Bà mẹ trẻ lo sợ vì... xinh đẹp như Katy Perry

Con trai chị Suzanne thường xuyên bị bạn bè bắt nạt bởi cậu có một bà mẹ... xinh đẹp và cá tính như ca sỹ Katy Perry. Đến bản thân chị cũng bị những phụ huynh khác đố kỵ, ganh ghét.

Được xinh đẹp như người nổi tiếng là điều phái đẹp thường ao ước nhưng với chị Suzanne O'Neill, 25 tuổi ở thành phố Maidstone, hạt Kent, Anh, đó lại là một cơn ác mộng chỉ vì lý do... chị có khuôn mặt xinh đẹp và phong cách ăn mặc cá tính.


Ngoại hình xinh đẹp của bà mẹ trẻ

Suzanne là một người mẫu ảnh chuyên nghiệp thường xuyên phải chụp những bức ảnh sexy vì tính chất công việc. Ngoài ra, chị cũng thường kiếm thêm thu nhập bằng công việc đóng giả làm nữ ca sỹ Katy Perry. Nói một cách chân thành, Suzanne xinh đẹp không kém gì nữ ca sỹ nổi tiếng. Từ khuôn mặt cho tới phong cách retro của Suzanne, chắc hẳn ai cũng sẽ bị nhầm lẫn hoặc đây là Katy Perry hoặc đây là người chị em song sinh của nữ ca sỹ.


Chị Suzanne và bé David thường xuyên bị đe doạ bởi ngoại hình xinh đẹp của chị

Thế nhưng, xinh đẹp như người nổi tiếng cũng đem lại không ít phiền toái cho Suzanne. Con trai chị - bé David Belcher thường xuyên bị bạn bè ở trường trêu chọc và bắt nạt. Cậu thường bị những học sinh khác đấm đá, đập vào các ngón tay, thậm chí "tè" lên quần. Vì vậy, bé David rất sợ phải đến trường.


Không thể phủ nhận rằng chị Suzanne (bên trái)
xinh đẹp không kém gì Katy Perry (bên phải)

Bố của David - anh Paul, 31 tuổi cho biết, bé bỏ ăn và khóc rất nhiều do quá khủng hoảng. Đã 6 tháng nay, chị Suzanne quyết định cho David nghỉ học vì không nhận được sự cộng tác từ phía Trường mẫu giáo St Paul's nơi bé David theo học. "Cho con nghỉ học là một quyết định không hề dễ dàng chút nào nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.", Suzanne tâm sự.

Không chỉ con bị đe dọa, ngay cả đến bản thân chị Suzanne cũng thường xuyên bị các phụ huynh khác sỉ nhục và gây sự ở trước cổng trường. Thậm chí, họ còn lập ra một page anti chị trên Facebook với những lời lẽ đầy thù hằn, nhiếc móc. Qua những hành động cư xử kiểu trẻ con của những vị phụ huynh kia, Suzanne cảm thấy vô cùng bức xúc.


Có lẽ vì những bức ảnh gợi cảm trong công việc
mà chị bị những phụ huynh khác đố kỵ

"Những bà mẹ đó cư xử rất trẻ con, họ còn doạ sẽ đấm vào mặt tôi. Tôi thừa nhận mình có chút khác người, nhưng đâu phải tôi mặc một chiếc váy bất lịch sự tới trường. Phong cách của tôi đậm chất cổ điển cá tính nhưng tôi đều mặc những bộ quần áo trang nhã.", chị nói.


Mặc dù không muốn nhưng chị Suzanne vẫn
quyết định cho bé David nghỉ học ở nhà 6 tháng nay

Chỉ mới phút trước họ vẫn còn tươi cười hỏi han về cách trang điểm của Suzanne, nhưng ngay sau đó, những bà mẹ xấu tính này đã cấm con cái nói chuyện với bé David. Họ còn gửi tin nhắn Facebook cho chị Suzanne với thái độ đầy ghanh tị: "Cô nghĩ mình đẹp bởi vì cô giống Katy Perry sao?"

Cuối cùng, Hội đồng hạt Kent đã tìm cho David một trường học khác phù hợp hơn. Thông thường tại khu vực, những kiểu bạo lực học đường ảnh hưởng tới cả mẹ lẫn con như vậy là rất hiếm. Vì vậy, có thể nói, những bà mẹ xấu tính kia có lẽ chỉ là một bộ phận nhỏ những người đang vô tình làm xấu hình ảnh học đường vốn luôn trong sáng và tươi đẹp.

Theo Kênh 14

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao