Hết hồn khi sếp sầm sập đến thăm nhà và sấn sổ ôm nhân viên
Thừa lúc chị đang rót nước, sếp cầm ngay lấy cổ tay. Chủ nhà càng đẩy ra, sếp lại càng lấn tới.
Một chị có chồng đi làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài, thời hạn 3 năm. Một hôm, chị đang nghỉ phép thì ông trưởng phòng ở cơ quan chị gọi điện đến nhà hỏi thăm: "Chào em, mấy hôm không gặp em ở cơ quan, anh thấy nhớ em quá rồi đấy !”. Chị cười vui vẻ: "Anh nhớ em thì “bà xã” của anh để cho ai?”. Chuyện đùa nếu chỉ dừng lại ở đấy và sau đó là chuyện công việc thì thiết nghĩ cũng chỉ là cho vui thôi.
Nhưng giọng “sếp” càng lả lướt: "Con em đi học, ở nhà có mỗi một mình thôi à? Anh cũng đang ngồi buồn một mình đây. Hay anh đến chỗ em trò chuyện cho vui nhá?”. Chị ta vẫn nhấm nhẳng: "Thế thì còn gì bằng, mấy khi rồng đến nhà tôm!”. Thế là chỉ 15 phút sau, chiếc xe máy của “sếp” đã đỗ xịch ngay trước cửa. Chủ nhà đon đả pha nước mời khách, cũng nghĩ rằng “sếp” đến thăm, nói chuyện cho vui.
Có những chị em thường không biết phòng thủ từ xa. Hình minh họa
Được mấy câu, hai bên cười như nắc nẻ. Sếp nhìn cấp dưới bằng đôi mắt tình tứ chẳng cần che đậy, đến trẻ con cũng nhận thấy: "Từ ngày chồng đi vắng, anh thấy em càng ngày càng xinh ra! Anh cứ được ngồi đây ngắm em cả ngày cũng không biết chán!”. Chủ nhà xấu hổ hai má đỏ ửng. Khách chuyển chỗ ngồi đến sát chủ nhà.
Thừa lúc chị đang rót nước, sếp cầm ngay lấy cổ tay. Chủ nhà càng đẩy ra, sếp lại càng xấn tới.Thấy không ăn thua, anh ta giả vờ đứng dạy: "Thôi thế anh về, hôm khác đến chơi”. Chủ nhà ngượng ngập đứng dậy tiễn khách. Bất ngờ, anh ta buông chiếc cặp ra, bế thốc chủ nhà lên, xăm xăm chạy vào buồng, đặt lên giường. Chị ta giãy giụa, chống cự kịch liệt, nhưng không dám kêu, sợ hàng xóm tới xem. Như biết điểm yếu đó, “sếp” càng cố tình.
Cuối cùng, chị phải lấy hết sức đạp thật mạnh vào bụng kẻ dâm đãng, khiến hắn ngã bật ngửa ra sàn nhà, trố mắt nghe những lời nói cạn tình hết nghĩa của cấp dưới. Đến lúc ấy gã mới chịu bẽ bàng xách cặp ra về . Từ đó ở cơ quan, họ lảng tránh nhau như hai kẻ thù, khiến mọi người không hiểu.thực ra mối quan hệ giữa họ đã xảy ra điều gì?
Hình minh họa
Có thể nói, những chuyện tương tự xảy ra rất nhiều trong cuộc sống. Có chị em cho rằng mình không đồng ý thì họ có muốn cũng chẳng làm gì được. Vì thế, với tâm lý "mình đẹp nên mới có người tán tỉnh", nên dù không yêu nhưng chị em vẫn ỡm ờ theo sự tán tỉnh của đàn ông. Và nhiều trường hợp xấu xảy ra vì chị em "không ngờ anh ta táo tợn thế".
Thực ra, một số đàn ông dám sấn sổ như vậy là bởi họ hiểu sai các tín hiệu từ người phụ nữ phát ra. Cho nên, một khi muốn ngăn chặn những chuyện không hay trong quan hệ tình cảm, người phụ nữ muốn giữ mình nên “phòng thủ từ xa”.
Khi thấy đối phương thả những lời ong bướm sát sạt mà đến trẻ con cũng hiểu, nên ngăn chặn ngay nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, kiên quyết. Nếu đối phương cứ lấn tới, cần có những lời cảnh cáo thích hợp hoặc một thái độ cư xử đưa họ về đúng với quan hệ có thể.
Có không ít chị em chẳng phải người không đứng đắn nhưng cách cư xử không rõ ràng, không “phòng thủ từ xa” mà lại để đối phương đánh “giáp lá cà” rồi mới chống cự.
Một là có khi không chống cự được. Hai là nếu có giữ được mình thì cũng chẳng những mất cả bạn bè, mất công việc mà nhiều khi còn mang tiếng để đời.
Theo Dân Việt
-
6 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
16 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
18 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
20 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
22 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
26 phút trước
-
26 phút trước
-
49 phút trước