Báo cảnh sát vì bị mèo ăn mất miếng thịt xông khói

Chỉ vì con mèo của bạn gái đã ăn vụng mất miếng thịt xông khói của anh này mà anh ta đã điện thoại đến đồn cảnh sát yêu cầu bắt cả "chủ lẫn tớ".

Cảnh sát miền Tây Yorkshire nước Anh mới đây đã cho đăng tải một đoạn ghi âm cuộc gọi nực cười đến tổng đài 999. Một người đàn ông đã gọi đến tổng đài để yêu cầu cảnh sát bắt giữ bạn gái của mình cùng con mèo của cô vì cô đã cho phép thú cưng của mình ăn mất thịt xông khói của anh.

Trong suốt đoạn ghi âm này, người trực tổng đài đã bình tĩnh hỏi người đàn ông xem anh ta muốn xử lý vụ việc theo cách nào.

Người đàn ông đã gọi đến tổng đài để yêu cầu cảnh sát bắt giữ con mèo vì ăn mất thịt xông khói của anh. (Ảnh minh họa)
 
Anh ta trình bày: "Tôi muốn tố cáo tội phạm."

Cảnh sát lại  hỏi: "Ai? Bạn gái anh hay con mèo?"

Người đàn ông trả lời: "Cả hai."

Sau đó cảnh sát nói: "Chúng tôi không muốn bắt giữ một con mèo vì tội ăn trộm thịt xông khói. Đó không phải là một hành vi phạm tội hình sự."

Chú mèo "phạm tội" chi vì ăn thịt xông khói. (Ảnh minh họa)
 
Tuy nhiên, người đàn ông vẫn khăng khăng cần phải có ai đó nhận trách nhiệm trong vụ việc này.

Anh ta nói: "Nhưng bạn gái tôi đã để cho mèo của cô ta làm vậy."
 
Cảnh sát đã cho công khai đoạn thu âm cuộc gọi này để cảnh cáo những cuộc gọi ngớ ngẩn mà tổng đài nhận được.

Người trực tổng đài vẫn rất bình tĩnh hỏi người đàn ông xem anh ta muốn xử lý vụ việc theo cách nào. (Ảnh: Daily mail)
 
Người đứng đầu trung tâm liên lạc, ông Tom Donahoe cho biết, cứ 10 cuộc gọi đến tổng đài thì có 1 cuộc không phải sự việc khẩn cấp.
 
Ông nói thêm: "Có rất nhiều trường hợp thực sự khẩn cấp, quan trọng đến từng giây. Nên những cuộc gọi lãng phí như thế này có thể ảnh hưởng đến sự an nguy của một ai đó".


Theo Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất