Kẻ giết chồng rồi phân xác phi tang bị hoảng loạn tinh thần, nhiều đêm thức trắng

Tại cơ quan Công an, sức khỏe của Diễm không được tốt, nhiều lần mặt biến sắc, hoảng loạn tinh thần sau nhiều đêm thức trắng.

Diễm khai nhận đã giết anh Tú rồi chặt xác phi tang nhiều nơi, tại Công an đối tượng không chịu ăn uống dẫn đến sức khỏe suy yếu có biểu hiện hoảng loạn tinh thần. Hiện Công an đang động viên Diễm và tập trung lấy lời khai, yêu cầu Diễm chỉ những bãi rác đã vứt các bộ phận của cơ thể anh Tú nhằm phi tang.

Kẻ giết chồng rồi phân xác phi tang bị hoảng loạn tinh thần, nhiều đêm thức trắng-1
Diễm tại cơ quan Công an.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang, trú thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) về tội “Giết người”. Nạn nhân là anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, trú thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), là chồng của Diễm.

Theo đó, Diễn và anh Tú là vợ chồng 14 năm, có 2 đứa con (1 trai, 1 gái). 2 vợ chồng thuê phòng trọ ở đường Thuận Giao 5, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cả 2 vợ chồng cùng làm công nhân trong 1 công ty chuyên may mặc.

Năm 2015, hai vợ chồng đi làm không có thời gian chăm sóc con nên đã gửi con về quê cho người thân để tiện chăm sóc. Cuộc sống vợ chồng thời gian gần đây thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi đánh nhau. Ngoài ra, Diễm nghi ngờ chồng mình có nhân tình.

Tối 15/12, anh Tú đi nhậu về phòng trọ thì 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Anh Tú đánh và đe doạ giết Diễm. Trong lúc đánh vợ, anh Tú dùng con dao bầu chặt thịt để chém nhưng Diễm tránh được và giật ngược lại con dao chém vào phần cổ chồng.

Kẻ giết chồng rồi phân xác phi tang bị hoảng loạn tinh thần, nhiều đêm thức trắng-2
Con dao chặt xác chồng thành nhiều phần phi tang.

Bị chém, anh Tú vật ngã Diễm xuống dưới nền nhà, dùng chân đạp vào người vợ và nói rằng “Tao mà chết thì thôi, nếu tao còn sống thì mày cũng chết…”. Nghe vậy, Diễm tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào người chồng cho tới khi không còn cử động. Diễm kiểm tra anh Tú đã tử vong.

Sau một khoảng thời gian ngắn hoảng loạn, Diễm trấn an tinh thần, dùng chính con dao gây án phân xác nạn nhân cho vào các bao nilon màu đen.

Đến 8h ngày 16/12, Diễm mang các túi nilon chứa xác chồng bỏ nhiều nơi chứa rác ở khu vực. Sau đó đối tượng về nhà vẫn ăn ở sinh hoạt trong phòng trọ nơi xảy ra vụ việc. Tới khuya 17/12 và rạng sáng 18/12, công an đã mời Diễm về làm việc và nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội.

Trưa 16/12, nhân viên môi trường đi lấy rác tại đường Thuận Giao 9, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bất ngờ phát hiện một ba lô màu xanh còn mới và rất nặng.

Nghi ngờ bên trong chứa đồ lạ, người này mở ra kiểm tra thì thấy bên trong có một bao nilon màu đen. Khi mở ra, nam nhân viên hoảng hốt khi nhìn thấy đầu người.

Khuya 17/12, người dân sống tại đường Thuận Giao 5, khu phố Bình Thuận, phường Thuận Giao phát hiện mùi hôi bốc ra từ thùng rác. Đến kiểm tra thì thấy nhiều bịch đen có phần thi thể lộ ra ngoài nên hô hoán.

Người dân nghi ngờ đây là phần cơ thể nạn nhân trong vụ đầu người trong thùng rác nên báo cảnh sát. Nơi phát hiện một số bộ phận nghi cơ thể người cách hiện trường vụ đầu người trong thùng rác khoảng 1,5km.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Dương xác định nạn nhân là anh Trần Thanh Tú, nghi phạm là Diễm nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Diễm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo Sao Star


Giết người ở Bình Dương giết người phi tang xác án mạng kinh hoàng

Tin tức mới nhất