Học lỏm cách ‘moi tiền chồng’ hài hước của bà mẹ bỉm sữa ...
Chẳng ngờ, những lần chị nịnh nọt như thế, chồng mềm lòng ngay. Có khi rút ra cả triệu chứ chẳng phải vài trăm đưa cho chị...
Hai vợ chồng lấy nhau được hơn 3 năm, kinh tế cũng gọi là tạm ổn. Thật ra, lúc chưa có con thì mọi thứ đều xông xênh nhưng khi có con rồi thì kinh tế rất hạn hẹp, mọi thứ đều phải tiết chê lại, nhất là mấy khoản mua sắm linh tinh.
Mỗi tháng chồng kiếm được 15 triệu nhưng lại chỉ đưa cho chị 5 triệu. Anh bảo, công việc của anh còn cần tiếp khách, còn khoản này khoản nọ nên không thể đưa cho chị nhiều. Với 5 triệu thì chỉ tiêu vặt cũng thiếu chứ đừng nói tới chuyện chi tiêu các khoản khác. Lương của chị khá ổn nhưng nếu tận dụng hết thì sau chẳng có tiền mà làm vốn riêng, cũng không có tiền tiết kiệm. Nhỡ có việc gì thì gia đình cực kì khó khăn.
Chị cũng không tin chồng mình có thể tiêu hết số tiền chục triệu ấy cả tháng. Bằng lòng là có tháng này tháng nọ, tháng nọ bù tháng kia nhưng nếu tháng nào anh cũng giữ lại từng ấy tiền thì quả thật là, không bao giờ tiêu hết. Rồi anh sẽ lại xài vào những việc vô bổ cho mà xem. Nhất là khó tránh khỏi trường hợp chồng ngoại tình…
Biết là không thể ép chồng đưa thêm, như thế sẽ xảy ra mâu thuẫn nên chị tính kế, moi tiền của chồng dần dần…
Chiêu thức này nếu làm nhiều rồi, đâm quen, sợ anh sinh nghi thì thi thoảng chị lại tính sang cách khác (Ảnh minh họa)
Mỗi ngày, chị đều nhòm ví chồng. Nếu thấy anh có kha khá tiền, chị thử rút vài đồng xem anh có biết không. Nếu anh biết thì coi như là chị đùa. Còn nếu anh không biết, thì chị cứ tự tiện lấy rồi hôm sau sẽ thú nhận ‘hôm qua em vội quá, vừa lấy tạm của anh mấy trăm để đi chợ, vì em chưa kịp rút tiền’. Vậy là, chị không phạm tội ăn cắp tiền của chồng, cũng không bị quy kết gì cả. Nhiều lần làm như thế, chị cũng có được khoản kha khá, ít nhất là đi chợ không mất tiền, mà rút thì rút nhiều tí xíu chứ rút ít thì chỉ tội mất công…
Chiêu thức này nếu làm nhiều rồi, đâm quen, sợ anh sinh nghi thì thi thoảng chị lại tính sang cách khác. Nhiều lần, chị à ơi xin tiền chồng, kiểu như: ‘Anh ơi, nay em hết tiền tiêu rồi, vừa cho con bạn vay nóng, mấy hôm nó trả. Anh cho em xin mấy trăm, mai em đi ăn cưới, mới lại mua ít đồ. Vợ anh đi ăn cưới phải đẹp, không có bộ đồ nào đẹp thì người ta lại cười cho…’
Chẳng ngờ, những lần chị nịnh nọt như thế, chồng mềm lòng ngay. Có khi rút ra cả triệu chứ chẳng phải vài trăm. Đúng là ngoài mong đợi. Chị mừng ra mắt vì bắt được vàng. Thế là lại moi được ít tiền của chồng, còn gì sung sướng hơn…
Lắm lúc, chị lại giả vờ nghèo khổ. Chị làm mặt khó ưa, rồi buồn bã bảo ‘tháng này lương em thấp quá, không đạt doanh số. Tháng này chồng phải nuôi em thôi. Anh đưa dư ra cho em nhé, không thì mẹ con em chết đói. Anh nhớ đấy…’. Chiêu thức này tuy không áp dụng nhiều nhưng cũng được một khoản kha khá, ít nhất là tiền vài triệu chứ không bao giờ tiền vài trăm…
Chị mừng lắm nên thường xuyên áp dụng các chiêu thức đó để moi tiền của chồng. (Ảnh minh họa)
Có khi lại bịa ra, nay phải mua cái này, cái kia, ngày kia phải đóng góp cái này cái nọ, tháng này nhiều khoản chi tiêu. Lúc thì càu nhàu vòi chồng tặng quà. Đi chơi thì bắt chồng tạt vào các quán quần áo, vậy là bớt được một khoản chăm sóc bản thân mà thường là phải dùng số tiền của mình để lo. Bây giờ thì chị lại được chồng cho những khoản ấy, bớt đi được khối tiền…
Chị mừng lắm nên thường xuyên áp dụng các chiêu thức đó để moi tiền của chồng. Phải nói là, nhờ những chiêu bài này, chị không những tiết kiệm được tiền lương của mình, khiến ông chồng không thể nào ki bo được mà phải đường đường chính chính đưa tiền cho co chị mà không hề mất lòng chồng. Chị đã áp dụng một thời gian dài và khá đạt hiệu quả. Việc nịnh nọt chồng cho tiền mình, thi thoảng vòi vĩnh xin tiền chồng quả thật là chiêu trò hay để chị em áp dụng. Mách nhỏ, nhớ là đừng để lộ ra, cũng đừng khoe khoang đọc được chiêu bài moi tiền chồng này nhé. Không thì các ông ấy sẽ bằng mọi giá giấu tiền, chị em có cố cũng không moi được đâu…
Theo Khám phá
-
17 phút trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
7 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
16 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
18 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
22 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
23 giờ trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
1 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
-
3 ngày trướcTối hôm đó, cô cố tình về sớm check camera. Linh hí hửng như sắp bắt được trộm. Nhưng khi màn hình mở ra thì cô á khẩu.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước