"Thánh nghiện quán net": việc gì cũng có thể trừ... bỏ dở trận game

Có lẽ chẳng mấy ai có thể hình dung được những câu chuyện dưới đây đều là sự thật...

Từ trước tới đây, trên mạng xã hội lan truyền không ít những câu chuyện, sự việc xảy ra tại quán internet. Những việc như bố mẹ đi tìm con, đánh con ngay tại chốn đông người chỉ vì chúng ở quán net nhiều hơn ở nhà, hay những "nhân vật" có thể ngồi thâu đêm suốt sáng, bao nhiêu ngày tại quán đều có cả.

Còn bạn? Bạn đã bao giờ được tận mắt chứng kiến những câu chuyện bi hài như thế này chưa?


Phía sau trận game là... "địa ngục trần thế" đang chờ. (Ảnh: Internet)


Việc bị cha mẹ bắt gặp ngoài quán nét vốn vô cùng "kinh hoàng". (Ảnh: Internet)


Nhưng rồi cũng có những gia đình là ngoại lệ... (Ảnh: Internet)


Những bà mẹ tâm lí "như bà tiên". Họ sẵn sàng mang đồ ăn thức uống tới tận
quán nét rồi... đút cho các "thánh cày game" ăn để lấy sức phá đảo,
công thành. (Ảnh: Internet)


Đây hẳn là "đại boss" của năm khi hai tay bấm game xoành xoạch, phía sau có "chân dài" phục vụ tận răng chuyện ăn uống, bóp vai, lúc thích thì thủ thỉ ngọt ngào. (Ảnh: Internet)


Bạn đã bao giờ chứng kiến "kiều nữ" nào ngồi ở quán điện tử thâu đêm suốt sáng
hàng chục ngày mà không về chưa? Vâng, cô ấy đây. Chủ quán điện tử cũng phải
cảm thấy chán nản và mệt mỏi vì cô gái "bá đạo" này. (Ảnh: Internet)


Tới quán chơi xong nhưng lại không có tiền để trả thì sẽ bị... khóa cổ vào ghế rồi
nói chuyện sau. (Ảnh: Internet)


Anh chàng này chơi net mà không trả tiền đã bị chủ quán bắt... cởi quần ra để lại.
(Ảnh: Internet)


Chàng trai này còn được chủ quán "ưu ái" đăng ảnh cũng như in ra dán tại quán nét
vì nợ tiền mà mãi không trả. (Ảnh: Internet)


Đi chơi là phải cẩn thận. Xe là phải dính liền với thân thể. Khóa vào như thế này
cho "chắc ăn". (Ảnh: Internet)


"Mưa gió, ngập lụt là chuyện của ông trời. Còn đi chơi điện tử là của anh
em chúng mình." (Ảnh: Internet)


Tuổi nhỏ ngây thơ, dù có vào quán net thì em vẫn chỉ gặp bạn mèo múp Đô rê mon
của em thôi. (Ảnh: Internet)


Ai nói các cụ già thì không thể đến quán điện tử nào?  (Ảnh: Internet)


Tóc trắng như vôi ông vẫn hừng hực khí thế chơi trò đế chế. (Ảnh: Internet)


Vừa chơi điện tử, vừa được cắt tóc, vừa có người bưng nước cho uống, đấm bóp vai.
Đây hẳn là nhân vật xứng với danh xưng "game thủ sướng nhất thời đại". (Ảnh: Internet)

                                                                                                                   Theo Thế giới trẻ


Tin tức mới nhất