Hành trình từ ngây thơ đến sắc sảo của 3 mỹ nhân Hoa ngữ

(2Sao) - Trải qua nhiều biến cố trong đời, những người đẹp dưới đây từ những cô gái ngây thơ trở nên sắc sảo và lạnh lùng.

1. Hoa Thiên Cốt trong Hoa Thiên Cốt

Từ khi sinh ra, Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh) đã mang trên người mùi hương dẫn dụ
 yêu ma, quỷ quái. Cô không chỉ khổ sở vì bị yêu ma quấy rầy mà còn bị
những người xung quanh kì thị, xa lánh.



Hoa Thiên Cốt không vì thế mà oán hận cuộc sống hay thù ghét mọi người. Trái lại,
 cô rất trong sáng, tốt bụng và thiện lương.


Hoa Thiên Cốt đã phải vượt qua vô số vất vả để có thể trở thành đệ tử của Trường Lưu.
 Khi nhập môn, cô dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để luyện tập. Thiên Cốt
mong muốn mình có thể trở thành đệ tử của Thượng tiên
 Bạch Tử Họa (Hoắc Kiến Hoa).




Sau bao cố gắng, Thiên Cốt cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện trở thành đệ tử của
 Bạch Tử Họa. Thế rồi, cô nảy sinh tình yêu sâu đậm với sư phụ. Từ đây, bi kịch
 bắt đầu ập đến với người đẹp.

Vì giải độc cho Bạch Tử Họa, Hoa Thiên Cốt đã bất chấp tất cả để đánh cắp thần khí.
Sau đó, cô còn bị lừa thả yêu thần xuất thế.

Sau này, yêu thần đã chuyển hết sức mạnh hồng hoang vào người Thiên Cốt nhưng
 cô không hề hay biết. Khi đó, Bạch Tử Họa đã cố gắng phong ấn sức mạnh đó lại.



Hoa Thiên Cốt trở về Trường Lưu chịu tội. Tuy không bị trục xuất khỏi sư môn nhưng
cô phải chịu hình phạt thảm khốc: 17 đinh tiêu hồn và 101 nhát kiếm Đoạn niệm.
 Không chỉ có vậy, cô còn bị Nghê Mạn Thiên đổ nước ao tuyệt tình vào người,
khiến gương mặt bị hủy hoại.


Hoa Thiên Cốt còn bị đày đến man hoang, chịu bao đắng cay, khổ cực. Khi
thoát ra được, cô lại phải trải qua những mất mát to lớn khi lần lượt Sát
Thiên Mạch, Đông Phương Úc Khanh và Đường Bảo vì cứu cô mà
gặp chuyện.





Cái chết của Đường Bảo đã vượt quá sức chịu đựng của Tiểu Cốt. Cô đã phá bỏ
phong ấn, trở thành yêu thần lạnh lùng, bất cần.

2. Chân Hoàn trong Hậu cung Chân Hoàn truyện

Chân Hoàn (Tôn Lệ) khi mới nhập cung là một cô gái ngây thơ, trong sáng. Cô không
màng danh lợi và muốn tránh xa những tranh đoạt chốn hậu cung.



Thế nhưng, sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho Chân Hoàn khiến cô bị bao nhiêu
kẻ ghen ghét và bày mưu hãm hại.

Những âm mưu chốn hậu cung khiến Chân Hoàn phải thay đổi để bảo vệ chính
 bản thân và những người cô yêu mến.



Cuối cùng, Chân Hoàn đã vượt qua tất cả để trở thành người nắm quyền cai quản hậu cung.


3. Võ Mị Nương trong Võ Mị Nương truyền kỳ

Võ Mị Nương (Phạm Băng Băng) vào cung từ năm 14 tuổi. Khi đó, cô không hề toan
 tính, vụ lợi mà rất trong sáng, tốt bụng.



Thế nhưng những tranh đoạt chốn hậu cung không hề đơn giản. Dù Mị Nương
 muốn sống đơn giản, yên ổn cũng không được.

Mị Nương bị hãm hại hết lần này đến lần khác. Để có thể sinh tồn, cô buộc phải trở nên tàn nhẫn.



Bằng sự thông minh và bản lĩnh, Mị Nương dần leo lên vị trí Hoàng hậu và
 sau đó là Nữ hoàng.


Nhược Anh
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất