Người đàn ông cuồng hamburger

Một người đàn ông sống ở Mỹ đã dành 23 năm sưu tập mọi đồ vật liên quan đến bánh hamburger. Thậm chí giường ngủ, xe máy của ông cũng có hình loại bánh kẹp thịt này.

Ông Harry Sperl (57 tuổi) sống tại Daytona Beach, Florida, Mỹ có niềm đam mê đặc biệt với bánh hamburger. Theo Harry, món bánh mì kẹp thịt này không chỉ một món ăn nhanh ngon miệng mà còn là biểu tượng cho văn hóa Mỹ. Chính vì vậy, suốt 23 năm qua, Harry đã sưu tập hàng trăm hình ảnh, đồ vật, mô hình bánh hamburger trong nhà riêng của mình. Ông đặt tên cho "bảo tàng" hamburger này là Burgerbilia.

Người đàn ông cuồng hamburger 1

Harry dùng mọi đồ vật liên quan đến hamburger để trang trí cho ngôi nhà của mình. Ông có điện thoại, đèn ngủ, gối... hình bánh hamburger, thậm chí cả giường ngủ và xe máy cũng làm theo mô hình bánh hamburger

Người đàn ông cuồng hamburger 2

Mặc dù là người Đức, nhưng Harry sinh sống ở Mỹ. Ông cho biết: "Tôi yêu thời tiết, ánh nắng mặt trời, bãi biển, đại dương và lối sống Mỹ". Hiện tại, Harry đang có kế hoạch mở rộng bảo tàng Burgerbilia để mọi người có thể chiêm ngưỡng bộ sưu tập độc đáo này.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao