Ký ức đau thương của người vợ sống sót sau khi bị chồng nhốt rồi tưới xăng đốt cả hai

Dùng dằng thủ tục ly hôn, chồng Trang nhốt chị trong nhà sau đó tưới xăng thiêu sống cả hai. Gần nửa năm sống sót sau hỏa hoạn, trong mơ chị vẫn thường nghe thấy tiếng la mắng, ám ảnh khuôn mặt hung dữ của chồng đòi giết mình.



Cưới nhau sau 1 tháng quen nhau

Trong cuộc sống, chị em thường rỉ tai nhau những câu nói “phụ nữ, thông minh, xinh đẹp không bằng may mắn” hay “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng” để nói về người bạn đời. Câu chuyện đau thương của chị Hoàng Thị Trang (26 tuổi, Yên Bái) phần nào chứng minh những câu nói đó hoàn toàn có cơ sở.

Do mâu thuẫn, chị bị chính người chồng của mình nhốt trong nhà, tẩm xăng thiêu sống cả hai. 5 ngày sau cơn cuồng điên ấy, chồng chị tử vong. Còn chị tiếp tục nằm viện điều trị những vết bỏng trên cổ, thân thể, hai cánh tay chằng chịt vết sẹo. Đau thương hơn, khuôn mặt khả ái của chị bị biến đổi hoàn toàn.

Đến bây giờ chị vẫn không thể lí giải nổi hành động điên cuồng của người chồng. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc khi bản thân thường xuyên bị đánh đập, chửi bới. Chị nghĩ những hành động thiếu nhân văn như vậy đã là đáy của một cuộc hôn nhân không vẹn toàn. Ai ngờ, ngoài vết thương lòng, ngoại hình cũng không còn lành lặn.

Ký ức đau thương của người vợ sống sót sau khi bị chồng nhốt rồi tưới xăng đốt cả hai - Ảnh 2.
Chị Hoàng Thị Trang lúc lành lặn (ảnh nhân vật cung cấp)


Năm 2009, chị Trang kết hôn với anh Phạm Trọng Pháp (SN 1987, Hưng Yên), khi đó chị 18 tuổi. Hè năm đó, chị về Hưng Yên làm công nhân may, một người cô giới thiệu anh Pháp và muốn mai mối cho chị Trang, luôn miệng nói đây là chàng trai tốt, có thể gửi gắm cả đời. Trẻ người non dạ, lại chưa một lần yêu, trái tim của cô bé 18 tuổi thổn thức khi được theo đuổi.

Hai người về chung một nhà tính cả thời gian quen đến lúc yêu chỉ vẻn vẹn trong vòng 1 tháng. Thời gian đầu, hai vợ chồng sống hạnh phúc êm đềm. Chồng chị là MC đám cưới, ngoài ra còn cho thuê phông bạt phục vụ đám hiếu, hỷ, kinh tế cũng có đồng ra đồng vào. Vợ chồng chị có với nhau hai mặt con, hiện tại, cháu lớn 7 tuổi, còn bé thứ hai đang chuẩn bị học lớp 1.

Sau thời gian ngắn, cuộc sống vợ chồng bỗng xảy ra những bất hòa, người chồng buông những lời xúc phạm, chửi rủa, thậm chí đánh đập. Bên cạnh đó, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu cũng là chất xúc tác làm cho các cuộc cãi vã của vợ chồng chị xảy ra nhiều hơn.

Ký ức đau thương của người vợ sống sót sau khi bị chồng nhốt rồi tưới xăng đốt cả hai - Ảnh 3.
Sức khỏe, ngoại hình của chị bị phá hủy bởi người chồng độc ác (ảnh nhân vật cung cấp)


Sau 3 năm sống chung với bố mẹ chồng, vợ chồng chị xin phép ra ở riêng. Vay mượn người thân, bạn bè cả hai cũng xây được một ngôi nhà nhỏ. Nhưng, vẫn chứng nào tật ấy, những tháng ngày êm đềm như ngày mới cưới không còn, thay vào đó là những cuộc nhậu thâu đêm của người chồng. Trong men say, cứ về đến nhà là anh ta chửi bới, dọa giết mẹ con chị.

Đau khổ, buồn tủi khi có một người chồng như vậy nhưng chị vẫn dặn lòng mình toàn tâm toàn ý vun vén cho gia đình. Đơn giản chị nghĩ hai đứa con thơ có đủ ba mẹ thì vẫn tốt hơn.

“Thời gian tôi sinh cháu thứ hai được một tuần, anh ấy cũng không ở nhà chăm sóc. Cơ thể vẫn còn mệt, tủi thân nhưng tôi cũng chỉ dám góp ý với anh ấy là mình còn yếu, cần anh phụ giúp việc nhà cửa, cơm nước. Chỉ nói nhẹ nhàng như vậy, anh ấy liền mở tủ lấy quần áo ném vào mặt tôi bảo cút đi, để hai đứa con lại”, chị Trang tâm sự.

Sẽ chẳng có yêu thương nào bền vững khi một người ra sức xây còn người còn lại phá. Một cuộc hôn nhân càng vun vén lỗ hổng càng lớn, sức khỏe, tinh thần của chị cũng vì thế mà sa sút.

10 lít xăng để thiêu 2 người

Không chỉ bản thân cần giải thoát mà các con của chị cũng nên được giải phóng. Chị tin, cuộc sống của các con sẽ ấm êm hơn dù khuyết cha, ít nhất chúng không phải tỉnh giấc hàng đêm khi ba đánh mẹ trong cơn say.

Chị quyết định ly hôn, đưa đơn cho chồng nhưng không được chấp thuận. Thậm chí, anh ta còn dọa, nếu ly hôn thì cả nhà cùng chết.

Ngậm đắng nuốt cay, chị đành chịu đựng nhưng chồng càng ngày càng lún sâu, dường như chỉ ghé qua nhà khi đói bụng, khi hết tiền. Vợ hỏi thì anh ta nói dối là xem phim ở nhà người quen nên ngủ quên mất. Tiền đi làm kiếm được cũng không đưa, nhiều lúc chị mở miệng xin cũng chỉ được vài trăm nghìn mua sữa cho con.

Đỉnh điểm của sự chịu đựng, chị và con bỏ vào miền Nam làm kinh tế với mẹ đẻ mình. Sau một thời gian, nghe tin chồng chị có bồ, đồng thời anh ta lên Facebook nhắn chị về giải quyết đơn ly hôn.

Tháng 12/2016, chị Trang từ Sài Gòn bay ra, ngày chị về quê, em gái ruột từ Yên Bái cũng xuống Hưng Yên. Vợ chồng chị Trang đi làm thủ tục ly hôn, tòa hẹn 4 tháng nữa sẽ liên hệ lại. Vì vậy, chị Trang về Yên Bái ở hẳn.

Tưởng rằng không còn liên quan đến nhau nhưng đêm đó anh ta thuê taxi lên tận nhà. Lúc đó khoảng hơn 3h sáng do cửa không khóa, nên anh ta vào tận giường lôi chị ra cửa.

Ký ức đau thương của người vợ sống sót sau khi bị chồng nhốt rồi tưới xăng đốt cả hai - Ảnh 4.
Phần tay cũng bị tôn thương nghiêm trọng (ảnh nhân vật cung cấp)


Lúc chị chống cự không chịu về thì hắn rút dao định đâm vào bụng nhưng chị dùng tay đỡ nên bị cứa khiến đứt tay. Cũng vì quá sợ nên chị buộc phải vào trong xe về Hưng Yên.

“Khi về đến nhà thì chồng tôi cũng đã chuẩn bị hai can xăng, mỗi can 5 lít để trong phòng và khóa tôi lại đó. Mẹ với em trai biết chuyện, hôm sau từ miền Nam bay ra.

Mẹ và nhiều người thân khuyên can, bảo họp gia đình để bàn bạc tìm cách giải quyết để cho hai vợ chồng về ở với nhau để nuôi dạy con nên anh ấy thả tôi. Trong buổi họp với sự có mặt của hai bên gia đình, anh ta đã bày tỏ mong muốn vợ chồng quay trở lại nhưng tôi muốn chia tay”, chị cho biết.

Sau đó, anh Pháp hùng hổ bắt chị Trang viết giấy ủy quyền cho nuôi hai đứa con nhưng chị không đồng ý. Cả hai giằng co thì cậu ruột ra can ngăn, nhân cơ hội đó chị Trang chạy lên nhà người bác dâu rồi trốn vào hòm thóc.

Nhưng rồi chị cũng bị bắt về nhà viết giấy ủy quyền nuôi hai con mang lên UBND xã thì họ bảo việc sẽ do tòa án quyết định. “Nghe xong, anh ấy lôi tôi về nhà, kéo vào phòng, một tay giữ chặt tôi còn một tay thì cầm can xăng đổ văng ra nhà, lên hai người.

"Lúc đó, tôi hô to là anh ấy đốt nhà rồi thì mấy người ở ngoài mới cậy cửa xông vào và tôi chạy được ra nhưng lửa lúc đó đã cháy khắp người, đau rát. Sau đấy, mọi người dùng nước, chăn dập lửa trên người tôi. Đến khi ra xe đi cấp cứu thì tôi ngất đi và không biết gì nữa”, chị Trang nhớ lại.

Theo Gia đình và xã hội


Tẩm xăng thiêu sống vợ bạo lực gia đình

Tin tức mới nhất