Chuyện ly kỳ về cụ ông đột ngột trở về nhà hai tháng sau khi bị "hỏa táng"

Một ông già 74 tuổi đã khiến người thân trong gia đình “hết hồn” sau khi đột nhiên xuất hiện tại nhà sau 2 tháng kể từ ngày họ tổ chức đám tang và hỏa táng ông.


Cụ ông Miguel Angel Gomar De Luna (ảnh: El Diario)


Vụ việc “cười ra nước mắt” này xảy ra tại một gia đình đến từ thành phố Chihuhua, Mexico. Theo đó, ông Miguel Angel Gomar De Luna, đã bỏ ra ngoài viện dưỡng lão để đi uống rượu, sau đó ông ngủ vạ vật ngoài đường và xin tiền những người qua lại.

Các thành viên trong gia đình sau đó đã nhận được thông báo về việc ông Miguel mất tích. Sau nhiều tháng tìm kiếm cụ ông 74 tuổi, cảnh sát đã phát hiện ra một thi thể phân hủy có nhiều điểm giống với ông Miguel và gọi điện báo cho gia đình.

Con gái ông, cô Lucero Gomar Ramos, được cảnh sát cho xem những bức ảnh của thi thể. Mặc dù thi thể đang trong giai đoạn phân hủy, khó để nhận diện, cô Lucero buộc phải xác nhận người này là cha mình. Trước đó, phía cảnh sát nói rằng nếu Lucero không thể đưa thi thể này về nếu không ký vào giấy tờ chứng tử để nhận người thân.

Tang lễ được cử hành mấy ngày sau đó. Người nhà ông Miguel đã quyết định hỏa táng và giữ tro cốt của người thân ngay trong nhà.
 
Tuy nhiên câu chuyện chưa dừng lại tại đó, hai tháng sau, người thân của ông Miguel bất ngờ nhận được cuộc điện thoại nói rằng họ đã tìm thấy ông Miguel. Cụ ông được đưa về nhà trong tình trạng say xỉn, đầu quấn băng vì bị thương. Trong một đoạn video ghi lại cuộc hội ngộ của gia đình, ông Miguel nói: “Mọi người nghĩ tôi đã chết, nhưng tôi chỉ đi và đi thôi.”

Khi được hỏi về sự cố “dở khóc dở cười” này, cô Lucero cho biết: “Thử tưởng tượng sự ngạc nhiên của chúng tôi khi cảnh sát nói rằng họ đã nhìn thấy bố tôi trên đường phố. Chúng tôi không tin, chúng tôi nghĩ rằng ông ấy đã qua đời rồi.”

Hiện không rõ thi thể bị nhầm với ông Miguel là ai.

Nguồn Daily Mail
Theo VnTinnhanh.vn

Tin tức mới nhất