Bóng trắng bé gái đột nhiên ẩn hiện trong khung cảnh thư viện chỉ có 2 người

Dù có rất nhiều tranh cãi xảy ra nhưng chị Louise Murphy vẫn tin rằng nhân vật chính trong bức ảnh rất có thể là một bé gái.

Sự tồn tại của thế giới sau cái chết cho đến nay vẫn là dấu chấm hỏi lớn với các nhà khoa học. Có nhiều người cho rằng đó chỉ là sản phẩm không có thật do con người tự tạo nên trong tiềm thức. Thế nhưng, với chị Louise Murphy, người đã tận mắt nhìn thấy bóng trắng của một em bé đang vẫy tay với mình ở viện bảo tàng Riverside, thuộc thành phố Glasgow, Scotland thì lại có suy nghĩ hoàn toàn ngược lại.


Bóng trắng bí ẩn xuất hiện trong ảnh của chị Lousie.


Chị Louise cho biết vụ việc này xảy ra vào tháng 2 vừa qua, khi chị cùng cậu con trai 9 tuổi Owen cùng nhau tới thăm viện bảo tàng này. Sau khi dùng chiếc điện thoại Samsung Galaxy S5 để chụp lại quang cảnh nơi đây, chị bỗng thấy có bóng trắng xuất hiện trong ảnh của mình.

Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy nhân vật trong bức hình là một bé gái tóc xoăn dài, mặc váy hoa đang vẫy tay chào. Mọi đường nét khuôn mặt đều khá mờ ảo, ngoại trừ ánh mắt đen láy đầy ám ảnh đang nhìn trực diện vào máy ảnh.

Chính bản thân Lousie cũng cảm thấy kỳ lạ bởi trước đó, chị cũng chụp 1 tấm khác ở cùng vị trí nhưng chỉ thấy làn sương mỏng xuất hiện. Phải tới lần chụp thứ hai, chị mới thấy bóng của bé gái. Ngay khi đăng tải tấm hình này lên mạng, Lousie nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều.

Một số cho rằng bức ảnh này đã bị can thiệp bởi photoshop. Tất nhiên, bà mẹ hai con vẫn một mực khẳng định đây là bức hình gốc, chị thậm chí còn không biết dùng bất cứ phần mềm chỉnh ảnh nào. Bên cạnh đó, người chủ cũ ở đây cũng chia sẻ khu vực này thường bị đồn đại bởi nhiều câu chuyện tâm linh kỳ bí. Vào thời kỳ Victoria, quả thực đã có một bé gái bị thảm sát dã man tại nơi đây.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất