15 chú mèo "chán như con gián" vì làm gì cũng thất bại

"Có lẽ mình chẳng còn là gì trên cõi đời này nữa rồi." , trích lời của một chú mèo có khuôn mặt đáng thương.

1. "Tại sao muốn uống nước mà cũng khó khăn vậy?"

2. Lực bất tòng tâm, thôi thì đành chịu.

3. Những chú mèo khốn khổ bị dòng đời xoay như chong chóng.

4. Anh chàng này có lẽ vừa nhận ra rằng làm quen với con người là một sai lầm không thể sửa chữa.

5. Tại sao cùng là mèo mà cũng bắt nạt nhau vậy?

6. Đến cả đi ngủ cũng không được yên thân nữa.

7. Chắc không gì đau khổ hơn cảm giác bị đá bay xuống khỏi chiếc giường thân yêu.

8. Nỗi buồn chán, tuyệt vọng khi bị giam cầm, bó buộc.

9. Chúng ta có thể kết luận ai đó là một kẻ "thất bại toàn diện" khi hắn ta chỉ có một trái chuối là bạn thân nhất.

10. Và cả khi bạn phải "nhảy múa" chỉ để có thể được bước chân vào nhà.

11. Tất nhiên, "ngứa mà không gãi được" cũng là một dạng thất bại kinh điển.

12. "Đó là lần cuối cùng tôi có ý định quyến rũ ai đó giữa nơi công cộng"

13. Những kẻ mượn rượu giải sầu rồi say quắc cần câu cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

14. Kết cục của những kẻ thất bại là sự nhục nhã như thế này đây.

15. Làm mèo cũng chẳng dễ dàng chút nào đâu, đừng có mà tưởng bở nhé!

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất