Khách sốc khi uống cốc nước mía 100.000 đồng ở Singapore

Ông Lưu sốc khi biết giá tiền cốc nước mía giá 5 SGD (gần 100.000 đồng) cao gần bằng một suất cơm bò vừa mua gần đó. Trong khi chủ quán khẳng định bán đúng giá, không hề chặt chém khách.

Một vị khách họ Lưu chia sẻ lại trải nghiệm đáng nhớ của mình với phóng viên tờ Shin Min Daily News. Ông Lưu cho biết, ngày 23/2 đã tới trung tâm thực phẩm và chợ làng Hà Lan ở Singapore để gọi một cốc nước mía cỡ vừa với một chút cốt chanh và yêu cầu ít đá.

"Khi thanh toán, chủ quán nói hết 5 SGD (gần 100.000 đồng). Ban đầu, tôi còn tưởng người này nói đùa bởi không thể chỉ một cốc nước mía đơn giản lại đắt như vậy. Nhưng sau khi hỏi lại, chủ quán nói chi phí tăng cao nên giá thành cũng bị ảnh hưởng", vị khách 60 tuổi nói.

Khách sốc khi uống cốc nước mía 100.000 đồng ở Singapore-1
Ly nước mía với giá 100.000 đồng mua ở khu chợ bình dân tại Singapore (Ảnh: Asia One).

Trước đó, ông Lưu vừa mua một suất cơm thịt bò ở quầy hàng gần đó với giá 6 SGD (110.000 đồng) nên đã thắc mắc với chủ quán nước mía rằng mức giá đồ uống "quá cao".

Không hài lòng về trải nghiệm này, ông Lưu đã chia sẻ lên trang cá nhân. Một số người cùng chung nhận định rằng dù Singapore là nơi có giá cả đắt đỏ, nhưng cốc nước mía này cũng quá đắt.

"Hay chủ hàng nhập mía tươi từ Hà Lan về nên giá cao?", một cư dân mạng mỉa mai.

"Rõ ràng nơi tôi đến mua chỉ là khu vực bình dân để dân thường tới mua sắm, ăn uống. Nhưng đến giờ ngay cả những quầy bán hàng rong cũng gây căng thẳng giá cả tới người tiêu dùng thì vấn đề nằm ở chỗ nào?", ông Lưu đặt câu hỏi.

Khi phóng viên của Shin Min Daily News tới tìm hiểu, người bán hàng 75 tuổi có tên Michael cho biết ông đã kinh doanh 15 năm nay và chưa từng nhận lời phàn nàn nào từ khách hàng.

"Tôi có niêm yết giá đồ uống rất rõ ràng tại quầy. Trong 2 ngày qua, quán cũng không nhận được bất cứ phản ánh nào của khách. Nếu có ai muốn khiếu nại, họ nên nói trực tiếp với tôi", chủ quán nói.

Cũng theo ông Michael, ngày mồng 1 và mồng 2 Tết Nguyên Đán, quán có tăng giá một chút, nhưng sau đó đã quay lại giá cũ như ngày thường.

Đồ uống của quán gồm 3 kích cỡ là cốc bình thường (2,5 SGD - 46.000 đồng); cốc lớn (3,5 SGD - 65.000 đồng) và cốc cỡ đại (4,5 SGD - 84.000 đồng).

Do khách yêu cầu ít đá hơn sẽ phải trả thêm 1 SGD (18.000 đồng) và 0,5 SGD (9.000 đồng) tiền nước cốt chanh. Vậy tổng số tiền thanh toán của khách là 5 SGD (100.000 đồng) theo đúng giá niêm yết.  

"Chúng tôi không bán hàng chặt chém. Mức giá này đã áp dụng suốt một năm qua", chủ quán nói.

Theo Dân Trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/du-lich/khach-soc-khi-uong-coc-nuoc-mia-100000-dong-o-singapore-20240225171823836.htm?fbclid=IwAR0CvxjmTf5iXmDAFjqNFOsf8PMkP9LrGBnMlaibMe-juXG_3axGi4cSVMQ

chặt chém Singapore Du lịch

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao