Không sinh được con, nhờ hàng xóm mang thai hộ

Một người phụ nữ Anh đã phải nhờ hàng xóm sinh con hộ mình vì mắc phải căn bệnh ung thư cổ tử cung.

Người ta thường nói “Bán anh em xa mua láng giềng gần”, câu nói này rất đúng với trường hợp của cô Naomi Armitage (33 tuổi) sống ở Leicester, nước Anh. Sau 3 năm chung sống, Naomi và chồng - anh Richard (31 tuổi) rất mong có con. Thế nhưng căn bệnh ung thư cổ tử cung khiến Naomi khó có thể mang bầu.


Naomi Armitage và con gái
 
Cách duy nhất để Naomi có con là phải lấy trứng ra trước khi tiến hành xạ trị, sau đó tìm người đồng ý cấy trứng và mang thai hộ cô. Thời gian quá gấp gáp khiến cô vô cùng đau khổ và lo lắng. Trong một lần tình cờ, Naomi đã đem nỗi khổ của mình tâm sự với người hàng xóm Hayley Wells.

Thật bất ngờ, bà mẹ ba con này đã đồng ý mang thai hộ cô mà không chút do dự. Naomi chia sẻ cảm xúc của mình lúc đó:“Tôi đã vô cùng kinh ngạc và hạnh phúc. Mặc dù là hàng xóm nhưng chúng tôi không quá thân thiết, cũng chưa từng đến nhà nhau chơi bao giờ. Tôi không nghĩ cô ấy có thể làm việc đó cho mình.”


Cô Hayley Wells và chồng

Nhờ sự giúp đỡ của người hàng xóm, con gái Naomi cuối cùng cũng chào đời vào ngày 5/1 năm nay, hiện tại bé đã được 7 tháng tuổi. Naomi quyết định đặt tên cho bé là Amelie Mireya. Cô xúc động chia sẻ:“Mireya trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “kỳ tích”. Sự xuất hiện của bé trong gia đình chúng tôi đúng là một kỳ tích, một giấc mơ và là điều duy nhất tôi quan tâm trong quá trình điều trị căn bệnh ung thư. Thực sự cảm ơn Hayley đã đem đến cho tôi món quà vô giá này. ”

Theo Trí Thức Trẻ
 

Tin tức mới nhất