"Kinh hoàng" ở viện bảo tàng: Chàng trai bị tráo mặt với tượng

Jake Marshall, một anh chàng ở Anh, đã đăng lên mạng xã hội ảnh mình tráo mặt với tượng các vĩ nhân trong lịch sử khiến cộng đồng mạng "cười ra nước mắt".

Để kiểm tra ứng dụng tráo mặt mới trên điện thoại, chàng trai Jake Marshall đã nảy ra ý tưởng dùng tượng các vĩ nhân trong Viện Bảo tàng Anh Quốc làm thí nghiệm và kết quả khiến cư dân mạng phải "ngã ngửa".


Jake chia sẻ: "Tôi đoán hành động của mình sẽ cho thấy công nghệ đã trở nên vượt bậc đến mức nào, nếu không thì cũng chứng tỏ các bức tượng được điêu khắc đẹp ra sao."
(Ảnh: Jake Marshall)


Chỉ vừa được đăng lên trong không đầy 24 tiếng mà những tấm ảnh của Jake đã nhận được khoảng 524.000 lượt xem. Điều này khiến Jake rất bất ngờ: "Tôi không ngờ mọi người lại phản ứng như vậy. Đa số đều rất thích thú với những tấm ảnh, nhưng dĩ nhiên cũng có một số người chỉ trích."


Jake thử tráo mặt với rất nhiều tượng bán thân trong bảo tàng. (Ảnh: Jake Marshall)


Jake còn nói vui rằng bằng cách này, anh đã có thể... "lưu danh muôn thuở".
(Ảnh: Jake Marshall)

Những tấm ảnh của Jake đã thu hút được 433 bình luận, trong đó có một bình luận hài hước rằng: "May cho anh đã không bị phạt vì tội... bôi bác tài sản của viện bảo tàng."




Không chỉ tráo mặt với các tượng vĩ nhân mà Jake còn thể hiện những biểu cảm "khó đỡ" nhưng cũng rất buồn cười. (Ảnh: Jake Marshall)




Nhiều người chia sẻ rằng khi xem những tấm hình này, họ có cảm tưởng như đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng pha lần yếu tố kinh dị. (Ảnh: Jake Marshall)

Một cư dân mạng nói vui rằng: "Hy vọng anh không bị các linh hồn cổ xưa ám." Trong khi đó, một người khác "hùa theo" Jake: "Thật thú vị khi thấy những gương mặt của thế kỷ trước 'lột xác' với kiểu tóc hiện đại."

Theo thế giới trẻ


Tin tức mới nhất