Khi phụ nữ 30 tuổi...
Không như tuổi 18, tuổi 30 họ giấu mình trong những bộ đồ kín cổ, rộng thùng thình và chẳng nề hà chi tiết. Họ nhẹ nhàng, họ nữ tính, họ giấu cái đẹp vào trong. Nhoẻn miệng cười và tận hưởng dư vị của cuộc sống.
Phụ nữ tuổi 30. Tôi nói 30, thực sự nó chỉ là con số. Còn thì, tuổi của họ, tính bằng ngày tháng họ tổn thương. Vì vậy, họ đẹp, theo cái cách mà họ trưởng thành.
Tôi từng nhìn những người con gái xuân thì mà nghĩ rằng họ đẹp. Nhưng càng ngày, tôi lại càng nhận ra, họ không còn đẹp như trước nữa. Cái cách họ đẹp bây giờ, khác họ của cái ngày họ tuổi 18. Khi cái sự ngây thơ trong trắng ngày xưa không còn. Khi mà ngực không còn căng tràn và trái tim thì đã nguội nắng.
Thay vì cuộn mình trong những bộ váy sặc sỡ, hở ngực, khoét eo. Giờ họ đẹp trong sự kín đáo, dịu nhẹ, âm thầm.
Hình ảnh minh họa.
Chắc có lẽ bởi họ biết mình không còn xuân thì, chắc có lẽ họ biết mình đã hết thời mà nụ cười xóa đi tất cả.
Những thương tổn ăn sâu vào trái tim, những nỗi đau đã trở thành thường lệ. Tới mức mà họ buồn phải làm quen với nó. Giữ nó bình yên hết mức có thể. Dù cho họ chẳng muốn có nó chút nào.
Tuổi 18, ấy mà vô lo vô nghĩ, vẫn nghĩ mình đẹp, vẫn cho mình xinh. Bao người thèm khát. Họ có quyền kênh kiệu, mỹ miều. Họ rực rỡ như nắng mai buổi sáng, vui vẻ, trẻ trung.
Còn tuổi 30 ấy mà, họ nghĩ nhiều, nhưng nói ra chẳng bao nhiêu. Họ giờ đã bớt cho mình đẹp. Họ không tìm kiếm thứ khiến họ vui, mà tìm thứ khiến họ thấy an toàn.
Đàn ông à. Họ không tìm tình yêu, họ đi tìm tình thương. 30. Họ không giữ yêu thương nữa, mà để nó trôi về nơi nó muốn. Chẳng đuổi, chẳng níu, cũng chẳng cố gắng giằng co.
30 đấy. Chẳng trẻ trung gì nữa mà tranh đoạt với đời, với cái 18 nanh vuốt nhọn của tuổi thanh xuân.
Họ giấu mình trong những bộ đồ kín cổ, rộng thùng thình và chẳng nề hà chi tiết. Họ nhẹ nhàng, họ nữ tính, họ giấu cái đẹp vào trong. Nghoẻn miệng cười và tận hưởng dư vị của cuộc sống.
Phụ nữ 30. Đẹp là thế. Mà tôi nghĩ thế.
Người khác. Kệ thôi.
“Chắc tại tôi đã già.”
Theo Phununews/ Người đưa tin
-
1 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
3 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
7 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
10 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
19 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
21 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
36 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước