Khéo léo thoát khỏi chiêu 'thả thính' của bạn thân người yêu
Nhi bất ngờ khi nhận ra hộp quà không phải do bạn trai cô gửi mà là Khôi - bạn thân của người yêu cô tặng.
Nhi và Nguyên đã yêu nhau được 1 năm. Nguyên có cậu bạn tên Khôi, cùng lớp đại học, chơi thân với nhau cũng từ khi ấy nên cả hai đã chuyển đến ở chung một phòng trọ.
Chuyện tình yêu của Nguyên và Nhi cũng chính Khôi là người đã vô tình giúp cho cả hai đến với nhau. Ngày đó, Khôi với Nhi cùng làm việc trong một công ty kinh doanh thời trang. Nhi là gái Hà Nội, dù không có gương mặt quá xinh xắn nhưng cô có nụ cười duyên, giọng nói nhỏ nhẹ nên Khôi đã nảy sinh tình cảm .
Nhiều lần Khôi rủ cô đi chơi riêng nhưng lần nào Nhi cũng rủ thêm bạn cô đi cùng nên Khôi đành rủ thêm Nguyên – bạn cùng phòng để ghép thành hai đôi, tạo điều kiện cho Khôi tiếp cận Nhi.
Trước đó Khôi là người theo đuổi Nhi nhưng cô không thích anh mà có cảm tình với Nguyên. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, trái với mong đợi của Khôi. Sau những lần gặp gỡ ấy, Nhi và Nguyên lại dần có cảm tình với nhau. Cả hai bắt đầu có những cuộc trò chuyện riêng tư hai người rồi những buổi hẹn hò và sau 1 tháng, đôi bạn trẻ chính thức yêu nhau.
Ngày biết Nguyên và Nhi là một cặp, Khôi cũng buồn, nhưng anh nói: “Thôi, tao với Nhi không có duyên với nhau. Coi như tao tác thành cho hai đứa, yêu đương cho tử tế vào ấy.”
Sau ngày đó, thỉnh thoảng Nguyên và Nhi vẫn rủ Khôi đi ăn, đi chơi, Nhi còn cố gắng kết đôi cho Khôi với một cô bạn của mình. Thế nhưng Khôi chẳng ưng ai, đôi lúc trong cơn say anh lại nói “giá ngày xưa tao không rủ mày đi chơi cùng tao với Nhi thì giờ đã khác".
Câu nói ấy khiến Nguyên hiểu rằng Khôi vẫn còn tình cảm với bạn gái anh nên kể từ đó, Nguyên cũng hạn chế rủ Khôi đi chơi cùng. Còn Nhi trên công ty cũng chủ động tránh giáp mặt với anh để tránh người khác bàn tán về mối quan hệ của hai người.
Một thời gian sau, công ty của Nguyên giao cho anh sang Hàn Quốc công tác hai tháng để lo liệu một dự án với bên đối tác. Dù đã biết trước tin khoảng 2 tuần nhưng Nhi vẫn rất buồn, cô không muốn phải xa người yêu. Nguyên liên tục an ủi bạn gái và hứa sẽ thường xuyên liên lạc rồi gửi quà về cho cô.
Ngày chia tay ở sân bay, Nhi cứ bịn rịn mãi không muốn rời, Khôi đứng bên cạnh lặng yên nhìn đôi bạn trẻ ôm hôn nhau trước khi chia tay.
Kể từ khi Nguyên đi công tác, Khôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho Nhi hỏi thăm. Thỉnh thoảng, anh còn bất chợt sang nhà cô mang theo giỏ hoa quả nói là Nguyên nhờ mua gửi cho bạn gái. Có hôm nửa đêm uống rượu say, Khôi còn tìm đến nhà Nhi xin ngủ một hôm khiến cô phải sang nhà bạn ở ngay sát bên để ngủ.
Ở công ty, Khôi cũng hay lấy cớ muốn hỏi han công việc để tiếp cận cô, thỉnh thoảng anh còn có những cử chỉ đụng chạm tay chân khiến Nhi cảm thấy không thoải mái. Nhưng Nhi nghĩ Khôi là bạn của Nguyên, anh ấy sẽ biết đâu là điểm dừng.
Nguyên đi xa được một tháng thì một hôm, Nhi nhận được hộp quà trước cửa nhà nhưng lại không đề tên. Nhi nghĩ chắc hẳn là do bạn trai cô gửi tặng vì biết người yêu ở nhà buồn nên cố tình làm cô bất ngờ.
Nhi mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc váy hai dây rất quyến rũ. Cô vội vàng gọi điện ngay cho bạn trai để khoe đã nhận được quà. Thế nhưng trái với suy nghĩ của Nhi, Nguyên lại nói anh không hề gửi bất cứ món quà nào cho cô. Lúc này, Nhi hơi bất ngờ nhưng cô vẫn bình tĩnh nói: “À, đúng rồi đây là quà anh tặng em trước khi đi. Em cất kỹ quá nên không nhớ ra.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Nhi cất lại chiếc váy vào hộp và nhờ người mang đến phòng trọ của Khôi. Sau đó cô nhắn tin cho anh: “Có lẽ Khôi gửi quà nhầm người rồi. Nhi mong rằng tình bạn giữa ba chúng ta vẫn luôn được duy trì tốt đẹp.”
Sau đó, Nhi gọi điện cho bạn trai nói rằng anh không cần nhờ Nguyên mua quà tặng cô, điều cô cần là tình cảm, sự tin tưởng của cả hai dành cho nhau. Cô nhất định sẽ chờ anh về.
Theo Khám Phá
-
3 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
7 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
8 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
9 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
12 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
16 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước