vietnamnet

Lí do khiến Lee Hyori trở thành một biểu tượng của Hàn Quốc? Rõ ràng không chỉ bởi tài năng hay nhan sắc, mà còn là cá tính độc nhất vô nhị của Hyori đã biến cô trở thành ca sĩ không thể thay thế.

Để nói về Lee Hyori của năm 20 tuổi, người ta chắc chắn sẽ nhắc tới hình ảnh một cô gái nổi loạn, nhưng là nổi loạn trong khuôn khổ và chuẩn mực. Lee Hyori biết đâu là thế mạnh, là sự khác người nơi cô, giống như bản năng sinh ra để nổi tiếng. Ra mắt cùng nhóm nhạc Fin.K.L năm 19 tuổi, Lee Hyori tựa như bao cô gái Hàn khác thời điểm đó, mặc đồng phục đầy ngây thơ, nhoẻn miệng cười đáng yêu cùng đôi mắt to tròn. Nhưng rồi ngay sau khi tách nhóm, cô đã theo đuổi hình ảnh sexy, khác hoàn toàn với hình tượng trước đó.

Nổi tiếng từ khi còn trẻ, rồi ngự trị trên đỉnh cao danh vọng, Lee Hyori thẳng thắn chia sẻ: "Mọi người nói tuổi 20 của tôi giống như một chiếc xe không phanh, bất chấp tất cả lao đầu về phía trước”.

“Tôi lại nghĩ những năm tháng đó, tôi giống hình ảnh của một con phượng hoàng, kiêu hãnh và không dễ dàng bị đánh bại. Dù bị thiêu rụi bằng những tin đồn và lời bình ác ý, nhưng rồi nó vẫn mạnh mẽ tái sinh một lần nữa" – Lee Hyori khẳng định “chắc nịch”.

Những năm tháng ấy, hình tượng của Lee Hyori khác với những nữ idol khác, cô thích nhậu nhẹt, uống rượu và tiệc tùng, thậm chí có thể vui chơi thâu đêm suốt sáng. Nhưng cô gái trẻ ấy vẫn biết đâu là điểm dừng, bởi ý thức là một người nổi tiếng, hình mẫu của nhiều thiếu nữ trẻ tuổi noi theo tại Đại Hàn Dân Quốc.

“Đã có một khoảng thời gian tôi bị tiền bạc và danh vọng cuốn đi, quên mất những điều hạnh phúc nhỏ nhặt xung quanh. Tôi suýt quên mất hồi bé mình đã cười sung sướng như thế nào khi được bố mua kem và ăn một bữa thịt. Tôi đã từng hạnh phúc như thế nào khi có được một chiếc váy mới. Những lúc được đối đãi, cung phụng khiến tôi quên mất giá trị thực ở bản thân.

Rồi bản thân tôi đã thay đổi rất nhiều, đổi từ túi hàng hiệu sang túi vải, đổi từ xe hơi sang đi bộ và taxi, đổi từ xấu hổ khi gói lại thức ăn thừa sang xấu hổ khi để lại thức ăn thừa. Nhưng thực tế đó là hành trình tìm lại được con người mình khi xưa, vốn dĩ tôi không thay đổi gì cả".


Vốn dĩ Lee Hyori là một cô gái chân phương và mộc mạc, xuất thân từ một gia đình nghèo khó càng khiến cô thêm quý trọng đồng tiền cũng như ghi nhớ điểm bắt đầu của bản thân. Cả gia đình chen chúc trong một căn nhà chật chội, mưa thì sẽ dột, ăn thì không đủ no. Cô bé Lee Hyori từng phải cúi gằm mặt vào bàn học vì xấu hổ khi hộp cơm không đầy đủ đồ ăn bằng bạn bè. Thế nhưng người ta chưa bao giờ thấy Lee Hyori bật khóc khi nhắc đến quá khứ, cô luôn nhắc về nó như một sự tự hào và đầy tôn trọng.

lee hyori

Những năm tháng ấy, hình tượng của Lee Hyori khác với những nữ idol khác, cô thích nhậu nhẹt, uống rượu và tiệc tùng, thậm chí có thể vui chơi thâu đêm suốt sáng. Nhưng cô gái trẻ ấy vẫn biết đâu là điểm dừng, bởi ý thức là một người nổi tiếng, hình mẫu của nhiều thiếu nữ trẻ tuổi noi theo tại Đại Hàn Dân Quốc.

“Đã có một khoảng thời gian tôi bị tiền bạc và danh vọng cuốn đi, quên mất những điều hạnh phúc nhỏ nhặt xung quanh. Tôi suýt quên mất hồi bé mình đã cười sung sướng như thế nào khi được bố mua kem và ăn một bữa thịt. Tôi đã từng hạnh phúc như thế nào khi có được một chiếc váy mới. Những lúc được đối đãi, cung phụng khiến tôi quên mất giá trị thực ở bản thân.

Rồi bản thân tôi đã thay đổi rất nhiều, đổi từ túi hàng hiệu sang túi vải, đổi từ xe hơi sang đi bộ và taxi, đổi từ xấu hổ khi gói lại thức ăn thừa sang xấu hổ khi để lại thức ăn thừa. Nhưng thực tế đó là hành trình tìm lại được con người mình khi xưa, vốn dĩ tôi không thay đổi gì cả".


Vốn dĩ Lee Hyori là một cô gái chân phương và mộc mạc, xuất thân từ một gia đình nghèo khó càng khiến cô thêm quý trọng đồng tiền cũng như ghi nhớ điểm bắt đầu của bản thân. Cả gia đình chen chúc trong một căn nhà chật chội, mưa thì sẽ dột, ăn thì không đủ no. Cô bé Lee Hyori từng phải cúi gằm mặt vào bàn học vì xấu hổ khi hộp cơm không đầy đủ đồ ăn bằng bạn bè. Thế nhưng người ta chưa bao giờ thấy Lee Hyori bật khóc khi nhắc đến quá khứ, cô luôn nhắc về nó như một sự tự hào và đầy tôn trọng.

Ở tuổi 30, Lee Hyori trở thành một người trầm ổn, bước qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, đặc biệt là scandal đạo nhạc ở album thứ 4 khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn. Chất nhạc trong album thứ 5 "Monochrome" cũng thay đổi, một nửa trong Lee Hyori vẫn là thiếu nữ trẻ hết mình trên sân khấu, nhưng một nửa lại là sự từng trải chín chắn của người phụ nữ khi vượt qua nhiều cám dỗ trong cuộc đời.

Để nói về sự nghiệp nổi tiếng, những gièm pha, chỉ trích hay đời sống riêng tư bị soi mói, Lee Hyori vẫn mỉm cười khẳng định rằng cô chưa bao giờ hối hận khi bước chân vào con đường nghệ thuật. Danh tiếng mang lại cho cô rất nhiều tiền, nếu như là người bình thường cô sẽ không dễ dàng mà kiếm được nhiều như vậy.

Tưởng chừng như "cô tiên quốc dân" sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, nhưng Lee Hyori đã bỏ ngang khi đang ở trên đỉnh cao để kết hôn cùng nhạc sĩ Lee Sang Soon, một tay chơi guitar trong ban nhạc rock. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2011 trong sự ngỡ ngàng từ phía người hâm mộ, bởi Lee Sang Soon chỉ là một chàng nghệ sĩ nghèo, xấu xí và thô kệch.

Những với Lee Hyori lại khác, Lee Sang Soon trong mắt cô lại là người đàn ông đẹp trai nhất. Chuyện tình của cô không phải là câu chuyện cổ tích công chúa hoàng tử, mà đó là một ca khúc ngọt ngào về những người yêu nhau, tìm thấy và kết nối nhau bằng cả trái tim. Lee Sang Soon là mảnh ghép trầm lặng trong cuộc đời ồn ào của Lee Hyori, cũng là người chế ngự được một phần nổi loạn trong con người cô.

Sau khi kết hôn, Lee Hyori cùng chồng chuyển về đảo Jeju sinh sống. Hôn nhân đã cho cô can đảm, tự do và hạnh phúc. Rời xa một Seoul ồn ào náo nhiệt, Hyori sống một cuôc sống an nhiên, yên bình với những công việc giản dị như uống trà, làm vườn, đọc sách, sáng tác nhạc.

Không còn một Lee Hyori bốc lửa quyến rũ trên sân khấu, Lee Hyori giờ đây để mặt mộc mở lớp dạy yoga, ăn chay, chăm sóc những chú cún con. Lee Hyori cũng xuất hiện ở những hội chợ bán đồ, tự tay mời chào những món đồ thủ công, quần áo, đồ trang trí do chính tay vợ chồng cô làm.

Rời xa ánh đèn sân khấu cũng là lúc cô tìm thấy hạnh phúc ở những điều giản dị bình thường. Trong mỗi bài viết trên blog cá nhân, Lee Hyori luôn chia sẻ rằng cô đang cảm thấy hạnh phúc như thế nào với mỗi khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống. "Thật khó để dắt một chú chó đi dạo tại Seoul, nhưng ở Jeju tôi có thể thoải mái chạy tung tăng trên những con đường lớn. Tôi biết những bông hoa nở ra sao, độ ẩm không khí như thế nào. Mọi người thường nghĩ cuộc sống ở Jeju rất nhàm chán, nhưng đối với tôi thì không. Bởi tôi bận rộn quan sát những sự thay đổi nhỏ bé trong cuộc sống nên thời gian trôi qua rất nhanh" – cô viết.

Đối với Hyori, cuộc sống là một hành trình tìm kiếm hạnh phúc, giờ đây không cần phải chạy đua về phía trước, cũng không cần ganh đua với bất cứ ai, Lee Hyori đã tìm được hạnh phúc của mình ở khoảng trời riêng.

Ở gần tuổi 40, sau 2 năm ở ẩn và 4 năm không ra album, Lee Hyori quyết định quay lại làng giải trí cùng một album mới. Khó có thể nói album mới của Lee Hyori là thành công hay thất bại, bởi trong 4 năm qua, ngành công nghiệp giải trí của Hàn Quốc đã thay đổi rất nhiều. Nhưng rõ ràng đối với nhiều người, sự trở lại của Lee Hyori vẫn là một sự bùng nổ, tựa như nữ hoàng quay trở lại chiếc ghế phủ bụi đã lâu.

Khi để mặt mộc, khuôn mặt Lee Hyori đã xuất hiện những vết hằn tuổi tác, xuất hiện chào fan với những bộ quần áo có phần luộm thuộm. Nhưng rồi trên sân khấu, vẫn là một Lee Hyori cuồng nhiệt và đầy quyến rũ. Sẽ có rất nhiều người ghen tị với “nữ hoàng” khi cô có trong tay mọi thứ, nhưng đâu phải ai cũng dũng cảm được như Lee Hyori khi tự tay tháo bỏ chiếc vương miện của chính mình. Dù là trên sân khấu hay đời thực, Lee Hyori vẫn mãi là "cô tiên quốc dân" tự tin, lạc quan và nắm chắc trong tay thứ hạnh phúc thuộc về riêng mình.

X