Hứa Vĩ Văn: 'Miu Lê giống Captain America, Hoàng Thuỳ Linh như Iron Man còn Hari Won là Spiderman'
Chia sẻ về những "bóng hồng" từng gắn bó với mình trong các dự án điện ảnh, Hứa Vĩ Văn đem đến sự so sánh rất hài hước, rằng mỗi mỹ nhân đều mang trong mình một bản sắc của các nhân vật Avengers.
Sẵn sàng từ bỏ hình ảnh soái ca để hoá thân thành thanh tra K lạnh lùng và nghiêm nghị, vai diễn của Hứa Vĩ Văn trong Ống kính sát nhân đang là ẩn số thú vị nhất tháng 6.
Bộ phim gần như đi ngược lại trào lưu thanh xuân, ngôn tình từng phủ sóng màn ảnh Việt khi khai thác thể loại tâm lý tội phạm vốn được ưa chuộng tại Hollywood.
Nam tài tử đã có những chia sẻ về quãng thời gian nỗ lực thoát khỏi danh xưng "soái ca", kế hoạch điện ảnh sắp ra mắt và những suy nghĩ về các "bóng hồng" trong sự nghiệp của mình.
"Việc trở thành soái ca nằm ngoài kế hoạch của tôi"
- Anh có biết từ đâu mà mình có danh xưng "soái ca" màn ảnh Việt?
Trở thành soái ca màn ảnh Việt nằm ngoài kế hoạch của tôi. Khi đoàn làm phim Em là bà nội của anh casting vai Mạnh Đức, tôi là cái tên bị gạch bỏ đầu tiên. Bởi trước đó, tôi từng hai lần đóng vai nhà sản xuất âm nhạc là trong Thần tượng và Chàng trai năm ấy.
Vai Mạnh Đức tưởng chừng đơn giản nhưng rất khó. Nhân vật này phải thật điển trai, điển trai đến mức "bà nội" cũng rung động, nếu ngoại hình không nổi bật là coi như cả bộ phim thất bại. Nhưng nhà sản xuất cũng rất áp lực, chọn được người có ngoại hình đẹp thì chưa chắc diễn "lên màu" nhân vật, người diễn giỏi lại không có ngoại hình như miêu tả trong phim.
Cuối cùng, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cũng là người bạn thân thiết nhiều năm thuyết phục tôi thêm một lần nữa thử sức với dạng vai này. Đây là một sự lựa chọn an toàn với cả tôi và phía ê-kíp sản xuất.
- Liệu 2 chữ "soái ca" có trở thành áp lực với anh mỗi khi nhận vai diễn mới?
Tôi gặp nhiều khó khăn trong việc thoát khỏi hình ảnh chàng "soái ca" điềm đạm, lịch thiệp. Với tôi, mỗi dự án điện ảnh đều có vai trò quan trọng, đánh dấu sự thay đổi, làm mới mình chứ không phải chỉ đơn thuần là phủ sóng truyền thông hay kiếm thêm thu nhập. Đó cũng là một cách để tôi thể hiện sự tôn trọng với khán giả.
Tôi thấy mình đã vượt qua ngưỡng tuổi để làm soái ca rồi. Mỗi ngày trôi qua là một ngày già đi, tôi không còn nhiều thời gian để đóng khung ở bất cứ hình tượng nào. Chỉ cần bắt gặp một vai diễn hay, tôi sẽ bất chấp tất cả để nhận lời. Vai K trong Ống kính sát nhân là một trường hợp như vậy.
Sống với nhân vật nửa năm trời đến mức tự kỷ
- Vai diễn thanh tra K trong "Ống kính sát nhân" có gì thu hút anh?
K trong Ống kính sát nhân là một vai diễn hoàn toàn khác biệt từ trước đến nay của tôi: một thanh tra bí ẩn, có đời sống nội tâm vô cùng phức tạp. Sau khi đọc vài trang kịch bản tôi đã nhận lời ngay vì cốt truyện quá hấp dẫn, nhân vật khá lạ, được xây dựng chỉn chu. Đây sẽ là vai diễn tạo nên sự đột phá, xoá sạch dấu vết soái ca của tôi.
- Để hóa thân vào vai diễn mới này, anh đã gặp những khó khăn nào?
Để làm ra chất một thanh tra bí ẩn và phức tạp, tôi phải thay đổi bản thân khá nhiều. Tôi nuôi râu tóc, thức đêm đọc kịch bản, uống cafe vài cữ một ngày, tập hút thuốc.
Sau 4 tuần "hành xác", hình ảnh K bắt đầu lộ diện trên ngoại hình tôi: gương mặt bơ phờ, nhàu nhĩ, râu tóc xồm xoàm. Nhiều khi đi đường bị mọi người nhìn ngó, chỉ chỏ, mình mới giật mình nhận ra dạo này xuống sắc quá. Nhưng mỗi lần soi gương lại nhớ ra đang là K, nên đành ráng chịu.
Suốt gần nửa năm đóng phim, nhiều khi tôi không phân biệt được mình đang là Hứa Vĩ Văn hay là K nữa. Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng rèn luyện cho tôi từng thói quen nhỏ của K để có thể sống trọn vẹn với nhân vật.
Ví dụ như tôi hay lắc lư khi ngồi, nhưng K thì tuyệt đối không, nên tôi đành từ bỏ thói quen đó. K đốt thuốc cả ngày, mà trước giờ tôi chưa từng hút thuốc, thế là cũng phải làm quen, hộp quẹt và thuốc lúc nào cũng phải thủ sẵn trong túi.
Đến mức khi phim vừa đóng máy, tôi vướng lịch trình khác nên phải cạo râu cắt tóc, anh em trong đoàn thở dài và bảo: "Thế là K đi mất rồi". Nhưng đó chỉ là ngoại hình, tôi thấy đến tận bây giờ trong tâm hồn tôi vẫn còn vương lại một chút gì của K.
Diễm My 9x giống như... Người khổng lồ xanh Hulk
- Anh có vẻ rất có duyên với Diễm My 9x khi đây là lần thứ 3 cả hai hợp tác cùng nhau. Cơ duyên nào khiến cả 2 cùng tham gia vào bộ phim này?
Thời điểm này Diễm My vừa hoàn thành xong vai diễn Helen trong Cô Ba Sài Gòn. Để thoát hẳn khỏi sự sang chảnh, sắc sảo của Helen để nhập vai cô người yêu tội nghiệp, cam chịu, bị phản bội quả là không dễ.
Nhưng chơi với Diễm My lâu ngày, tôi biết Diễm My có thể nhập vai này, dù sé mất thời gian để thích nghi, bắt nhịp nhân vật. Nếu Diễm My không làm được, tôi đã không lấy uy tín của mình ra để giới thiệu vai diễn cho cô ấy.
- Là bạn nhiều năm, đối với anh, Diễm My 9x là một cô gái như thế nào? Tính cách nào của Diễm My 9x khiến anh ấn tượng nhất?
Điểm mạnh lớn nhất của Diễm My là không sợ xấu, sợ nhục để hoàn thành vai diễn. Thật khó khăn khi để gương mặt xinh đẹp vào vai cô người yêu bị phản bội nên tổ hoá trang phải tích cực tô vẽ cho Diễm My... xấu bớt.
Cô ấy không ít lần nói đùa rằng mình rất "bất bình" vì hình ảnh trong phim quá xấu, nhưng với tinh thần làm việc chuyên nghiệp và cầu tiến, tất cả lại cùng sống với nhân vật và quên hết những chuyện bên lề.
Với mong muốn Diễm My quên hẳn bản thân mình để nhập vai một người phụ nữ tội nghiệp và luôn căm phẫn, tôi đã phải nặng lời, o ép cô ấy trên trường quay để cảm xúc được bùng nổ.
Những câu nói khiêu khích như "Em muốn cả đời làm bình hoa di động không?" đã phát huy tốt tác dụng. Đối với tôi, Diễm My 9X thực sự giống nhận vật Hulk của Avengers, càng bị kích động, nổi điên khùng, càng đập phá tơi bời càng diễn hay, càng "làm nên chuyện".
Miu Lê giống Captain America, Hoàng Thuỳ Linh như Iron Man còn Hari Won đích thị là Spiderman
- Từng hợp tác với nhiều "bóng hồng", ai là bạn diễn ăn ý nhất với anh?
Đối với tôi, mỗi người đều mang trong mình một bản sắc của các nhân vật Avengers.
Nếu như Diễm My quá chậm thì Miu Lê quá nhanh. Casting Em là bà nội của anh chỉ có một số rất ít nam diễn viên có thể tung hứng được với cô nàng, vì Miu quá lanh lẹ, nếu diễn không vững là bị cô lấn lướt, qua mặt ngay. Tuy nhiên nếu đã bắt nhịp được với nhau, Miu Lê sẽ trở thành một người bạn diễn tuyệt vời, tung hứng nhịp nhàng từ lời thoại đến hành động. Miu Lê giống Captain America trong Avengers.
Với Hoàng Thuỳ Linh, cô ấy thật sự là một viên ngọc quý trên màn ảnh. Linh có lợi thế ngoại hình đẹp, gương mặt giàu cảm xúc, đài từ chuẩn và bắt nhịp nhân vật rất nhanh. Tuy nhiên, yếu điểm của Hoàng Thuỳ Linh là thoát vai nhanh, nghỉ giải lao mà trò chuyện vui vui là quên luôn mình đang đóng vai gì. Anh em trong đoàn luôn phải "canh me" để nhắc Linh mỗi khi vui quá.
Cô ấy giống như Iron Man, một con người yếu đuối nhưng luôn mang theo lớp giáp bảo vệ bên ngoài. Vết thương năm xưa dường như chưa khi nào lành miệng với Linh nên cô rất sợ tiếp xúc và làm việc với người lạ, ê-kíp lạ. Nếu khắc phục được điều này, Hoàng Thuỳ Linh sẽ sớm trở thành diễn viên xuất sắc trên màn ảnh.
Với Hari Won, cô ấy giống như một ngôi sao luôn biết cách tự làm mình toả sáng, thu hút, giống như Spider Man luôn có một thứ "vũ khí" của riêng mình. Nhiều phân đoạn cô ấy chỉ là diễn viên phụ, cùng hùa theo hoạt động của mọi người nhưng với thần thái và biểu cảm vượt trội, Hari luôn khiến người khác chú ý, trở nên nổi bật trong khung hình.
Điều này ngoài năng khiếu thiên bẩm, tôi nghĩ còn nhờ ảnh hưởng từ thời gian sống và hoạt động nghệ thuật tại Hàn Quốc, môi trường chuyên nghiệp nơi đây giúp cô tích luỹ được nhiều kiến thức, kỹ năng quý giá.
Chỉ tiếc là phần thoại tiếng Việt chưa thật sự rành rọt, gây nhiều ảnh hưởng khi quay. Nếu khắc phục được điều này, tôi tin chắc rằng Hari sẽ trở thành một đối thủ nặng ký của nhiều diễn viên chuyên nghiệp trên màn ảnh.
Trúc An
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trước"Đóa Hoa Mong Manh" có suất chiếu nhỏ giọt ở rạp CGV, BHD. Trong khi đó, Galaxy hoàn toàn không có suất chiếu của phim. Hiện, phim của Mai Thu Huyền chỉ thu 352,5 triệu đồng, lỗ nặng nhất lịch sử phim Việt.
-
5 giờ trướcBộ phim giờ vàng "Trạm cứu hộ trái tim" đi đến giai đoạn cao trào. Ngân Hà đã có màn "dằn mặt" An Nhiên khiến khán giả thích thú.
-
6 giờ trướcBộ phim "Trạm cứu hộ trái tim" khiến khán giả khó chịu vì xây dựng những nhân vật có đạo đức suy đồi và tình tiết bi kịch quá mức. Bên cạnh đó, còn có những chi tiết khiến người xem thấy không hợp lý.
-
9 giờ trướcSau khoảng nửa năm sống và làm việc tại Gia Lai, cuộc sống của Phùng Ngọc dần cải thiện. Thằng Cò của "Đất Phương Nam" có thu nhập ổn định nhờ livestream bán hàng, làm video sáng tạo nội dung số đăng lên mạng xã hội.
-
18 giờ trướcSau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".
-
20 giờ trướcỞ tuổi 55, NSND Thu Hà khẳng định chị không sợ đối diện với thực tế mình già đi hay xấu hơn. Tuổi này, chị tự nhủ không thể xuề xòa khi ra đường cũng không tự tin để mặt mộc hoàn toàn.
-
1 ngày trướcThúy Diễm nói ý kiến của người xem về vai Mỹ Đình trong "Trạm Cứu Hộ Trái Tim" gần đây khiến cô khá buồn.
-
1 ngày trướcNhan sắc của Lương Tiểu Băng sau 24 năm gây sốt trở lại, Tiểu Băng được khen ngợi rằng vẫn còn trẻ đẹp, làn da trắng sáng, khuôn mặt giữ nguyên nhiều nét kiều diễm.
-
1 ngày trướcSau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.
-
1 ngày trướcSau gần 30 năm kể từ khi "Đất phương Nam" lên sóng, đây là lần đầu Phùng Ngọc (đảm nhận vai Cò) gặp lại bác Ba Phi.
-
1 ngày trướcNữ diễn viên Joo Seon Ok bị xuất huyết não khi đang tập kịch sân khấu và không qua khỏi. Cô ra đi ở tuổi 38.
-
1 ngày trướcTrong phiên tòa xét xử lần thứ tư, Yoo Ah In phủ nhận cáo buộc hướng dẫn người khác dùng cần sa trong chuyến du lịch đến Mỹ vào tháng 1/2023.
-
2 ngày trướcChuyện tình yêu đến đám cưới trong mơ của Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon chỉ diễn ra trong 100 ngày. Làm vợ "ông hoàng Hallyu" thập niên 2000, Park Soo Jin từ diễn viên hạng B đổi đời sau một đêm.
-
2 ngày trướcỞ tuổi ngoài 60, ngôi sao phim nóng một thời Tần Úy Văn lựa chọn tu tập tại một ngôi chùa nhỏ và rất ít khi xuất hiện trước công chúng.
-
2 ngày trướcXuân Lan kể từng ngâm mình trong bồn tắm chứa thuốc tẩy khi phát hiện bản thân 'chung đụng' người đàn ông với 2 phụ nữ khác suốt 3 năm mà không hề hay biết.
-
2 ngày trướcDù chỉ mới đang trong quá trình quay nhưng phim "Tàng Hải Truyện" do Tiêu Chiến đóng chính đã thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.
-
2 ngày trướcNếu như vai nam chính, nữ chính nhận nhiều phản ứng đa chiều thì vai bà Hạ Lan của NSND Thu Hà được khen chuẩn khí chất quyền lực.
-
2 ngày trướcChính quyền thành phố Seoul và nhiều nhóm dân sự, tổ chức vận động phụ nữ kêu gọi tẩy chay lễ hội quy tụ dàn diễn viên phim người lớn. Họ cho rằng đây là sự kiện tình dục hóa và thương mại hóa phụ nữ.
Tin tức mới nhất
-
18 phút trước
-
23 phút trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước