Là phụ nữ, đừng để người khác vẽ hộ cuộc đời mình mà hãy tự vẽ cuộc đời mới cho chính bản thân
Bất luận ngày mai chúng ta ra sao, hãy luôn nhớ, vận mệnh của cuộc đời một người do chính bản thân mình nắm giữ, không quỵ lụy, không van xin, không phụ thuộc. Là phụ nữ, hãy tự vẽ cuộc đời của chính mình.
“Vì sinh ra trong một gia đình... nên ...” và ta để quá khứ vẽ hộ cuộc đời mình
Đã bao nhiêu lần chúng ta đổ lỗi cho số phận. Rằng chúng ta sinh ra không được may mắn như người khác? Và cho rằng, nếu chúng ta có nền móng tốt hơn, cuộc sống của chúng ta sẽ khác. Vì chúng ta không được sinh ra trong gia đình có đầy đủ vật chất và tình yêu thương?
Vì chúng ta sinh ra trong cảnh nghèo hèn, hay gia đình chúng ta không trọn vẹn những yêu thương, chỉ toàn những tranh chấp, cãi vã?
Đừng để quá khứ vẽ hộ cuộc đời mình. Ảnh minh họa
Các cụ khi xưa có câu: “Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa". Chúng ta có muốn thay đổi thế nào cũng không được. Mọi chuyện không tốt đẹp, chúng ta lại biện đủ mọi lý do để phủ lên bản thân mình. Rằng lỗi là do quá khứ. Và rồi chúng ta phó mặc tất cả, để quá khứ vẽ hộ cuộc đời mình.
Nhưng quá khứ nhiều thử thách chính là bước đệm để trưởng thành. Một trong những minh chứng đó chính là “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà.
Tăng Thanh Hà từng trải qua quá khứ vất vả để có được thành công hôm nay.
Có thời kỳ gia đình cô trông chờ vào tiệm bán nước mía nhỏ để nuôi 3 anh em cô ăn học nên người. Năm 16 tuổi, Tăng Thanh Hà tham gia đóng phim và gây chú ý bằng “Dốc tình”. Hiện, Thanh Hà hiện đang sở hữu cuộc sống sung túc, giàu có mà rất nhiều người mơ ước.
Đây là minh chứng rõ nét cho việc, chúng ta không nên để quá khứ vẽ hộ cuộc đời mình. Đúng, nền móng rất quan trọng, cũng ảnh hưởng đến chúng ta ít nhiều, nhưng đó không là lý do cốt yếu để quyết định mọi thứ.
"Vì dòng đời xô đẩy nên...", và ta để người khác vẽ hộ cuộc đời mình
Những tác nhân bên ngoài là lý do khiến chúng ta chùn bước? Và ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho xã hội đẩy đưa, ta giao số phận của mình vào tay người khác.
Đã bao giờ chúng ta tự hỏi bản thân: “Mục đích của cuộc đời mình thực sự là gì?” hay chưa?
Một người phụ nữ có thể gặp phải cuộc hôn nhân không hạnh phúc, gặp phải người chồng bội bạc rồi trở thành một người phụ nữ đơn thân.
Có người vì không chịu nổi được mà bỏ con, tự vẫn. Có người thì mạnh mẽ đứng dậy trở thành những người giàu có không thua kém ai, mang lại cho đứa con của mình một môi trường sống tốt đẹp nhất. Vậy thì hạnh phúc hay đau khổ, cũng đều là ở bản thân chúng ta đó sao? Nếu mọi thứ không như ý muốn, chúng ta vẫn có thể thay đổi chúng ít nhiều.
Đừng để người khác vẽ hộ cuộc đời mình. Ảnh minh họa
Chúng ta có thể hụt hẫng sau những mối tình tan vỡ. Ấm ức, buồn rầu khi công việc bị người khác cướp đi. Chúng ta có thể gặp rất nhiều những thử thách, những ngã rẽ khác nhau không thể nào lường trước.
Nhưng đã là một phụ nữ, chúng ta cần ở bản thân sự mạnh mẽ, kiên cường. Dẫu cho có những chuyện gì xảy ra, cũng đừng đặt cuộc sống của mình lên tay người khác.
Chúng ta độc lập, chúng ta tự định đoạt được số phận của mình. Phụ nữ, phải thật xinh đẹp và thông minh. Đó là điều cốt yếu phụ nữ cần nắm được. Một phụ nữ có thể nghèo, có thể chưa đẹp, nhưng không thể thiếu ý chí thay đổi bản thân.
"Nỗ lực thì ắt có kết quả. Từ giờ trở đi, nhất định sẽ..." và ta tự vẽ cuộc đời mới cho chính mình
Khi nói được câu này ra, có nghĩa là người phụ nữ đã sẵn sàng đương đầu với thử thách.
Bởi chẳng ai có thể hạnh phúc, khi bản thân không được làm những điều mình thích, không có tiếng nói trong một mối quan hệ. Hay quá yếu đuối, thiếu tự tin, dựa dẫm vào một người đàn ông, hay bất kỳ một người nào khác. Phụ nữ phải tự quyết định cuộc đời mình.
Là phụ nữ, hãy thông minh, tự vẽ lên cuộc đời của chính mình. Ảnh minh họa
Nếu đàn ông phản bội hay lừa dối, họ sẽ sẵn sàng buông bỏ, vì họ biết rằng chẳng có lí do gì xứng đáng để níu kéo, dẫu cho bản thân sẽ rất đau lòng. Họ cũng chẳng dại dột gì để chịu đựng và bao dung cho kẻ không biết quý trọng mối quan hệ mà bản thân gây dựng. Họ chẳng thèm để lãng phí một giọt nước mắt nào cho kẻ đã khiến mình tổn thương.
Bởi mọi thứ luôn không bao giờ là quá muộn khi chúng ta biết cố gắng, biết nỗ lực vì hạnh phúc của bản thân mình.
Đàn bà thông minh, giỏi giang, biết nắm giữ hạnh phúc rồi sẽ tìm thấy giá trị trong đời sống của chính mình. Tự tay vẽ lên cuộc sống mới, dẫu có rất nhiều khó khăn, thử thách ngay trước mắt.
Theo EmDep
-
5 phút trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
4 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
5 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
9 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
20 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
11 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước