Đám cưới cổ tích của cô gái mắc bệnh giòn xương

Trong đám cưới của mình, Rebecca có thể đi bộ vào nhà thờ và nhảy cùng chồng mà không bị gãy một chiếc xương nào.

Rebecca Dinsdale, 31 tuổi, được chẩn đoán bị mắc chứng bệnh hiếm có tên “bệnh giòn xương”. Tất cả xương trong cơ thể Rebecca đã bị hư hỏng ngay từ khi sinh ra. Bất kỳ hành động nào của cô, cho dù là hắt hơi, cũng khiến hàng trăm chiếc xương bị gãy.

Các bác sĩ còn xác định, Rebecca không thể sống quá hai tuổi. Cha mẹ cô, ông bà Pasty và Andrew Dixon gọi con gái mình bằng biệt danh “búp bê sứ”.
 
Cô dâu Rebecca bên chú rể Norman trong ngày cưới.
 
Nhưng bất chấp những bất hạnh trong cuộc đời, cuối cùng Rebecca đã tìm được tình yêu đích thực của mình. Cô gái cao chỉ 1 mét đã tổ chức đám cưới cùng Norman, 35 tuổi.

Khi mới 5 ngày tuổi, Rebecca đã được các bác sĩ chẩn đoán bị mắc chứng bất toàn trong tạo sinh xương, còn được gọi là bệnh giòn xương. Toàn bộ xương của Rebacca đã bị vỡ ngay từ khi trong trong bụng mẹ hoặc lúc mới sinh. Sau hai tháng rưỡi nằm viện, Rebecca được về nhà kèm lời nhắn: Cô khó có thể sống qua hai tuổi.
 
Rebecca bị mắc bệnh tạo xương bất toàn  khiến cô không thể di
chuyển như người bình thường.

Bà Dixon, mẹ Rebecca nói rằng, bà cảm thấy không ổn ngay từ khi mang thai: “Thai nhi của tôi lúc đấy không cứng, rắn như con trai đầu. Nó mềm như thạch vậy.”
 
Rebecca chỉ cao 1 mét, bình thường cô di chuyển phải nhờ các dụng cụ hỗ trợ.

Mặc dù bị những cơn đau hành hạ nhưng Rebecca chưa bao giờ gục ngã. Cô luôn nỗ lực, thậm chí còn đi học như bao người khác. Cô bị bắt nạt, bị cười nhạo. Nhưng không cô để ý. Ngay từ ngày đi học, Rebecca đã có thể đi ra ngoài bằng xe lăn, đi mua sắm, đi nghỉ mát.

Năm 2005, Rebecca gặp Norman, một kỹ thuật viên IT. Sau năm năm giao tiếp qua mạng, cuối cùng, Norman đã cầu hôn Rebecca. Đám cưới cổ tích của hai người vẫn diễn ra trong sự chúc mừng của nhiều người.
 
Rebecca được chẩn đoán mắc bệnh từ lúc năm ngày tuổi.
Các bác sĩ cho rằng cô không thể sống quá hai tuổi.

Ngay cả bộ váy cưới của Rebecca cũng rất đặc biệt. chiếc váy được cắt ra rồi ráp lại trên người cô.

Trong đám cưới, cô bước vào nhà thờ mà không cần thiết bị hỗ trợ, cô nhảy cùng chồng trong con mắt ngạc nhiên của những quan khách.
 
Gia đình Rebecca ngày cô còn nhỏ.

“Đi vào thánh đường, nhảy điệu nhảy đầu tiên trong đời, tôi hoàn toàn kiệt sức. Tôi muốn gây bất ngờ cho chồng. Tôi không dùng xe lăn, cha tôi đã dìu tôi từng bước. Thật may là tôi không bị gãy cái xương nào.” – Rebacca nhớ lại.
 
Nỗ lực vươn lên đã mang lại cuộc sống hạnh phúc
của Rebecca ngày hôm nay.

Norman nói thêm: “Đó là ngày tuyệt vời nhất. Tôi hạnh phúc với người vợ Becky. Tôi không cho rằng khuyết tật của vợ là một vấn đề ảnh hưởng đến quan hệ của chúng tôi. Với tôi, Becky là người vợ hoàn hảo.”

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất