Người 2 lần về từ địa ngục kể về cảm giác khi chết

Chết chỉ là một thuật ngữ do con người tạo ra – đối với một số người đó là sự khởi đầu, trong khi những người khác lại cho rằng đây là sự kết thúc.

Người đàn ông từng chết tới 2 lần cho biết khoảnh khắc đó chỉ giống như một giấc ngủ ngắn không mộng mị (
Người đàn ông từng chết tới 2 lần cho biết khoảnh khắc đó chỉ giống như một giấc ngủ ngắn không mộng mị (Ảnh: Independent)


Nhận thức là điều gì đó không thuộc phạm trù khoa học hay triết lý, có thể xác định một cách đầy đủ và phải mất một đời để trải nghiệm nó. Vì vậy có lẽ chỉ ai đó từng bước qua “cửa tử thần” mới có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống sau khi chết.

Một người đàn ông từng trải qua cái chết tới 2 lần (khoảng 2 phút/lần) – 1 lần do tai nạn xe máy và 1 lần khác do dùng quá liều thuốc giảm đau đã giải đáp các câu hỏi về những trải nghiệm thực tế của mình.

Cảm giác về cái chết...

“Tất cả chỉ là cảm giác trống rỗng tăm tối – không suy nghĩ, không ý thức, không gì cả. Cả 2 lần tôi đều 'không ở đó'. Tất cả đều là màu đen, giống như bạn chỉ chợp mắt một lúc. Một giấc ngủ ngắn không mộng mị, sau đó bạn tỉnh dậy và có cảm giác như đã ngủ rất lâu, trong khi thực tế mới chỉ khoảng 15 phút”.

“Lý do duy nhất tôi biết là vì các bác sỹ buộc phải nói mọi thứ cho tôi, kiểu như: 'Đúng vậy, anh vừa bị chết trong vài phút...'. Cho nên nếu các bác sỹ không nói thì tôi cũng chỉ nghĩ mình mới chợp  mắt một lúc”.

Liệu người đàn ông này có thực sự cảm thấy sự “trống rỗng tăm tối” hay đây chỉ là cách trí nhớ của anh bị lấp đầy trong sự “trống rỗng”...

“Đó chắc chắn không phải chỉ là khoảng trống mà phần nhiều giống như một giấc ngủ ngắn không mộng mị, bạn không bừng tỉnh dậy và cảm thấy như thời gian đã trôi qua. Bạn biết rằng mình vừa mới chợp mắt được một lúc. Đồng thời bạn không thể nhớ được bất cứ điều gì, trừ khi bạn nằm mơ.

Vì vậy câu trả lời là có và không. Tôi có trải qua một điều gì đó, và cái đó chính là chẳng có gì cả”.

Cảm giác đang tiến dần tới cái chết...

“Lần đầu tiên là ngay trước khi tai nạn xảy ra và điều duy nhất xuất hiện trong đầu tôi là... một câu chửi thề. Lần thứ 2 tôi thậm chí chẳng có ý nghĩ nào. Tôi bị đau và tất cả mọi thứ bất ngờ xảy ra đó là chẳng có gì hết, đơn giản là không còn sự sống. Sau đó tôi tỉnh dậy và lại cảm thấy đau”.

Liệu các nguyên nhân khác nhau có tạo ra những cảm giác chết khác nhau

“Hai trải nghiệm này đều giống hệt nhau. Điều khác biệt duy nhất là trong vụ tai nạn giao thông, tôi có thể nhớ rõ hơn về những giây phút trước khi sự việc xảy ra. Còn lần thứ 2 do tôi quá đau nên không thật sự nhận thức được đầy đủ mọi thứ xung quanh mình.

Đối với câu chuyện của những người từng cận kề tử thần...

“Tôi cho rằng trong trường hợp đó, tâm trí họ vẫn đang hoạt động. Những gì họ trải qua chỉ là một sản phẩm của giấc mơ”.

Khi được cho biết rằng anh đã chết...


“Phản ứng đầu tiên của tôi là “Ồ nghe thật thú vị! Giờ tôi có thể nói với bạn bè mình rằng tôi vừa từ cõi chết trở về...” nhưng hầu hết những suy nghĩ của tôi đều hướng về liều thuốc morphine giảm đau. Sau đó thực tế khiến tôi nhận ra rằng “Tôi có thể chết ngay lúc này”. Đó là khi tôi bắt đầu nhận thức được tình trạng nghiêm trọng của bản thân”.

“Thực sự tôi không quá sợ hãi. Giờ tôi biết rằng cái chết không hơn gì một giấc ngủ. Khi bạn chết, nghĩa là bạn ngừng tồn tại, chẳng có gì phải lo lắng cả!”.

Về vấn đề tôn giáo và thế giới bên kia...

“Tôi là một người vô thần nhưng một phần trong tôi luôn hy vọng có một lực lượng nào đó chẳng hạn như Chúa Trời hay Thiên đường hay một điều gì đó mạnh hơn chúng ta. Ý của tôi là chẳng có ai là không muốn được lên Thiên đường cả.

Tôi vẫn là một người vô thần và giờ tôi biết rằng không hề có Chúa hay Thiên đường tồn tại. Ít nhất là đối với tôi bởi tôi cho rằng chẳng có đức Chúa nào lại để một người hoặc một gia đình phải chịu đựng cái chết.

Tôi là một người vô thần và sẽ luôn như vậy. Nhưng tôi cho rằng mỗi người đều có đức tin của riêng mình. Điều duy nhất chúng ta có thể chia sẻ với nhau là những trải nghiệm của bản thân và để cho mọi người tự đưa ra quyết định của họ và ngừng áp đặt niềm tin của mình lên người khác.”

Sự tiếp cận với cuộc sống ở thế giới bên kia...


“Tất cả những gì tôi muốn đạt được trong cuộc sống của mình đó là sự vui vẻ và khiến cuộc sống của mọi người khá hơn và tốt nhất trong khả năng của mình. Chẳng có thành tựu cá nhân nào là có ý nghĩa với tôi một khi tôi qua đời, điều duy nhất sẽ tồn tại sau khi tôi chết đó là sự tác động của tôi đối với những người đang sống. Và tôi hy vọng đó là những tác động tích cực!”

Cuối cùng...


“Chết là hết. Một khi bạn chết, mọi thứ sẽ kết thúc”...- trích lời người đàn ông từng chết 2 lần.

Theo Daidoanket

Tin tức mới nhất