Bật cười với tâm sự hài hước của 18 chú chó "siêu quậy"

"Xin em đấy, em là chó thì đừng làm trò con bò nữa!", một nạn nhân tội nghiệp của lũ siêu quậy cầu xin.


 "Cái gì? Thứ này không phải là đồ chơi à?"


"Em thề, em hứa, em đảm bảo là em chẳng bao giờ đụng vào cái thùng rác đâu!"


 "Đây chính là phong cách nghệ thuật hội họa hiện đại đóa!"


 "Đây không phải là một đống bùi nhùi, đây là cách để giải phóng
cơ thể và tâm hồn khỏi sự khó chịu đến tột cùng!"


 "Em có cắn nó đâu, em chỉ thử xem nó có vừa mồm hay không mà thôi."


 "Có gì dắt ở răng ấy, chả biết nữa!"


"Suỵt, đừng nói gì cả. Cái bãi trong nhà vệ sinh là của thằng mèo hàng xóm nhé!"


 "Em mới đi tham quan dưới lòng đất với Doraemon về ấy mà, dưới đấy
 toàn các anh đẹp trai và tốt bụng lắm!"


"Ồ... Xin chào, sao nay cậu chủ về sớm vậy ta?"


"Có thấy đôi mắt đáng yêu và vô tội này không? Điều đó cũng
 chứng tỏ là em chả bao giờ làm sai cái gì cả!"

 "Em tưởng bỏ đi rồi là có thể lôi ra nghịch làm đồ chơi được mà..."


 "Chắc là phải trốn ở đây cho đến khi mẹ hết giận mình về chuyện tè bậy thì thôi."
 

"Đừng hỏi gì cả. Em biết em có lỗi nhưng không có tội đâu mà!"


"Em chỉ muốn chứng tỏ mình đặc biệt với mọi người xung quanh thôi mà!"


 "Thôi, thôi, anh xin chú, đừng làm trò con bò nữa."


 "Ừm... Bị cáo có quyền im lặng trước tòa không?"


 "Chúng tôi chính là một lũ siêu quậy đây! Có điều là tất cả mọi
 người đều thích chúng tôi cả!"


 "Khuôn mặt đáng thương, cánh hoa úa tàn."

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất