, họ nuôi dưỡng tinh thần mình một cách tự nhiên nhất, ngọt ngào nhất. Vì họ xứng đáng được như thế.
Dẫu ai cũng biết rằng, hạnh phúc nằm trong tay ta, muốn đạt được chỉ có tự mình cố gắng, nhưng mấy ai làm được? Thế nên, trong ngày 8/3, ngày của riêng một nửa thế giới này, các cô gái, những người phụ nữ hãy đơn giản là kiếm tìm cho mình 3 điều trên bắt đầu từ chính lúc này.
>>> Phụ nữ muốn hạnh phúc, phải buông bỏ thứ không phải của mình
Sưu tầm/ Theo Phununews - Người đưa tin
-
4 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
6 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
10 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
11 giờ trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
14 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
16 giờ trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
1 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
1 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
1 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
1 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
-
2 ngày trướcTối hôm đó, cô cố tình về sớm check camera. Linh hí hửng như sắp bắt được trộm. Nhưng khi màn hình mở ra thì cô á khẩu.
-
3 ngày trướcBiết con dâu có ý định về ngoại chơi vào dịp nghỉ lễ sắp tới, mẹ chồng tìm mọi cách để cấm cản.
-
3 ngày trướcNếu tôi không kịp thời phát hiện, chắc gia đình đã lâm vào cảnh tan nát.
-
3 ngày trướcĐối với cô dâu đó chỉ là dấu ấn của tuổi trẻ nhưng chú rể không thể chấp nhận.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước