Khán giả choáng váng với chú chó biết... nói và hát

Tiết mục dự thi của 1 chú chó biết nói và hát đã làm "chấn động" "Britain's Got Talent 2015".

Trải qua 8 mùa thành công, “Britain's Got Talent” mùa thứ 9 đã trở lại với khán giả. Với bộ tứ quyền lực Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon và David Walliams, tập đầu tiên ngay khi lên sóng đã đạt tới hơn 11 triệu người xem. Trong những màn trình diễn ấn tượng của số đầu tiên, phải kể đến phần biểu diễn của nàng chó Wendy với khả năng nói và hát.

Khi người đàn ông 61 tuổi – Marc Metral trò chuyện với nàng chó Wendy, khán giả và ban giám khảo đã tỏ ra khá dè dặt với cuộc hội thoại này. Nhưng ngay khi cô nàng mở lời đã làm cho cả khán phòng ngạc nhiên cũng như tỏ ra thích thú. Với sự dẫn dắt tài tình của người đàn ông đến từ nước Pháp, Wendy còn trổ tài giả tiếng mèo kêu và đối thoại bằng tiếng Tây Ban Nha.

Thậm chí, hai người còn song ca với nhau một bản tình ca cổ điển. Kết thúc phần thi, khán giả và giám khảo đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Đồng thời, giám khảo Simon chia sẽ rằng trong suốt 9 năm làm chương trình, ông bầu của nhóm One Direction luôn tìm kiếm một chú chó có thể nói hoặc hát và bây giờ họ đã tìm thấy. Bằng chứng là Simon đã đi “khoe khoang” chiến tích này cho những nhân viên hậu trường cũng như bạn gái của ông.

Phần thi của Marc Metral và miss Wendy





Tuy nhiên, sau khi lên sóng truyền hình, phần thi này đã vấp phải sự chỉ trích dư luận. Như phần thi của “America's Got Talent” năm 2012, người xem cho rằng Wendy cũng được đeo mặt nạ trước miệng để giúp loài vật bốn chân này có thể nói được thông qua việc điều khiển bằng chiếc remote. Thậm chí, hiệp hội bảo vệ động vật tại Anh bắt tay vào việc tìm hiểu phương pháp nào cô nàng chó này có thể nói được bởi vì họ sợ rằng có sự ngược đãi đối với động vật đang diễn ra với nàng chó này. Trước sự “sờ gáy” của hiệp hội, cựu giám khảo "American Idol" - Simon Cowell đã bày tỏ rằng Marc và Wendy đã có khoảng thời gian vui vẻ trên sân khấu, đặc biệt sự ngoe nguẩy đuôi liên tục đã chứng minh rằng Wendy không bị ngược đãi.

Liệu phần thi của miss Wendy có giống phần thi "America's Got Talent 2012"?

Tóm lại, “đường dài mới biết ngựa hay”, chúng ta cùng xem với sự huấn luyện của Marc Metral, cô nàng chó Wendy sẽ làm được những gì trong vòng Bán kết sắp tới. 
 

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao