Nhà thơ rao bán “của quý” để lấy tiền đi du lịch

Mới đây, một nhà thơ người Colombia đã lên kế hoạch sẽ bán tinh hoàn để gom tiền trang trải cho chuyến du lịch tới châu Âu.

Nhà thơ Raffael Medina Brochero sống ở Magdalena, Colombia cho biết ông đã lên kế hoạch sẽ bán “báu vật” của mình với giá 20.000 USD (hơn 416 triệu VND).

Ông Brochero cũng cho biết thêm, số tiền bán được sẽ dành để bỏ quỹ nhằm trang trải cho chuyến đi du lịch xuyên châu Âu trong dịp đi thuyết trình về dự án  “Thơ vì hòa bình ở Colombia” của ông.
 

Nhà thơ Raffael Medina Brochero

Chia sẻ trên đài phát thanh Colombia, nhà thơ Brochero tâm sự ông rất lo lắng về vấn đề tài chính khi thực hiện chuyến đi ở châu Âu. Do vậy, để tự tin hơn về tài chính, ông mới quyết định rao bán “báu vật” của mình.

Cũng vào năm ngoái, trong khi đang có chuyến đi du lịch ở Nam Mỹ, ông Brochero đã gặp phải khó khăn về vấn đề tài chính, thậm chí suýt gặp nguy đến tính mạng khi ở Bolivia chỉ vì hết tiền. Cuối cùng, ông đã phái bán chiếc nhẫn cưới để trang trải chi phí.

Được biết, trong sự nghiệp thơ ca của mình, ông Brochero đã cho xuất bản 11 tập thơ trong thời gian 35 năm.

Theo Dân Trí

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao