Những bộ sưu tập quái dị nhất quả đất

Từ búp bê, lông rốn, đuôi nàng tiên cá, chai sữa… đều là sở thích sưu tập kỳ quái của nhiều người trên thế giới.

Cặp vợ chồng sưu tập 240 cô búp bê

Bob Gibbins (60 tuổi) và vợ là Lizzie (55 tuổi) có tình yêu đặc biệt với những cô búp bê. Hai vợ chồng đã có bộ sưu tập 240 cô búp bê khác nhau, thậm chí họ còn cho những cô nàng búp bê này mặc quần áo và cùng đi mua sắm.

Những bộ sưu tập quái dị nhất quả đất

Niềm đam mê với những con búp bê của Bob bắt đầu khi ông mua búp bê bằng vải cho những đứa con của mình. Sau đó, ông chuyển sang mua những con búp bê có kích cỡ như người và bắt đầu sưu tập búp bê để thỏa mãn sở thích của mình. Tuy nhiên, khi tìm thấy một diễn đàn trực tuyến về búp bê silicone, Bob nhận ra đó mới thực sự là những gì ông mong muốn. Những con búp bê của Gibbins có giá từ 4.000 USD - 11.000 USD. Hai vợ chồng ước tính họ đã chi 160.000 USD cho bộ sưu tập búp bê của mình. Mặc dù thừa nhận tìm được ở những con búp bê này sự hấp dẫn như những cô gái nhưng Gibbins chưa bao giờ sử dụng chúng cho mục đích gì khác ngoài việc coi chúng như những thành viên trong gia đình.

Bộ sưu tập lông rốn lớn nhất thế giới

Sưu tập lông rốn là sở thích khác thường của Graham Barker (45 tuổi, Perth, Úc). Graham tò mò không biết mỗi người có bao nhiêu lông rốn và cách duy nhất để trả lời là quan sát rốn của mình và thu thập chúng. Trái với nhiều người, Graham không bị ám ảnh và mất nhiều thời gian cho bộ sưu tập của mình. Ông chỉ tò mò muốn tìm hiểu và thường dành 10 giây/ngày để thu thập lông rốn trước khi vào phòng tắm.

Những bộ sưu tập quái dị nhất quả đất

Số lượng lông ông tìm thấy trong rốn còn phụ thuộc vào loại quần áo mà ông mặc hôm đó. Ông sẽ lấy lông, cất vào những chiếc bình đất sét đặc biệt. Trong 26 năm sưu tập, ông đã đựng đầy lông vào 3 chiếc lọ và chúng chỉ nặng 22g. Sau khi được kỷ lục Guinness xác nhận là bộ sưu tập lông rốn lớn nhất thế giới, 3 chiếc lọ này đã được một bảo tàng mua lại với số tiền khá lớn.

Sưu tập đuôi nàng tiên cá

Những bộ sưu tập quái dị nhất quả đất

Ngay từ khi mặc những chiếc vây cá để khám phá dòng suối ở Florida, Eric Ducharme đã vô cùng yêu thích chúng và cho rằng anh đã hoàn toàn hòa nhập cả tinh thần và thể chất cùng với nàng tiên cá. Anh ăn, ngủ, thở và hoạt động một cách tối đa như những nàng tiên cá trong thời gian cho phép.

Từ khi còn là một đứa trẻ, Eric đã rất yêu thích nàng tiên cá. Và cho tới bây giờ, anh đã có một cửa hàng kinh doanh, sản xuất đuôi nàng tiên cá từ nhiều chất liệu khác nhau.

Sưu tập bã kẹo cao su làm quả bóng

Những bộ sưu tập quái dị nhất quả đất

Vì không thể hút thuốc khi đi máy bay nên Barry Chappell đã bắt đầu nhai kẹo cao su. Do không có chỗ đặt bã kẹo, nên ông đã giữ nó trong tay và vo tròn như quả bóng nhỏ. Dần dần, bã kẹo cao su của ông đã trở thành một quả bóng lớn và Barry nảy ra ý tưởng tạo một quả bóng cao su lớn bằng bã kẹo. Sau 6 năm sưu tập, với 95.200 mảnh bã kẹo, Barry đã tạo ra quả bóng khổng lồ nặng 79kg.

55.000 bộ váy tặng vợ

Cụ ông Paul Brochman (78 tuổi, người Đức) đã dành suốt 56 năm để mua sắm 55.000 bộ váy dành tặng người vợ yêu của mình. Khi còn làm việc tại một bến cảng ở Đức, ông đã lựa chọn 10 bộ váy làm quà tặng bạn gái, đồng thời cũng là vợ ông sau này, bà Margot.

Sau khi kết hôn và lập nghiệp tại Califonia, vợ chồng ông phất lên nhanh chóng nhờ việc kinh doanh. Cả 2 người đều có niềm đam mê đặc biệt với các vũ điệu, họ tới sàn nhảy hàng tuần. Và kể từ đó, mỗi lần ông Paul đều mua váy tặng vợ vì ông muốn vợ mình phải thật lộng lẫy. Có khi ông mua tới 30 bộ một lúc. Hầu hết số váy áo này bà Margot đều chưa mặc tới. Ước tính ông Paul đã chi 1,5 triệu USD mua váy cho vợ, và ông phải thuê 6 container để cất trữ đống váy này. Hiện con gái ông bà đang mở một phòng trưng bày và bán giảm giá những bộ váy này.

Bộ sưu tập 6.000 con búp bê Barbie

Những bộ sưu tập quái dị nhất quả đất

Jian Yang (33 tuổi, người Singapore) có sở thích sưu tập búp bê Barbie, và cũng chính vì sở thích này mà anh đã bị người yêu bỏ. Trong nhà của Jian, 3 bức tường đều được rải kín búp bê. Phòng thay đồ cũng có 9 chiếc tủ kính với những nàng búp bê Barbie xinh đẹp.

Anh chàng này bắt đầu sưu tập búp bê khi mới 13 tuổi. Ban đầu, dù rất thích búp bê nhưng anh biết đó là món đồ chơi chỉ dành cho con gái. Nhưng khi lớn lên, anh đã tự cho phép mình mua những món đồ đó. Trong suốt hơn 20 năm qua, anh đã tiêu ít nhất 500.000 USD Singapore (khoảng 8,25 tỷ đồng) cho bộ sưu tập búp bê này.

Bộ sưu tập súng bắn nước lớn nhất thế giới

Những bộ sưu tập quái dị nhất quả đất

Chris Reid có bộ sưu tập 340 chiếc súng bắn nước siêu tốc. Chris bắt đầu sưu tập súng bắn nước vào năm 1998. Chiếc súng đầu tiên của anh màu xanh lá cây và có cả chữ ký của nhà phát minh Lonnie Johnson.

Sưu tập 6.000 chai nước sốt nóng

Những bộ sưu tập quái dị nhất quả đất

Vic Clinco (Phoenix, Arizona) sở hữu bộ sưu tập nước sốt nóng lớn nhất thế giới với 6.000 chai từ khắp nơi trên thế giới. Trong nhà cuả Vic, nước sốt nóng được bày khắp các kệ gia vị, trên sàn, trần nhà, tủ lạnh. Ông đã sưu tập những chai nước sốt này suốt 17 năm qua. Chúng thường có giá từ 400-900 USD.

Bộ sưu tập chai sữa lớn nhất thế giới

Những bộ sưu tập quái dị nhất quả đất

Paul Luke (33 tuổi) - người đưa sữa đã phải xây dựng một bảo tàng trong khu vườn gia đình để cất giữ bộ sưu tập hơn 10.000 chai sữa. Paul đã thu thập chai sữa đầu tiên khi mới 9 tuổi, trong đó có nhiều chai sữa thuộc vào loại hiếm từ những năm 1890.

Theo Đất Việt

Tin tức mới nhất