Giả vờ bị bắt cóc để 'né' bạn gái

Một người đàn ông ở thành phố New York (Mỹ) đã lên kế hoạch giả vờ bị bắt cóc nhằm tránh cơn thịnh nộ của cô bạn gái bị anh ta “bỏ bê không quan tâm” trong hai tuần.

Theo tờ New York Post, Rahmell Pettway (36 tuổi) dàn cảnh bị bọn bắt cóc trói tay, dán chặt miệng bằng băng keo, bị nhốt trong một căn nhà ở thành phố New York trong suốt hai tuần.

Tuy nhiên, kế hoạch của Pettway đã thất bại khi cảnh sát phát hiện nhiều chi tiết rất khả nghi, chẳng hạn anh ta không tài nào nhớ được chuyện gì đã xảy ra nhưng sau đó lại khai rằng một chiếc xe màu xanh đã bắt cóc và bịt mắt anh ta.


Xe của Sở cảnh sát thành phố New York. Một người đàn ông
 ở New York giả bị bắt cóc để né cơn thịnh nộ của bạn gái.


Sau đó, biết kế hoạch giả vờ bị bắt cóc sắp vỡ lở, Pettway đã thú nhận với cảnh sát anh ta đã tự lên kịch bản vụ bắt cóc để tránh cơn thịnh nộ của cô bạn gái bị bỏ bê.

Ngay lập tức anh ta bị khép vào tội báo cáo giả mạo với cảnh sát. Cảnh sát New York cũng cho biết Pettway từng bị bắt 14 lần trước đây về tội cướp giật, mua bán cần sa và tấn công người khác.

Hiện cô bạn gái Pettway vẫn chưa lên tiếng bình phẩm hay phản ứng gì về hành động của anh ta. Tuy nhiên, những người hàng xóm đều cho rằng Pettway “thật ngu ngốc”. Hồi đầu năm 2013, một cậu bé ở Tây Ban Nha cũng giả vờ bị bắt cóc để ngăn cản cha mẹ đến gặp giáo viên chủ nhiệm bàn về tình hình học tập nhưng bất thành.

Trong một vụ tương tự, cảnh sát Brazil hôm 4/7/2012 cho biết, một nữ sinh viên nước này đã bị buộc tội vu khống sau khi dựng chuyện bị bắt cóc để có cớ không nộp luận văn tốt nghiệp.

Theo Đất Việt

Tin tức mới nhất