Cậu bé mới 11 tuổi đã phải đeo cặp "đít chai" dày cộp hơn 2.000 độ cận thị

Được biết, Xiao Hao mắc tật cận thị bẩm sinh từ trong bụng mẹ nên mới chỉ lên 3 tuổi, mắt em đã cận hơn 2.000 độ. Đây là một trong những trường hợp cực hiếm mà y học ghi nhận

Nếu từng có quãng tuổi thơ cắp sách tới trường, không ít đứa trẻ đã từng mơ ước được đeo cặp kính cận trên mắt chỉ để... trông có vẻ học giỏi hơn. Thế nhưng, đối với Xiao Hao, cậu bé 11 tuổi sống tại thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, ước mơ này lại là một cơn ác mộng đời thực bởi chẳng cần ước, Xiao Hao cũng đã phải đeo cặp kính cận dày hơn đít chai nhiều lần.

Cậu bé mới 11 tuổi đã phải đeo cặp đít chai dày cộp hơn 2.000 độ cận thị - Ảnh 1.
Cậu bé Xiao Hao có đôi mắt cận thị lên tới hon 2.000 độ.

Mặc dù vẫn chỉ là một cậu bé tuổi teen nhưng thị lực của Xiao Hao rất kém. Kết quả kiểm tra cho thấy, đôi mắt của em đã cận lên tới 2.200 độ ở mắt phải và 2.300 độ ở mắt trái. Với mức độ cận kịch liệt như vậy, Xiao Hao sẽ không thể nhìn thấy gì nếu bỏ kính ra. Không chỉ vậy, em còn có độ lác mắt lần lượt là 0,3 và 0,4.

Do thị lực kém, Xiao Hao rất hiếm khi đi ra khỏi nhà hoặc chơi đùa với những đứa trẻ khác. Em chỉ thích ở nhà chơi điện tử, xem tivi hoặc nuôi côn trùng.

Mẹ bỏ đi, cha làm ăn xa nên Xiao Hao phải sống cùng với ông bà. Ngay từ lứa tuổi mẫu giáo, em đã có dấu hiệu mắt kém khi thường xuyên vấp ngã và đặc biệt không thể nhìn thấy những gì giáo viên viết trên bảng. Thấy thị lực của Xiao Hao có dấu hiệu không bình thường, gia đình đã đưa em đi khám vào năm lên 3.

Các bác sĩ cho biết, Xiao Hao đã bị mắc tật cận thị bẩm sinh từ trong bụng mẹ. Cách duy nhất để khắc phục trong thời điểm hiện tại chỉ có thể là đeo kính cho đến năm 18 tuổi rồi sau đó mới phẫu thuật được.

Ngoài ra, các bác sĩ cũng cảnh báo tình trạng mù vĩnh viễn nếu mắt của Xiao Hao ngày một tiến triển theo chiều hướng tồi tệ hơn. Vì vậy, điều cần làm bây giờ là gia đình phải giữ cho mắt của em không cận nặng thêm nữa.

Cậu bé mới 11 tuổi đã phải đeo cặp đít chai dày cộp hơn 2.000 độ cận thị - Ảnh 2.
Chiếc kính cận thị dày cộp của cậu bé.

Cậu bé mới 11 tuổi đã phải đeo cặp đít chai dày cộp hơn 2.000 độ cận thị - Ảnh 3.
Mặc dù đeo kính dày nhưng Xiao Hao lại không phải một đứa trẻ ham học.

Cậu bé mới 11 tuổi đã phải đeo cặp đít chai dày cộp hơn 2.000 độ cận thị - Ảnh 4.
Em chỉ thích ở nhà chơi điện tử và xem phim.

Cậu bé mới 11 tuổi đã phải đeo cặp đít chai dày cộp hơn 2.000 độ cận thị - Ảnh 5.
Do thị lực kém, Xiao rất hay bị lạc đường.

Cậu bé mới 11 tuổi đã phải đeo cặp đít chai dày cộp hơn 2.000 độ cận thị - Ảnh 6.
Phải đến 18 tuổi, em mới được phẫu thuật mổ cận.

Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất