Hoảng hồn bạn trẻ níu tình yêu bằng... mạng sống
Mỗi lần Đức đề cập đến việc chia tay thì y như rằng Thương vùng người nhằm lao đầu vào tường hoặc phi thẳng xe ra cầu Thủ Thiêm đòi nhảy sông làm Đức cuống cuồng kéo tay cô lại.
"Anh bỏ, em chết..."
Làm cùng một công ty, nhưng Đức và Thương chỉ thật sự nảy sinh tình cảm khi theo học lớp ngoại ngữ buổi tối. Quen nhau gần hai năm, nhìn ngoài ai cũng tưởng họ là một cặp đôi đẹp mà thật ra chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ những rạn nứt khó để hàn gắn.
Từ cuối năm ngoái, xác định không thể tiến xa hơn trong mối quan hệ này, Đức chủ động chia tay. Đức nhớ như in, lần đầu tiên nói chuyện này, ngay đêm đấy Thương vừa dùng dao lam cắt cổ tay vừa gọi cho anh, giọng thều thào: “Nếu anh bỏ em, em sẽ chết!”. Đức chỉ có nước tức tốc phi đến đưa bạn gái đi băng bó vết thương.
Tình cảm không vì thế mà được hàn gắn, mỗi lần Đức đề cập đến việc chia tay thì y như rằng Thương vùng người nhằm lao đầu vào tường hoặc phi thẳng xe ra cầu Thủ Thiêm đòi nhảy sông làm Đức lại phải kéo cô lại, gằn giọng: “Ừ, thì không!”. Một thời gian dài không còn yêu, Đức vẫn phải “sống chung với lũ” bởi chẳng biết xử lý thế nào khi Thương dùng tính mạng ra để níu kéo.
Hào, bạn L. vốn rất hiền lành, nếu không muốn nói là có phần nhút nhát, yếu đuối. Thế mà sau khi nghe lời chia tay từ bạn gái, đêm đó Hào đã cầm dao đứng trước cửa phòng trọ L. như ăn vạ: “Em bỏ tôi thì đêm nay tôi gửi xác lại đây, nhờ em chuyển về quê giúp”.
Nước mắt ngắn dài, L. ra thuyết phục Hào và cũng vì sợ anh làm bậy, cô hứa “sẽ không đề cập đến chuyện chia tay”. Sau lần đó, mỗi khi L. nói bóng gió, hai người không hợp nhau, chẳng thế nào đến được với nhau thì Hào giờ chẳng những “đòi chết” mà anh còn tuyên bố “bỏ nhau thì chết cả đôi”.
Đã từng đọc không ít thông tin giết người yêu rồi tự tử chỉ vì thất tình nên quả thật, bản thân L. rất lo sợ Hào làm liều. Hiện tại, L. cho rằng mình chỉ còn cách chờ cho Hào chán chường mà bỏ cuộc chứ cô không dám ho hoay gì.
Hết tình cảm, níu chỉ đau khổ
Đã từng lùng sục lên Đà Lạt vì bạn gái đòi đi tu, đòi tự tử khi nghe lời chia tay, Nguyễn Quốc Sơn (25 tuổi, nhà ở Q.11, TP.HCM) cho hay mình bế tắc kinh khủng vì chẳng còn yêu nhưng chẳng biết làm sao để chấm dứt.
Ở lại một cách gượng ép, Sơn đã cố gắng gắn kết mối quan hệ của hai nhưng chẳng có kết quả mà còn tệ đi. Sơn gắt gỏng, khó chịu bao nhiêu thì cô bạn lại càng làm căng, siết chặt anh bấy nhiêu. Gặp nhau là cả hai cãi vã ầm ĩ, lôi những điểm yếu của nhau ra chì chiết, chẳng có lấy một giây phút vui vẻ.
Nhiều người thấy Sơn bị “ép” quá mức, xui anh bỏ thẳng tay, đừng sợ nhỏ bạn dọa chết. Còn Sơn suy nghĩ: “Tôi biết rõ cô ấy dám làm bởi đã có lần cô uống cả vốc thuốc ngủ, may gia đình đưa đi rửa ruột kịp thời. Chưa kể, sợ con gái làm liều, bố mẹ cô ấy cũng quay sang nhờ hết vào mình làm tôi áp lực vô cùng vì có hết tình vẫn còn nghĩa với nhau”.
Khi mối quan hệ tình cảm nam nữ có trục trặc rất hay xảy ra tình huống một bên muốn chấm dứt, còn một bên tìm cách để níu kéo. Không chỉ níu kéo bằng tình cảm, vun vén mà không ít bạn trẻ còn dùng sinh mạng của mình để “ép” buộc người khác. Điều này ít nhiều làm cho đối phương khó thực quyết tâm chia tay của mình và mối quan hệ bỏ không được, ở không xong càng thêm ngột ngạt, căng thẳng cho cả hai.
Tình yêu nam nữ xuất phát từ sự tự nguyện của hai bên. Một khi một trong hai người không còn tình cảm thì chuyện chia tay là cần thiết và nên chấp nhận. Dùng tính mạng để níu kéo có thể làm người khác vì sợ mà trì hoãn việc ra đi nhưng đồng nghĩa với việc bạn tự hạ thấp giá trị của bản thân mình trong mắt người khác.
Hơn nữa, việc dùng dằng níu kéo lúc này sẽ làm hai bên thêm đau khổ và còn là nguyên nhân làm bạn có thể bỏ quên đi nhiều điều ý nghĩa với mình như người thân, công việc, bạn bè... bởi cuộc sống không chỉ có tình yêu.
ThS tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cho biết: Người chủ động chia tay phải xác định rõ bản chất của việc chia tay là hết tình cảm. Để đối phương không bị “cuồng” khi đón nhận lời chia tay, cần biết cách ra đi ít gây tổn thương nhất. Như cần sao nhãng tình cảm trước đó một thời gian “bắn tín hiệu” để người ta không bị sốc; tuyệt đối không xúc phạm, đổ lỗi hay phủ nhận sạch trơn tình cảm của hai người. Cần cho người kia hiểu khi tình yêu không còn, chia tay là sự cần thiết, không chỉ tốt cho mình mà còn tốt hơn cho chính đối phương.
Làm cùng một công ty, nhưng Đức và Thương chỉ thật sự nảy sinh tình cảm khi theo học lớp ngoại ngữ buổi tối. Quen nhau gần hai năm, nhìn ngoài ai cũng tưởng họ là một cặp đôi đẹp mà thật ra chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ những rạn nứt khó để hàn gắn.
Từ cuối năm ngoái, xác định không thể tiến xa hơn trong mối quan hệ này, Đức chủ động chia tay. Đức nhớ như in, lần đầu tiên nói chuyện này, ngay đêm đấy Thương vừa dùng dao lam cắt cổ tay vừa gọi cho anh, giọng thều thào: “Nếu anh bỏ em, em sẽ chết!”. Đức chỉ có nước tức tốc phi đến đưa bạn gái đi băng bó vết thương.
Tình cảm không vì thế mà được hàn gắn, mỗi lần Đức đề cập đến việc chia tay thì y như rằng Thương vùng người nhằm lao đầu vào tường hoặc phi thẳng xe ra cầu Thủ Thiêm đòi nhảy sông làm Đức lại phải kéo cô lại, gằn giọng: “Ừ, thì không!”. Một thời gian dài không còn yêu, Đức vẫn phải “sống chung với lũ” bởi chẳng biết xử lý thế nào khi Thương dùng tính mạng ra để níu kéo.
Nhiều người thường dùng cái chết để níu kéo tình cảm.
Khổ sở không kém, tình yêu không còn sau những mâu thuẫn, cãi vã triền miên nhưng Nguyễn Ngọc L, SV Trường ĐH KHXH&NV TPHCM chẳng thể nào dứt nổi với anh bạn trai trên hai tuổi.Hào, bạn L. vốn rất hiền lành, nếu không muốn nói là có phần nhút nhát, yếu đuối. Thế mà sau khi nghe lời chia tay từ bạn gái, đêm đó Hào đã cầm dao đứng trước cửa phòng trọ L. như ăn vạ: “Em bỏ tôi thì đêm nay tôi gửi xác lại đây, nhờ em chuyển về quê giúp”.
Nước mắt ngắn dài, L. ra thuyết phục Hào và cũng vì sợ anh làm bậy, cô hứa “sẽ không đề cập đến chuyện chia tay”. Sau lần đó, mỗi khi L. nói bóng gió, hai người không hợp nhau, chẳng thế nào đến được với nhau thì Hào giờ chẳng những “đòi chết” mà anh còn tuyên bố “bỏ nhau thì chết cả đôi”.
Đã từng đọc không ít thông tin giết người yêu rồi tự tử chỉ vì thất tình nên quả thật, bản thân L. rất lo sợ Hào làm liều. Hiện tại, L. cho rằng mình chỉ còn cách chờ cho Hào chán chường mà bỏ cuộc chứ cô không dám ho hoay gì.
Hết tình cảm, níu chỉ đau khổ
Đã từng lùng sục lên Đà Lạt vì bạn gái đòi đi tu, đòi tự tử khi nghe lời chia tay, Nguyễn Quốc Sơn (25 tuổi, nhà ở Q.11, TP.HCM) cho hay mình bế tắc kinh khủng vì chẳng còn yêu nhưng chẳng biết làm sao để chấm dứt.
Ở lại một cách gượng ép, Sơn đã cố gắng gắn kết mối quan hệ của hai nhưng chẳng có kết quả mà còn tệ đi. Sơn gắt gỏng, khó chịu bao nhiêu thì cô bạn lại càng làm căng, siết chặt anh bấy nhiêu. Gặp nhau là cả hai cãi vã ầm ĩ, lôi những điểm yếu của nhau ra chì chiết, chẳng có lấy một giây phút vui vẻ.
Nhiều người thấy Sơn bị “ép” quá mức, xui anh bỏ thẳng tay, đừng sợ nhỏ bạn dọa chết. Còn Sơn suy nghĩ: “Tôi biết rõ cô ấy dám làm bởi đã có lần cô uống cả vốc thuốc ngủ, may gia đình đưa đi rửa ruột kịp thời. Chưa kể, sợ con gái làm liều, bố mẹ cô ấy cũng quay sang nhờ hết vào mình làm tôi áp lực vô cùng vì có hết tình vẫn còn nghĩa với nhau”.
Khi tình cảm không còn, chia tay là cần thiết tốt cho cả hai (Ảnh minh họa).
Khi mối quan hệ tình cảm nam nữ có trục trặc rất hay xảy ra tình huống một bên muốn chấm dứt, còn một bên tìm cách để níu kéo. Không chỉ níu kéo bằng tình cảm, vun vén mà không ít bạn trẻ còn dùng sinh mạng của mình để “ép” buộc người khác. Điều này ít nhiều làm cho đối phương khó thực quyết tâm chia tay của mình và mối quan hệ bỏ không được, ở không xong càng thêm ngột ngạt, căng thẳng cho cả hai.
Tình yêu nam nữ xuất phát từ sự tự nguyện của hai bên. Một khi một trong hai người không còn tình cảm thì chuyện chia tay là cần thiết và nên chấp nhận. Dùng tính mạng để níu kéo có thể làm người khác vì sợ mà trì hoãn việc ra đi nhưng đồng nghĩa với việc bạn tự hạ thấp giá trị của bản thân mình trong mắt người khác.
Hơn nữa, việc dùng dằng níu kéo lúc này sẽ làm hai bên thêm đau khổ và còn là nguyên nhân làm bạn có thể bỏ quên đi nhiều điều ý nghĩa với mình như người thân, công việc, bạn bè... bởi cuộc sống không chỉ có tình yêu.
ThS tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cho biết: Người chủ động chia tay phải xác định rõ bản chất của việc chia tay là hết tình cảm. Để đối phương không bị “cuồng” khi đón nhận lời chia tay, cần biết cách ra đi ít gây tổn thương nhất. Như cần sao nhãng tình cảm trước đó một thời gian “bắn tín hiệu” để người ta không bị sốc; tuyệt đối không xúc phạm, đổ lỗi hay phủ nhận sạch trơn tình cảm của hai người. Cần cho người kia hiểu khi tình yêu không còn, chia tay là sự cần thiết, không chỉ tốt cho mình mà còn tốt hơn cho chính đối phương.
Theo Dân trí
-
1 giờ trướcHai cháu không biết bản thân mình quê ở đâu, từng sinh sống ở đâu, sinh năm nào, họ tên là gì. Cả hai đạp xe xuống Hà Nội để tìm mẹ.
-
3 giờ trướcSau tai nạn, MC Thảo Vân vừa cập nhật tình hình trên trang cá nhân.
-
12 giờ trướcĐến sửa bình nóng lạnh, anh thợ không ngờ 'cưa' được con gái xinh đẹp của chủ nhà. Hai người làm đám cưới sau 4 tháng.
-
14 giờ trướcLần đầu lái xe ô tô và vô tình gặp phải tai nạn giao thông ngoài ý muốn, MC Thảo Vân hốt hoảng vì sự cố, buồn bã nói “thôi của đi thay người”.
-
17 giờ trướcLoạt gái đẹp châu Á vẫn mặc đồ ngắn, hở tham gia lễ hội té nước dù bị cấm.
-
18 giờ trướcTình hình của hai chú cháu Quang Linh khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.
-
18 giờ trướcSau khi quát bảo bầy hồng hạc im lặng, Tiếu cảm thấy lũ chim mình mình một cách coi thường, nhạo báng nên quyết định sát hại cả đàn vào lúc đêm khuya.
-
19 giờ trướcBé An Nhiên - con gái 15 tuổi của diễn viên Bình Minh - được khen gương mặt xinh xắn, chiều cao vượt trội giống bố.
-
20 giờ trướcỞ tuổi 17, nam sinh Tần Thiên Chú - học sinh một trường trung học ở Hải Điến (Bắc Kinh), kiếm được 1 triệu USD (24 tỷ đồng) đầu tiên, sau khi thành lập công ty chế tạo robot trồng lúa.
-
21 giờ trướcKhông chỉ đầu tư thời gian cho vóc dáng, cô giáo Pilates cũng rất quan tâm tới việc dưỡng da, làm đẹp.
-
22 giờ trướcHLV Shin Tae-yong có linh cảm về sự may mắn trước U23 Australia khi đấu với họ tại SVĐ Venue Abdullah bin Nasser bin Khalifa, nơi ông từng dẫn Indonesia thắng Việt Nam.
-
22 giờ trướcTheo Forbes, ông Jay Y. Lee - Chủ tịch Tập đoàn Samsung lần đầu tiên trở thành người giàu nhất Hàn Quốc.
-
23 giờ trướcLê Quang Tùng (21 tuổi) là chàng trai bán cháo sườn ở Hà Nội khiến nhiều người ngưỡng mộ khi nói chuyện bằng tiếng Anh với du khách người nước ngoài gây sốt mạng xã hội.
-
23 giờ trướcMới đây, vị CEO của công ty tạm thôi chức để xử lý trách nhiệm nội bộ liên quan đến nghi vấn quấy rối nữ nhân viên trong công ty.
-
1 ngày trướcMới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.
-
1 ngày trướcHoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh.
-
1 ngày trướcNgười đàn ông này từng có mối tình đẹp với nàng tiểu thư giàu có.
-
1 ngày trướcĐại gia Nguyễn Vĩnh Thoan vừa tậu thêm chiếc Lamborghini Huracan LP6 10-4 có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.
-
1 ngày trướcHiện tại, tài khoản TikTok nổi tiếng của "chiến thần review", "chiến thần livestream" Võ Hà Linh đang không thể tìm thấy.
Tin tức mới nhất
-
38 phút trước
-
40 phút trước
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước