Khi thấu hiểu sự tan vỡ, người ta sẽ cẩn trọng hơn trước tình yêu
Vì chim sẻ sợ cành cong, thế nên con người ta vì sợ đau, vì sợ sẽ lại va phải thương tổn một lần nữa nên mới học cách yêu cẩn trọng hơn.
Người ta sẽ biết cách tận tâm với đối phương thay vì chỉ hời hợt. Người ta sẽ biết yêu thương thay vì ích kỷ với suy nghĩ rằng đối phương phải thay đổi, vì đối phương phải yêu nhiều hơn.
Đương nhiên, ai yêu nhiều hơn sẽ dễ tổn thương hơn, sẽ là người đau nhiều hơn và quên chậm hơn nếu giả sử mối quan hệ có đi vào ngõ cụt. Vẫn biết rằng trái tim yếu đuối nhiều lắm, nhưng biết sao được, nếu yêu mà cứ phải dằn lòng, phải tự nhủ rằng "không, tôi không được yêu anh quá, tôi không được yêu anh nhiều hơn!", thì nó đâu phải là một tình yêu chân thành? Và chúng ta cũng đâu thể hưởng thụ cảm giác đặt toàn bộ tâm ý của mình vào một người. Không toan tính, mới thấy hạnh phúc len lỏi từng ngày như thế nào!
Trong cuộc đời này có mấy lần được thật lòng thật dạ, khi người ta đã trải qua sự đổ vỡ rồi, người ta mới thấu được mọi sai lầm, mọi sự nuối tiếc đều không thể lấy lại được. Khi đối phương đã triệt để từ bỏ, khi cả hai đã đủ mệt mỏi, khi những ký ức đẹp đẽ đã không đủ để dắt hai người đi qua chặng đường khó khăn, thì nhận ra lúc ấy đã quá muộn màng.
Thế nên, những người vấp váp rồi sẽ trưởng thành hơn những người chẳng nếm trải sâu sắc cảm giác đằng sau tan vỡ. Người ta sẽ yêu một cách cẩn trọng hơn, không phải là dồn ứ tất cả những tiếc nuối của chặng đường trước, mà giải thoát những khúc mắc của bản thân, để biết rằng đối phương cần gì trong một mối quan hệ, để biết lùi lại mỗi khi người ấy thấy căng thẳng, để biết rằng nếu không yêu bằng cả trái tim thì đối phương sẽ chẳng thể cảm nhận được sự chân thành.
Yêu cẩn thận hơn, người ta sẽ biết làm nhau vui mỗi ngày chính là liều thuốc bổ cho một mối quan hệ, người ta sẽ dễ dàng thỏa hiệp với nhau, dễ dàng cảm thấy hạnh phúc, bớt chấp nhặt những chuyện có – thể - cho – qua. Hiểu rằng đối phương là một món quà cuộc sống dành tặng ở thời điểm hiện tại, phải trân trọng, yêu thương và thấu hiểu chứ không phải giữ khư khư cách yêu của thời nông nổi mà quên cách níu giữ nhau.
Trải qua tất thảy những sóng gió, mới biết rằng sự êm đềm là phải trả giá rất đắt mới có được. Khi yêu nhau người ta sẽ cẩn trọng, không phải vì sợ phiền não, mà là vì sợ đánh mất nhau. Không phải vì để ôm lấy những tổn thương mà là để san sẻ chúng, không phải là hạ thấp chính mình để người ấy thấy vui mà là bớt sân si để cả hai được ôn hòa.
Cuộc sống này vốn dĩ đã buồn lắm, yêu cẩn trọng để lúc mất nhau đừng hối hận, để khi ngoảnh lại phía sau, dù có hết yêu rồi, vẫn có thể cảm nhận được hạnh phúc còn lại ở phía xa.
Theo Trí thức trẻ
-
1 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà. Vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
2 giờ trướcBS Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động Thái Hà, Hà Nội từng cho biết, bà đã phải xử lý gắp bao cao su bị mắc kẹt trong âm đạo suốt 3 tuần cho một cô gái.
-
3 giờ trướcĐàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.
-
4 giờ trướcMẹ chồng tôi có người yêu sau nhiều năm góa bụa. Thế nhưng tình yêu ấy của bà lại khiến gia đình đứng trên bờ vực tan vỡ hạnh phúc.
-
6 giờ trướcCô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.
-
8 giờ trướcChữa lành như một trào lưu sống được các bạn trẻ, người đi làm tìm tới để thanh lọc tâm hồn, xoa dịu cơ thể. Thế nhưng, chữa lành không đúng sẽ gây hại.
-
9 giờ trướcThấy thứ trên cánh tay của bạn gái ngoan hiền cùng với bí mật ẩn đằng sau mà tôi sững người. Tôi không biết có nên chia tay cô ta không?
-
10 giờ trướcTôi nghe mà đắng lòng, nghĩ chỉ khi vợ sinh đẻ thì mới biết chồng có thể vô tâm đến nhường nào. Không thể giữ chồng ở lại, tôi đành một mình tủi thân cả đêm.
-
12 giờ trướcNghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.
-
14 giờ trướcDù không có quyền lực nhiều trên chính trường, nhưng Nữu Hỗ Lộc thị và Na Lạp thị lại là 2 gia tộc sản sinh ra nhiều hoàng hậu, phi tần nhất cho các đời hoàng đế nhà Thanh.
-
23 giờ trướcĐi khám tưởng chỉ là tinh trùng yếu, thế nhưng chàng trai sốc khi biết bản thân gần như không có tinh trùng.
-
1 ngày trướcSuốt nhiều năm ly hôn, tôi chưa từng quên người vợ cũ của mình. Và rồi tôi quyết định đi tìm em để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa.
-
1 ngày trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
1 ngày trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
-
1 ngày trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
1 ngày trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
-
2 ngày trướcVị hoàng đế này khiến người ta ghê sợ bởi chứng lệch lạc tình dục, ăn chơi trác táng, tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc.
-
2 ngày trướcĐó là lời chất vấn của người đàn ông ngoài 40 tuổi với bác sĩ khi anh ta bức xúc cho rằng nguồn lây bệnh lậu chỉ có thể từ vợ, vì chỉ khi quan hệ với vợ anh mới không dùng bao cao su.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước