Bị bắt sau hơn 4 năm quấy rối tình dục trên tàu

Một người đàn ông 40 tuổi có tên Tetsuya Fukuda đã bị bắt giữ sau khi các kết quả phân tích ADN từ tinh dịch thu được đưa cảnh sát Tokyo, Nhật Bản đến đúng cửa nhà ông này.

Tetsuya Fukuda được cho là đã phóng tinh lên những người phụ nữ không mong muốn hơn 100 lần trên tuyến tàu KR Sobu Line của Nhật trong suốt 4 năm.

Bị bắt sau hơn 4 năm quấy rối tình dục trên tàu

Các nạn nhân mà Fuduka hướng tới hầu hết là các cô gái trẻ. Sự việc được đưa ra ánh sáng khi một nữ sinh 18 tuổi - hành khách trên tuyến tàu phát hiện có tinh dịch trên áo mình và đi thẳng đến cảnh sát để tố cáo.

Fukuda bị bắt sau khi cảnh sát mang mẫu "vật chứng" đi phân tích ADN.

Fuduka có hành vi vi phạm pháp luật khi cắt lỗ trên áo khoác để "tự sướng" trên những chuyến tàu đông người giữa các ga Kinshicho và Akihabara.

Người đàn ông này sống tại phường Edogawa của thành phố.

Tuyến tàu KR Sobu Line nơi hành vi quấy rối diễn ra suốt 4 năm.
Tuyến tàu KR Sobu Line nơi hành vi quấy rối diễn ra suốt 4 năm.


Cô Ria Yoneda, 26 tuổi, cũng từng là nạn nhân của Fukuda lên tiếng sau khi sự việc được phơi bày: "Chuyện xảy ra với cả tôi nữa nhưng tôi không biết ai đã làm. Thật kinh tởm. Anh ta cần được giúp đỡ".

Fukada bị phạt vì tội phá hoại tài sản của người khác và cũng đã thừa nhận tấn công phụ nữ theo cách kỳ dị nói trên khoảng hơn 100 lần trên các tuyến tàu, bắt đầu từ năm 2011.

Người đàn ông này được cho là đã khai báo với cảnh sát khi bị bắt: "Tôi bị nổi hưng phấn mỗi khi ngồi gần một phụ nữ trên chuyến tàu đông".

Fukuda sắp tới sẽ phải ra tòa vì tội phá hoại tài sản.

Theo Dân trí

Tin tức mới nhất