Để râu không phải là dê, để râu là để mân mê cho đỡ buồn

Đến với cuộc thi tạo mẫu râu tại Mỹ, bạn có thể thoải mái làm điệu cho bộ râu của mình theo phong cách khác người nhất mà không cần sợ bị chê cười.

Người Á Đông cho rằng chỉ những anh chàng cẩu thả, luộm thuộm mới thường để râu xồm xoàm. Tuy nhiên, phái mạnh phương Tây lại có suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Với họ, râu chính là biểu tượng của sự nam tính và mạnh mẽ. Đó cũng là dấu hiệu để phân biệt thiếu niên với đàn ông trưởng thành. Đến hẹn lại lên, phái mạnh khắp nước Mỹ lại hào hứng tham gia cuộc thi Râu và Ria Mép Quốc gia (National Beard And Moustache Competition) được tổ chức tại thành phố Nashville, bang Tennessee. Tại đây, họ có thể thoải mái làm điệu cho bộ râu của mình mà không sợ bị đánh giá là khác người.
 
Angry Bird phiên phản trai đẹp. Trông cũng cáu kỉnh thật sự đấy.
 
Nhọn thôi xin đừng nhọn quá. Vô phước cho thím nào đứng cạnh ông anh đây.
 
Không muốn ngoa đâu nhưng nhưng bộ râu của ông anh chắc là sinh đôi của
mấy cái bánh vòng.

 
Không chê râu anh nhiều, thì đến đây anh chiều.
 
Râu tóc bạc phơ lơ ngơ thế nào lại đóng đá.
 
Râu ria đóng cục nhìn là muốn gục luôn rồi.
 
Cẩn thận, tỉ mỉ chắc chỉ có mình anh đây. Hơi béo nhưng mà khéo léo ra phết.
 
Chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không cạo được râu.
 
Râu nhọn như miếng sắt, lơ lửng mà không đau.
 
Gấu có thể không có nhưng râu thì nhất định phải nuôi. Chừng này là đủ
 mùa đông không lạnh rồi
 
Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất