Cảm động chuyện khỉ con khao khát tình mẹ

Bị mẹ bỏ rơi từ khi mới sinh ra nên khỉ con luôn mong muốn được khỉ mẹ yêu thương.

Khỉ con Rieke sinh ngày 12 tháng 1; nặng 1,8kg tại vườn thú Berlin (Đức), nhưng ngay sau đó nó bị khỉ mẹ Djasinga 11 tuổi từ chối không nuôi nấng.

Người phụ trách chăm sóc khỉ - anh Ruben Gralki 36 tuổi tại vườn thú này cho biết: "Chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ có thể để cố gắng và khuyến khích mối quan hệ giữa hai mẹ con nhưng vài giờ sau khi sinh khỉ mẹ đã tách khỏi khỉ con và và chúng tôi phải cho nó bú sữa bình”.

“Chúng tôi đã cố gắng đặt khỉ con gần khỉ mẹ với hy vọng nó sẽ cho con bú. Việc bú rất quan trọng vì giúp giải phóng oxytocin – một loại hooc-môn kích thích sản xuất tình cảm nhưng tiếc là không thành công”.

Em bé khỉ này không thể tự mình đứng được và cảm thấy sợ hãi mỗi khi leo trèo cây. Tất cả những gì khỉ con cần là mẹ của nó.

Cảm động chuyện khỉ con khao khát tình mẹ 1
Đôi mắt ầng ậc nước của khỉ con khi được bú sữa bình.

“Loài khỉ rất nhạy cảm. Khi sinh ra nó cũng muốn được mẹ ôm ấp, cho ăn. Nó cứ ôm chặt mọi thứ và muốn dính chặt lấy mẹ”, anh cho biết thêm.

Khỉ con bị khỉ mẹ bỏ rơi khi mới được 6 tuần tuổi. Giống như những đứa trẻ mồ côi khác, khỉ con muốn được bám mẹ và học cách sống của loài mình.

Hiện nay Rieke đang được chăm sóc như những em bé mới sinh. Nó được thay bỉm hàng ngày, bú sữa hộp và kêu lên khi muốn được mọi người chú ý đến mình.

Cảm động chuyện khỉ con khao khát tình mẹ 2
Khỉ con đang được nhân viên chăm sóc thay bỉm.

Thậm chí nó còn được choàng trên mình chiếc chăn ấm áp nhưng nó vẫn buồn. Tất nhiên không gì có thể thay thế được mẹ của nó.

Cảm động chuyện khỉ con khao khát tình mẹ 3
Dù được chăm sóc nhưng nó lúc nào cũng buồn.

Sau đó khỉ con được chuyển đến Vườn khỉ ở Dorset. 4 người chịu trách nhiệm trông nom khỉ ở Vườn khỉ ở Dorset đã thay nhau chăm sóc đười ươi con nhưng nó tỏ ra không gần gũi với bất kì ai.

Mọi người đã bàn giao lại khỉ con cho một sở thú này vì trong sở thú này có một con khỉ cái lớn tuổi và mọi người hy vọng khỉ con sẽ tìm thấy tình yêu của mẹ và thấy tốt hơn. Vườn thú này mong muốn khỉ con được lớn lên trong môi trường tự nhiên.

Quan trọng hơn là Rieke sẽ tìm được một người bạn chơi cùng. Đó là chú khỉ con - Bulu Mata được 5 tháng tuổi cũng mồ côi mẹ sau khi được sinh ra ở vườn thú Budapest.

Cảm động chuyện khỉ con khao khát tình mẹ 4

Cảm động chuyện khỉ con khao khát tình mẹ 5
Khỉ con Bulu Mata được 5 tháng tuổi cũng mồ côi mẹ sau
khi được sinh ra ở vườn thú.


Cặp đôi này tỏ ra rất thân thiết với nhau. Mọi người đều nhận thấy có anh trai Bulu Mata, Rieke phấn khởi hơn nhiều và điều này sẽ tốt cho sự phát triển của nó.

Khỉ là loài động vật thông minh nhất và đang là loài động vật quý hiếm. Một số chuyên gia tin rằng một số loài có thể sẽ bị tuyệt chủng trong vòng 25 năm.

Vườn khỉ này thành lập vào năm 1987. Hiện đang có 250 con đang sinh sống ở đây.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất