Không ai có thể giả tạo khi ngủ nên đây là tư thế của cặp vợ chồng hạnh phúc thực sự
Các nghiên cứu mới chỉ ra rằng, tư thế ngủ tiết lộ về mối quan hệ vợ chồng. Dưới đây là những kết quả khiến bạn phải bất ngờ. - Hầu hết, các cặp vợ chồng khi ngủ nằm cách nhau khoảng hơn 3cm là những đôi hạnh phúc hơn nhiều so với các cặp vợ chồng nằm ngủ cách nhau khoảng 80cm. - 100% các cặp vợ chồng khi ngủ chạm vào nhau cho biết họ cảm thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. - Những đôi khi đi ngủ vẫn duy trì tiếp vật lí như ôm ấp, chạm vào nhau, nắm tay nhau hạnh phúc hơn những cặp đôi mỗi người nằm một chỗ, hoàn toàn không chạm vào cơ thể đối phương. - Nghiên cứu chỉ ra rằng: 42% các cặp vợ chồng ngủ trong tư thế quay lưng vào nhau, 31% ngủ trong tư thế cùng quay về một hướng và chỉ có 4% ngủ ở các tư thế khác nữa. - Khoảng 34% các cặp vợ chồng ngủ tình cảm, ôm ấp, choàng tay lên người nhau, 12% nằm cách nhau khoảng 3cm và 2% nằm cách nhau tới… 80cm. - Trong số những người ngủ chạm vào người bạn đời, cặp đôi hạnh phúc hơn là cặp đôi nằm ở tư thế mặt đối mặt, úp thìa từ đằng sau
Tư thế úp thìa: chồng nằm phía sau Không nghi ngờ gì nữa, đây chính xác là tư thế ngủ của một đôi vợ chồng yêu nhau say đắm, bị cuốn hút bởi nhau. Tư thế ngủ này cho thấy tình cảm gần gũi, thân mật, hạnh phúc của hai vợ chồng và cả hai đều muốn thể hiện tình yêu của mình và muốn được gần nhau. Ngoài ra, tư thế này còn cho thấy người chồng rất có trách nhiệm với gia đình, luôn muốn chăm sóc và bảo vệ vợ của mình. Tư thế này là một dấu hiệu cho thấy hai người có đời sống tình dục mạnh mẽ và sự an toàn trong mối quan hệ của họ.
Tư thế úp thìa vợ nằm phía sau Cũng là một tư thế ngủ thể hiện tình cảm vợ chồng bền chặt, nhưng với tư thế này, phụ nữ chủ động hơn. Tư thế này cho thấy người phụ nữ thể hiện vai trò quan trọng trong hôn nhân, họ dường như gánh nhiều trọng trách trong mối quan hệ và là người bảo vệ nhiều hơn.
Tư thế gắn kết thoải mái Tư thế ngủ này hai người sẽ cùng nằm song song, quay đầu về cùng một hướng và tay người chồng sẽ đặt lên người vợ. Thoạt nhìn, người ta sẽ nghĩ đây là cặp vợ chồng có khoảng cách, nhưng thực tế không phải vậy. Tư thế này cho thấy hai người vẫn hạnh phúc trong hôn nhân của mình, chẳng qua sau một thời gian dài chung sống, đủ sự tin tưởng lẫn nhau nên họ có thể tạo cho nhau không gian riêng độc lập nhưng vẫn gắn hết với nhau. Đó là sự thoải mái nhưng vẫn luôn luôn kết nối, tin tưởng lẫn nhau.
Tư thế ôm nhau chặt chẽ Đây là tư thế ngủ phổ biến nhất ở những cặp mới cưới hay ở giai đoạn đầu của quan hệ tình cảm. Tư thế này minh chứng về mối quan hệ vợ chồng khăng khít, hết sức thân mật và vô cùng lãng mạn. Đồng thời, nó thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau của hai người, bởi tư thế này có sự gắn kết và hòa quyện bền chặt nên chỉ khi tin tưởng thật sự vào nhau thì hai người mới có thể cảm thấy an toàn và hạnh phúc khi ở bên nhau.
Tư thế vợ gối đầu lên tay chồng Đây là tư thế ngủ ám chỉ cả hai người đều có những tính cách riêng rất mạnh mẽ và có cùng cách nhìn về cuộc sống. Người vợ là một người rất hiểu đối tác và họ ít khi đặt "cái tôi" của mình lên cao trong các cuộc trò chuyện. Vị trí này cũng cho thấy mức độ tình cảm thân mật của hai vợ chồng như thuở mới yêu, đồng thời thể hiện sự bảo vệ, che chắn của người chồng dành cho vợ.
Tư thế ngủ trong vòng tay nhau Đây là tư thế phổ biến nhất ở những cặp mới cưới hay ở giai đoạn đầu của quan hệ tình cảm. Với vợ chồng, tư thế ngủ này cho thấy cuộc sống sau khi kết hôn của hai người bạn không hề thay đổi và dường như nó vẫn còn lãng mạn như thuở mới yêu. Tư thế ngủ này thể hiện tình cảm hết sức thân mật, dường như hai người đáng muốn nghe rõ nhịp đập trái tim của nhau. Quan trọng hơn, tư thế này còn nói lên rằng người đàn ông luôn sẵn sàng chăm sóc cho người phụ nữ của mình. Anh ấy luôn bảo vệ bạn không bao giờ bỏ rời bạn khi bạn gặp khó khăn. Tuy nhiên, tư thế này thường đem lại giấc ngủ thoải mái cho người vợ, còn người chồng phải chịu thêm một gánh nặng trên người. Nếu giữ tư thế này cả đêm, một trong hai người sẽ mỏi cổ, cánh tay và vai.
-
5 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
9 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
10 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
11 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
14 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
18 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.