Khi người ta không yêu bạn thật lòng, thì nghĩa là bạn đang có cơ hội đi tìm một hạnh phúc khác
Thật ra khi phát hiện ra người ta không yêu bạn thật lòng thì cũng không có gì to tát cả, bạn hiểu chứ? Bạn chỉ là một sự lựa chọn của họ, nhưng bạn lại có vô vàn những lựa chọn khác ở ngoài kia.
Khi bạn chợt nhận ra người ấy không yêu bạn thật lòng thì cũng chả sao cả.
Mặt trời vẫn xuất hiện mỗi sáng và biến mất mỗi tối.
Bạn vẫn phải đi làm, và hoàn thành tốt việc được giao nếu không muốn bị sa thải.
Con đường hàng ngày đi đi về về không có gì thay đổi. Cây vẫn xanh và lá vẫn tươi.
Có chăng là toà cao ốc nơi cuối phố lại xây xong thêm một tầng nữa.
Còn mọi thứ trong cuộc sống của bạn vẫn nguyên si như vậy, kể cả khi người ta yêu bạn ra sao. Thế nên khi biết rằng tình cảm chân thành của mình trao đi mà không nhận lại được những gì xứng đáng, thì bạn chỉ cần cười nhẹ một cái, rồi đá hắn ta ra khỏi cuộc sống của bạn mà thôi.
Không có cơm ăn, nước uống, quần áo mặc, tiền để tiêu thì mới chết chứ không có đàn ông thì vẫn sống khoẻ, sống vui.
Ừ thì không thể phủ nhận bạn sẽ đau khổ lắm, suy sụp lắm. Tình yêu dành cho người ta nhiều đến thế cơ mà. Nhưng rồi mọi thứ sẽ qua thôi, không gì là không giải quyết được. Bạn hãy tự hỏi bản thân, người đàn ông đó có đáng để bạn đánh đổi tuổi trẻ, tâm tư cho anh ta hay không. Nếu câu trả lời là có, thì xin mời bạn cứ tiếp tục lao vào cuộc tình mà bạn biết thừa mình chỉ là người thứ 2, thậm chí thứ 3, thứ 4 gì đó. Còn câu trả lời là không, thì bạn biết mình phải làm gì rồi đấy. Ngẩng cao đầu và ra đi một cách dứt khoát thôi.
Bạn sẽ nuối tiếc vì những thời gian đã qua, vì những tình cảm chân thành bạn dành cho họ, nhưng bạn có nghĩ rằng nếu mình trao những thứ đó cho người xứng đáng hơn, thì bạn sẽ hạnh phúc và vui vẻ hơn bây giờ không? Tại sao đường rộng, thoáng không đi, mà cứ thích chui vào đường mòn, đường tối?
Thật ra khi phát hiện ra người ta không yêu bạn thật lòng thì cũng không có gì to tát cả, bạn hiểu chứ? Bạn chỉ là một sự lựa chọn của họ, nhưng bạn lại có vô vàn những lựa chọn khác ở ngoài kia. Bước ra khỏi mối tình không trọn vẹn đó và dũng cảm đi tìm hạnh phúc đích thực cho mình, bởi bạn xứng đáng mà. Thanh xuân chỉ có vài năm ngắn ngủi, đừng tiếc một người chỉ coi bạn là trò vui mà để lỡ mất người yêu bạn thật lòng ở đâu đó bên ngoài thế giới rộng lớn kia.
Nhớ nhé, khi người ta không yêu bạn thật lòng, thì có nghĩa bạn đang có cơ hội đi tìm một hạnh phúc khác tốt đẹp hơn.
Theo Trí Thức Trẻ
-
56 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
26 phút trước
-
56 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước