Bà mẹ 2 con bán đấu giá chính mình trên eBay, mong được "trai đẹp" để mắt

Các tín đồ săn hàng giá rẻ trên eBay vào cuối tuần qua đã vô cùng kinh ngạc khi thấy một bà mẹ tự bán đấu giá chính mình, với mô tả là là người "có thân hình đẹp và hài hước", "biết nấu ăn, dọn dep".

Bà mẹ 2 con Lois Curtis, 49 tuổi, đến từ thị trấn Haywards Heath, West Sussex, Anh đã quyết định bán đấu giá chính bản thân mình với hy vọng sẽ được một anh chàng Hy Lạp đẹp trai nào đó để mắt đến.

Tuy nhiên, Lois đã phải rút mẩu quảng cáo của mình xuống sau khi thất bại trong việc tìm được chàng trai hào phóng chịu bỏ tiền ra mua và đưa cô tới Hy Lạp. Dù vậy, Lois cũng nhận được 2 đề nghị với mức đấu giá cao nhất là 205 bảng Anh.

Bà mẹ 2 con bán đấu giá chính mình trên eBay, mong được "trai đẹp" để mắt 1
Mẩu tin rao bán chính mình của bà mẹ 2 con trên eBay.


Cô cho biết: "Tôi muốn đến sống ở Hy Lạp. Đó vẫn luôn là một giấc mơ của tôi. Vì vậy, một người bạn tên Apostolos của tôi đang sống ở đó đã gợi ý tôi nên thử rao bán mình trên eBay và anh ta sẽ giúp chia sẻ đường link đó trên khắp Hy Lạp".

"Anh ấy có rất nhiều bạn vì vậy chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là sẽ chờ xem liệu có ai đó hứng thú với điều này", cô nói thêm.

Bà mẹ 2 con bán đấu giá chính mình trên eBay, mong được "trai đẹp" để mắt 2
Ảnh chân dung của Lois Curtis.


Sau khi đăng quảng cáo rao bán, bà mẹ 2 con đã chờ đợi một ngày đêm. Kết quả là cô nhận được đề xuất ngỏ ý mua của một người đến từ Australia và một người đến từ Puerto Rico. Lois cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi có người ra giá đến hơn 200 bảng Anh.

"Tuy nhiên, không có chàng trai nào từ Hy Lạp liên lạc với tôi cả. Và đó mới là điểm chính", cô nói.

Mẩu tin mà cô Lois đăng trên eBay cũng quảng cáo cô là người "có thân hình đẹp và hài hước", "biết nấu ăn, dọn dep". Cô cũng đặc biệt nhấn mạnh "mặt hàng" này chỉ "mang tính sưu tập" và "không thể hoàn trả".

Bà mẹ 2 con bán đấu giá chính mình trên eBay, mong được "trai đẹp" để mắt 3
Lois Curtis đã hy vọng việc bán đấu giá chính mình sẽ giúp
cô có cơ hội đến Hy Lạp.


Hiện tại, mặc dù đã từ bỏ ý định rao bán chính mình, bà mẹ hai con cho hay vẫn nhận được những lời đề nghị từ nhiều người.

"Kể từ khi rút quảng cáo xuống, tôi đã nhận được 6 hoặc 7 email gửi đến hỏi liệu họ còn có thể đấu giá nữa hay không. Tôi thậm chí còn không biết họ tìm địa chỉ liên lạc của tôi bằng cách nào nữa", Lois kể lại.

Cô cho hay sẽ xem xét việc đăng tải thông tin đấu giá lại một lần nữa: "Tôi có thể đăng quảng cáo lại và lần này sẽ đặc biệt yêu cầu người mua đến từ Hy Lạp. Điều đó thật hấp dẫn".

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất