Chú lừa mỗi khi buồn đời lại rít vài hơi thuốc lá giải khuây

Mặc dù có thể giúp giải sầu nhưng thói quen hút thuốc sẽ có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của nó.

Mỗi khi tâm trạng không được vui, con người ta thường có nhiều cách để gặm nhấm nỗi buồn, người khóc, người lại thu mình vào một góc, có người lại thích tâm sự kể lể với kẻ tâm giao. Có lẽ chẳng thể nói cười nên chú lừa sống tại một trang trại ở thành phố Trương Dịch, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc lại chỉ biết làm bạn với làn khói thuốc, một cách giải khuây chẳng giống động vật chút nào.


Điệu bộ rít thuốc của chú lừa cũng thành thạo như con người.

Người chủ cho biết, mỗi khi tâm trạng không tốt, chú lừa này chỉ thích hút thuốc mà thôi, mà phải là thuốc cỡ đại to bằng cổ tay. Vì chẳng nơi đâu có bán loại thuốc lá đặc biệt đó nên chủ của chú lừa toàn phải tự cuốn thuốc lá riêng cho nó. Tuy nhiên, ruột bên trong của điếu thuốc chỉ toàn củi chứ không phải thuốc lào như thường thấy.

Bà Daniella Tessier, một chuyên gia động vật nhận định, việc người chủ nuông chiều gia súc như vậy cũng gây ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của nó. Được biết, phổi của nhóm động vật họ ngựa rất nhạy cảm. Nếu hít phải khói, phổi của chúng còn bị phá hủy nghiêm trọng hơn cả con người.

Chứng kiến cảnh chú lừa rít thuốc thuần thục như vậy, bà Daniella chắc chắn một điều rằng người chủ đã huấn luyện cho nó hút thuốc thành thói quen. Và điều bà lo lắng hơn cả là chú lừa sẽ bị mắc các bệnh về phổi, nặng hơn nữa là tử vong.

Chú lừa mỗi khi buồn đời lại rít vài hơi thuốc lá giải khuây - Ảnh 3.
Điếu thuốc được cuốn từ bìa và củi dành riêng cho nó.


Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao