Giải mã "bí ẩn" đằng sau những bức tranh "nổi tiếng" nhất thế giới (P2)

Những bức tranh không chỉ đẹp và hoàn mĩ mà còn ẩn giấu phía sau không ít các bí mật cực kì thú vị.

Nhà nguyện Sistine

Tương tự như “Sự ra đời của Adam”, “Nhà nguyện Sistine” tiếp tục là chủ đề được các chuyên gia mỹ thuật tranh luận một cách gay gắt về mật mã bí mật được ẩn giấu bên trong. Họ nhận ra rằng ở phần cổ họng của Chúa trong bức tranh này ẩn giấu sự bất thường về giải phẫu học thay vì xuất hiện các con số bất thường. Càng đi sâu vào khai thác những chi tiết bên trong mảng tranh này, họ lại càng nhận ra rằng đây không phải là ngẫu nhiên mà hẳn phải là một ý đồ, chủ đích sẵn có của một thiên tài.



Bạn có thể thấy phần cổ họng của Chúa có tới quá nhiều điểm tương đồng từ cấu trúc và hình dáng tổng thể so với bộ não của con người khi nhìn từ phía dưới, chúng trùng hợp với nhau một cách cực kì chính xác. Cuộn vải lạ kéo dài từ phần trung tâm của chiếc áo choàng mà Chúa đang mặc dường như đại diện cho tủy sống của con người. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây không hẳn là bộ não người mà còn có thể là một quả thận khi mà Michelangelo vốn bị sỏi thận.

Madonna và thánh Giovannino

Các chuyên gia vốn chẳng có nhiều điều đáng để bàn về bức họa đặc biệt này ngoài việc họ tình cờ phát hiện ra sự hiện diện của “vật thể bay không xác định” – UFO. Ngay trên phần vai trái của Mary, bạn có thể thấy một vật thể được vẽ rất nhỏ, dù nhìn từ xa không có gì nổi bật tuy nhiên thực tế lại cho thấy đây dường như lại là một chiếc đĩa bay được vẽ một cách chi tiết đến kinh ngạc.





Không chỉ có vậy, nhận định trên lại càng tỏ ra có sức thuyết phục và cơ sở hơn khi mà ngay phía dưới đó xuất hiện một người đang đứng ngước lên trời nhìn thẳng về chiếc đĩa bay đó. Có thể ngụ ý của tác giả ở đây là muốn vẽ về mặt trời song “Madonna và thánh Giovannino” chỉ là một trong vô vàn các tác phẩm hội họa kì lạ có sự hiện diện của UFO mà danh họa Domenico Ghirlandaio từng vẽ.

Nhà tiên tri Zechariah



Sự căng thẳng giữa Julius II và Michelangelo đã được thể hiện rất rõ trong bức tranh “Nhà tiên tri Zechariah” mà vị danh họa này vẽ. Các nhà sử học đã rất chú ý đến chi tiết mà Michelangelo mô tả Đức giáo hoàng thông qua hình tượng nhà tiên tri Zechariah, và một trong những thiên thần xuất hiện phía sau ông ta đã tạo ra một cử chỉ rất khiêu dâm. Bằng cách bố trí ngón tay chỏ ở giữa ngón giữa và ngón cái mà bạn đang thấy trong bức tranh, vị họa sĩ dường như muốn nói với Julius II một cách đơn giản là “f*ck you”.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất