Chuyện tình cặp đôi đến cái chết cũng không thể chia lìa

Ông Floyd, 90 tuổi và bà Violet Hartwig, 89 tuổi sống tại Fresco, California cuối cùng cũng hoàn thành ước nguyện được chết cùng nhau, bên tất cả những người thân trong gia đình sau 67 năm chung sống.

Hai ông bà làm lễ cưới vào 16/8/1947 và mất tại nhà riêng vào ngày 11/2 vừa qua khi vẫn tay trong tay.

Hai ông bà chưa một lúc rời nhau ngay cả khi còn sống
Hai ông bà chưa một lúc rời nhau ngay cả khi còn sống

Gia đình cho biết họ đã biết có điều chẳng lành khi cả hai cụ bỗng nhiên cùng ngừng thở. Cụ Floyd ra đi trước, sau đó 5 giờ đồng hồ, cụ Violet cũng theo chồng.

"Bố mẹ tôi muốn đi cùng nhau", con gái của hai cụ, cô Donna Scharton cho biết, "luôn là như vậy".

Vài năm qua, trí nhớ của Violet đã lẫn, gia đình nhận thấy sức khỏe bà giảm sút trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Hồi tháng 1 vừa qua, Scharton nhận được điện thoại từ bác sĩ của cha, nói ông Floyd hỏng thận, chỉ còn sống được 2 tuần nữa. Đến mức này, gia đình quyết định đưa cả hai ông bà đến viện chăm sóc y tế đến cuối đời. Khi nhận thấy ông Floyd đã mất, người ta đẩy giường hai ông bà đến bên nhau. Hai ông bà cuối đời vẫn ra đi cùng nhau, bất chấp mọi hoàn cảnh.

Hai ông bà có 3 con, 4 cháu và 10 chắt.

Theo Dân trí

Tin tức mới nhất