Khóc dở mếu dở phụ huynh người yêu là “tiên tửu”
Không ít chàng trai rơi vào tình huống khó xử khi bố người yêu tuyên bố “có uống được rượu mới cho làm rể” đồng thời cũng vài lần “ngây ngất” vì được uống cùng “bố vợ tương lai”.
Lấy lí do “chưa uống rượu chưa hiểu lòng nhau”, một số phụ huynh đã lấy rượu làm đầu câu chuyện để tìm hiểu về “chàng rể tương lai” của mình. Bởi vậy mà không ít các chàng trai đã vấp phải những tình huống dở khóc dở cười từ màn “đối tửu” với bố người yêu, thậm chí bị ăn điểm trừ vì... không biết uống rượu.
Lần đầu về ra mắt nên Sơn (sinh viên năm 4, Đại học Giao thông Vận tải) cố gắng lấy lòng bố bạn gái và sau một hồi trò chuyện, Sơn “hợp gu” bố vợ tương lai thật. Quý “con rể” nên bố vợ đem hẳn chai rượu quý ra thết đãi. Sơn vốn không uống được nhiều nhưng để chiều lòng bố vợ nên anh vẫn cố gắng cụng chén.
Nhưng cũng chỉ cầm cự được dăm chén, anh chàng đã lăn quay ra say không biết trời đất là gì nữa. Tối đấy Sơn phải ngủ lại nhà người yêu, sáng sau tỉnh dậy vừa ngại vừa xấu hổ. Lại được nghe câu tâm tình chắc nịch của “bố vợ tương lai”: “Rể nhà này không thể không biết uống rượu được. Từ sau con về đây nhiều uống cùng bác nhé”.
Cũng như Sơn, Minh Hiếu (năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cũng có dịp “đối tửu” không chỉ với bố người yêu mà còn cả với anh em, chú bác họ hàng của người yêu. “Phải gọi là một trận nhớ đời đối với mình”, Hiếu buồn rầu chia sẻ.
Vốn ở nhà bố mẹ Hiếu khá nghiêm khắc nên cậu thường “nói không với bia rượu”, chỉ trong trường hợp khó từ chối lắm Hiếu mới “nhấp môi” một chén rồi từ chối khéo vì lí do không biết uống.
Nhưng trong bữa cơm ra mắt gia đình người yêu, Hiếu hết bị bố rồi lại bị chú, bác, anh, em người yêu chúc rượu. Hiếu đã cố từ chối khéo là lát mình phải lái xe về, nhưng vẫn không thoát được.
Từ chối mãi thì ngại mà uống cũng không xong, nhắm mắt nhắm mũi uống được vài chén rượu mà cổ họng cậu đã cay xè, đầu óc bắt đầu lâng lâng. Cực chẳng đã, Hiếu chỉ còn biết nhăn nhó nhìn người yêu cầu cứu.
Dung, người yêu Hiếu chưa kịp phản ứng gì thì bố Dung đã kịp phán: “Xưa bằng tuổi con, bác đã làm nguyên bình chuối hột ngâm chứ vài chén này đã ăn thua gì. Con trai gì mà…” khiến Hiếu chỉ còn biết cười gượng.
Đến gần cuối bữa, bố người yêu còn “thành thật” chốt: “Con Dung từ sau kén người yêu thì kén người nào biết đường mà hầu rượu bố với các bác nhé, chứ kiểu này chẳng được nước non gì cả”.
Vì tự ái nên sau vụ ấy Hiếu với Dung sinh ra mâu thuẫn, cãi nhau dẫn đến quá mệt mỏi, cả hai đồng ý chia tay. “Dù sao thì mình cũng giữ lập trường tránh xa bia rượu. Có lẽ sau này trước khi có bạn gái mình sẽ phải tìm hiểu trước xem bố cô ấy có là “tiên tửu” không mất”.
Nếu như Sơn, Hiếu vì “uống kém” mà bị “ăn điểm trừ” thì Hùng (SV năm cuối Đại học Xây dựng) lại rơi tình huống làm hài lòng bố người yêu nhưng lại “mất điểm” từ phía mẹ người yêu vì bà nhất quyết không cho con gái yêu “ loại đàn ông rượu chè”.
Biết được bố bạn gái hay uống rượu “nút lá chuối”, vốn dĩ trong KTX cũng được đánh giá “không nhất cũng tốp đầu” về khoản này nên Hùng không lo lắm.
Ngay ngày đầu về nhà Hoa (tên người yêu Hùng) ra mắt, Hùng đã được dịp khoanh chân chữ ngũ mời rượu “bố vợ tương lai”. Ham vui lại có phần lâng lâng sau màn đối tửu hợp gu, Hùng quên biến việc giữ ý.
Nhìn cảnh tượng “chàng rể quý” ngả nghiêng, mặt đỏ bừng bừng, vung tay chân, nói năng linh tinh, mẹ Hoa tuyên bố thẳng thừng: “Dù chết cũng không cho con gái yêu loại đàn ông rượu chè”.
Chỉ vì những màn “đối tửu” với phụ huynh người yêu, nhiều chàng trai đã lâm vào thế “dở khóc dở cười”. Song cho dù gặp phải “tiên tửu” hay bạn có thể cũng thuộc hạng “không vừa”, hãy ứng xử sao cho để lại ấn tượng tốt trong lần gặp gia đình bạn gái.
Thậm chí để tránh những hiểu nhầm hay khiến mình bị vào tình huống khó xử, bạn có thể nhờ bạn gái “phím” trước với phụ huynh, đừng để bia rượu biến buổi ra mắt, gặp gỡ thành “thảm họa” trong mắt mọi người.
Lần đầu về ra mắt nên Sơn (sinh viên năm 4, Đại học Giao thông Vận tải) cố gắng lấy lòng bố bạn gái và sau một hồi trò chuyện, Sơn “hợp gu” bố vợ tương lai thật. Quý “con rể” nên bố vợ đem hẳn chai rượu quý ra thết đãi. Sơn vốn không uống được nhiều nhưng để chiều lòng bố vợ nên anh vẫn cố gắng cụng chén.
Nhưng cũng chỉ cầm cự được dăm chén, anh chàng đã lăn quay ra say không biết trời đất là gì nữa. Tối đấy Sơn phải ngủ lại nhà người yêu, sáng sau tỉnh dậy vừa ngại vừa xấu hổ. Lại được nghe câu tâm tình chắc nịch của “bố vợ tương lai”: “Rể nhà này không thể không biết uống rượu được. Từ sau con về đây nhiều uống cùng bác nhé”.
Không ít chuyện bi hài quanh việc nam sinh "đối tửu" với phụ huynh người yêu.
Cũng như Sơn, Minh Hiếu (năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cũng có dịp “đối tửu” không chỉ với bố người yêu mà còn cả với anh em, chú bác họ hàng của người yêu. “Phải gọi là một trận nhớ đời đối với mình”, Hiếu buồn rầu chia sẻ.
Vốn ở nhà bố mẹ Hiếu khá nghiêm khắc nên cậu thường “nói không với bia rượu”, chỉ trong trường hợp khó từ chối lắm Hiếu mới “nhấp môi” một chén rồi từ chối khéo vì lí do không biết uống.
Nhưng trong bữa cơm ra mắt gia đình người yêu, Hiếu hết bị bố rồi lại bị chú, bác, anh, em người yêu chúc rượu. Hiếu đã cố từ chối khéo là lát mình phải lái xe về, nhưng vẫn không thoát được.
Từ chối mãi thì ngại mà uống cũng không xong, nhắm mắt nhắm mũi uống được vài chén rượu mà cổ họng cậu đã cay xè, đầu óc bắt đầu lâng lâng. Cực chẳng đã, Hiếu chỉ còn biết nhăn nhó nhìn người yêu cầu cứu.
Dung, người yêu Hiếu chưa kịp phản ứng gì thì bố Dung đã kịp phán: “Xưa bằng tuổi con, bác đã làm nguyên bình chuối hột ngâm chứ vài chén này đã ăn thua gì. Con trai gì mà…” khiến Hiếu chỉ còn biết cười gượng.
Đến gần cuối bữa, bố người yêu còn “thành thật” chốt: “Con Dung từ sau kén người yêu thì kén người nào biết đường mà hầu rượu bố với các bác nhé, chứ kiểu này chẳng được nước non gì cả”.
Vì tự ái nên sau vụ ấy Hiếu với Dung sinh ra mâu thuẫn, cãi nhau dẫn đến quá mệt mỏi, cả hai đồng ý chia tay. “Dù sao thì mình cũng giữ lập trường tránh xa bia rượu. Có lẽ sau này trước khi có bạn gái mình sẽ phải tìm hiểu trước xem bố cô ấy có là “tiên tửu” không mất”.
Đừng để chén rượu làm hỏng ấn tượng của gia đình người yêu về bạn.
Nếu như Sơn, Hiếu vì “uống kém” mà bị “ăn điểm trừ” thì Hùng (SV năm cuối Đại học Xây dựng) lại rơi tình huống làm hài lòng bố người yêu nhưng lại “mất điểm” từ phía mẹ người yêu vì bà nhất quyết không cho con gái yêu “ loại đàn ông rượu chè”.
Biết được bố bạn gái hay uống rượu “nút lá chuối”, vốn dĩ trong KTX cũng được đánh giá “không nhất cũng tốp đầu” về khoản này nên Hùng không lo lắm.
Ngay ngày đầu về nhà Hoa (tên người yêu Hùng) ra mắt, Hùng đã được dịp khoanh chân chữ ngũ mời rượu “bố vợ tương lai”. Ham vui lại có phần lâng lâng sau màn đối tửu hợp gu, Hùng quên biến việc giữ ý.
Nhìn cảnh tượng “chàng rể quý” ngả nghiêng, mặt đỏ bừng bừng, vung tay chân, nói năng linh tinh, mẹ Hoa tuyên bố thẳng thừng: “Dù chết cũng không cho con gái yêu loại đàn ông rượu chè”.
Chỉ vì những màn “đối tửu” với phụ huynh người yêu, nhiều chàng trai đã lâm vào thế “dở khóc dở cười”. Song cho dù gặp phải “tiên tửu” hay bạn có thể cũng thuộc hạng “không vừa”, hãy ứng xử sao cho để lại ấn tượng tốt trong lần gặp gia đình bạn gái.
Thậm chí để tránh những hiểu nhầm hay khiến mình bị vào tình huống khó xử, bạn có thể nhờ bạn gái “phím” trước với phụ huynh, đừng để bia rượu biến buổi ra mắt, gặp gỡ thành “thảm họa” trong mắt mọi người.
Theo Dân trí
-
0 phút trướcMột người phụ nữ nổi tiếng trên mạng xã hội ở Brazil đã gây sốt khi thả khoảng 45 triệu đồng xuống bãi biển Central ở phía nam Sao Paulo, Brazil.
-
30 phút trướcNhiều người thuộc thế hệ giàu có thứ hai ở quốc gia tỷ dân đi xe đắt tiền và có những sở thích không giống ai.
-
1 giờ trướcSau 7 năm khởi nghiệp, ở tuổi 33, thạc sĩ Vương Thạc lọt top 1.000 người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 6,5 tỷ NDT (22.802 tỷ đồng).
-
1 giờ trướcThường xuyên đăng bài quảng cáo cho các nhãn hàng nên Min Jeong rất đầu tư chăm chút cho ngoại hình.
-
2 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
2 giờ trướcBiết được hoàn cảnh của nam shipper bị trộm mất xe máy cùng giỏ đựng hơn 80 đơn hàng, nhiều người dân đã hỗ trợ tiền để anh có xe mới quay trở lại với công việc và thêm kinh phí về quê thăm con nhỏ trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới đây.
-
4 giờ trướcU23 Indonesia được "cứu" trong loạt luân lưu khi trọng tài cho Justin Hubner thực hiện lại cú đá luân lưu mà anh sút hỏng trước đó.
-
5 giờ trướcNhững người trong cuộc cho biết tình trạng sức khỏe của Vua Charles ngày càng xấu đi, khiến các quan chức trong Cung điện Buckingham phải cập nhật thường xuyên kế hoạch cho tang lễ.
-
5 giờ trướcPhát biểu sau thất bại trước U23 Indonesia, trợ lý HLV Myung Jae-yong đổ lỗi cho chấn thương và sự thiếu vắng của các cầu thủ chủ chốt.
-
5 giờ trướcMidu và chồng tổ chức đúng các nghi lễ theo phong tục cưới hỏi truyền thống.
-
6 giờ trướcU23 Việt Nam và U23 Indonesia có thể phải quyết chiến cho tấm vé dự môn bóng đá nam Olympic Paris 2024.
-
6 giờ trướcHarry Lu hiện hoạt động song song ở Việt Nam và nước ngoài, anh thường xuyên chia sẻ cuộc sống với người hâm mộ.
-
6 giờ trướcChàng trai gây choáng về mức độ giàu có của mình và được nhiều người hâm mộ.
-
7 giờ trướcTiền đạo Lee Young-Jun không kìm được nước mắt sau thất bại trên chấm luân lưu trước U23 Indonesia ở tứ kết giải châu Á.
-
9 giờ trướcCầu thủ Nguyễn Quang Hải khiến cộng đồng mạng ngạc nhiên với hình ảnh người chồng đảm đang trong cuộc sống hôn nhân.
-
10 giờ trướcBạn có thể là thiên tài quan sát nếu phát hiện cây chổi trên sàn nhà bừa bộn này chỉ trong thời gian giới hạn 6 giây.
-
19 giờ trướcHLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq, với quyết tâm đánh bại đối thủ để đi tiếp tại VCK U23 châu Á 2024.
Tin tức mới nhất
-
30 phút trước
-
40 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước