Người đàn ông có khuôn mặt được tạo nên từ xương chân

Căn bệnh ung thư quái ác đã khiến người đàn ông này phải dựng lại xương hàm và miệng từ xương chân và da trên trán.

Cơn ác mộng khủng khiếp nhất đã thành sự thật đối với Peter Lisle – một người đàn ông đang sống tại thị trấn Gin Gin (Queensland, Australia). Vết lở miệng tưởng chừng rất bình thường bống chốc trở thành bệnh ung thư da quái ác, tàn phá toàn bộ phần hàm của ông.
 
Khuôn mặt Peter hiện nay sau nhiều tháng phục hồi.
 
Hình ảnh Peter sau khi trải qua liên tiếp 4 cuộc đại phẫu.
 
Để ngăn ung thư lây lan, Peter đã phải trải qua một ca phẫu thuật cắt đi một phần miệng và dựng lại khung xương mặt từ xương chân và da trán.

Người đàn ông 46 tuổi bị chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào vảy (Squamous Cell Carcinoma) vào tháng 7 năm 2013. Sau một cuộc đại phẫu để cắt bỏ phần môi dưới, ông những tưởng căn bệnh đã đi qua.

Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 2015, vết thương sau khi nhổ răng khôn trong miệng ông bắt đầu biến chứng. Một lần nữa ông nhận được tin rằng căn bệnh ung thư tai ác đã quay trở lại và đã lan từ môi đến hàm.

Peter nhanh chóng được đưa đi phòng mổ. Sau ba ca phẫu thuật liên tiếp, các bác sĩ đã cắt đi một phần hàm và phần má trong miệng ông để ngăn tế bào ung thư tiếp tục lây lan.

Sau ca phẫu thuật thứ tư kéo dài 20 tiếng, các bác sĩ đã dùng một phần xương mác (xương ở cẳng chân) để làm lại phần khung xương hàm, cùng với da cấy ghép từ chân và trán nhằm tạo ra một chiếc miệng mới.

Hiện nay, Peter đã bắt đầu có thể ăn và nói. Nhưng sau nhiều năm chiến đấu với căn bệnh, phải xa gia đình, không thể làm việc cùng với khoản nợ khổng lồ đe dọa lấy mất căn nhà và chiếc xe ô tô, Peter bắt đầu cho thấy những dấu hiệu của bệnh trầm cảm.
 
Gia đình của Peter với người vợ Katie và 2 con.

Sau nhiều năm điều trị, Peter bắt đầu trở nên trầm cảm.
 
Ông chia sẻ: “Ban đầu, tôi chỉ có một vết lở miệng đơn giản. Nhưng sau một lần kiểm tra sinh thiết (biopsy), tôi mới biết hóa ra đó là dấu hiệu ung thư. Tôi đã rất sững sờ, mọi người cứ liên tục vẽ ra những viễn cảnh tương lai vừa tươi sáng vừa tồi tệ không thể chịu đựng được cho tôi.”

Ung thư biểu mô tế bào vảy là sự phát triển không kiểm soát của những tế bào hình vảy biến chứng, thường diễn ra dưới lớp da phủ bên trên. Chúng thường nhìn giống như những vết ửng đỏ, vết loét hở, những phần da bị lõm ở giữa, mụn cơm đi kèm với vảy cứng và rỉ máu. Loại ung thư này có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện kịp thời.

Peter kể lại: “Các bác sĩ nói rằng họ đã làm tất cả trong khả năng có thể. Giờ đây nói chuyện đối với tôi là một chuyện vô cùng khó khăn. Tôi không còn có thể phát âm rất nhiều âm tiết, ăn cũng là một thử thách đau đớn. Nhưng tôi đang cố gắng vượt qua từng điều một mỗi ngày.”
 
Phần da đùi bị cắt để tạo nên lớp da mới trong miệng Peter.
 

Trong vài tháng tới, Peter sẽ tiếp tục trải qua một ca phẫu thuật chỉnh hình để đưa khuôn mặt ông trở về hình dáng tự nhiên. Tuy vậy, cuộc chiến dai dẳng 3 năm trời đã tàn phá gia đình ông cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Không thể đi làm và phải chữa trị xa nhà, Peter bắt đầu trở nên trầm cảm: “Trong vòng 9 tháng, Katie – vợ tôi và tôi phải sống tại Brisbane, cách nhà tôi 6 tiếng đi xe và phải gửi con tôi tại nhà ông bà. Đó không chỉ là thử thách đối với tôi mà còn là thử thách khắc nghiệt đối với chúng. Mặc dù lũ trẻ đều hiểu khó khăn của tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy căng thẳng và phiền muộn mỗi khi nghĩ đến những ngày quá khứ.”
 

Ảnh cưới của Peter cùng người vợ Katie khi tai họa chưa ập đến.
 
Cách xa hai người con là thử thách lớn nhất đối với Peter.
 
Vợ ông đã bắt đầu đi tìm việc nhưng vẫn không có kết quả khả quan. Bà vừa phải chăm sóc lũ trẻ vừa phải đưa Peter đến các đợt khám bệnh định kỳ.

Với khoản nợ 30,000 đô-la, gia đình Peter e rằng sớm muộn họ sẽ mất ngôi nhà đang sống và chiếc ô tô duy nhất của gia đình.

Peter chia sẻ: “Tôi đã không đi làm từ tháng 4/2015 và vợ tôi thì chủ yếu ở nhà để chăm sóc gia đình. Tôi mong đợi từng ngày để vượt qua thành công ca phẫu thuật. Tôi muốn đi làm trở lại để có đủ tiền trả nợ cho gia đình. Dù thế nào, tôi vẫn sẽ cố giữ mình luôn lạc quan và hướng đến tương lai.”

Theo Afamily/ Tri Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao