Những dị nhân không ngủ của Việt Nam

Khả năng đặc biệt này cũng mang lại cho họ khá nhiều bi hài trong cuộc sống.

Tất cả những “dị nhân bất đắc dĩ” này đều đã đi chạy chữa bằng nhiều phương pháp nhưng không trường hợp nào tìm ra cách chữa được căn bệnh kỳ lạ kia!

Người đàn ông 14.200 ngày chưa ngủ, ăn bằng 20 người

Có rất nhiều điều đặc biệt để nói về dị nhân Phạm Phú Ngà (63 tuổi), đang sống tại thôn Đông An, xã Đông Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Ông có nhiều khả năng dị biệt khiến người dân nơi đây vẫn chưa hết ngạc nhiên như có thể nhịn đói 10 ngày, uống 21 lít rượu không say...

Những dị nhân không ngủ của Việt Nam

Đã 39 năm qua (từ năm 1994) ông không hề ngủ mà sức khỏe vẫn bình thường. Hàng ngày, ông vẫn đi làm bảo vệ cách nhà 20 km. Như vậy, 39 năm qua với tổng 14.200 ngày ông chưa hề chợt mắt, ngày đi làm, đêm vò võ nhìn lên trần nhà.

Từ nhỏ đến năm 17 tuổi, ông vẫn ngủ bình thường như các chàng trai khác. Nguyên nhân việc không thèm ngủ được ông lý giải rất huyền bí là do ông nghịch ngợm nhổ phá cây trong miếu làng sau đó về mơ thấy ác mộng rồi ít ngủ dần. Đến năm 24 tuổi thì ông không ngủ nữa.

Việc không ngủ cũng gây cho cuộc sống của ông nhiều chuyện bi hài. Ông kể, sau giây phút mặn nồng đêm tân hôn, người vợ phát hiện ra ông không ngủ rồi được ông kể là mình không ngủ ban đêm bao giờ đã thay đổi thái độ ngay tức khắc và cho rằng ông bị bệnh nặng.

Kỳ lạ hơn, ông Ngà còn sở hữu nhiều khả năng đặc biệt khác khiến mọi người phải “há hốc” như  ăn hết một thúng cơm dành cho 20 người mà chưa thấy no, có thể nhịn đến 10 ngày không thấy đói, uống 21 lít rượu mà không thấy say... trước sự chứng kiến của nhiều người.

Bà Bảy kỳ nhân


Đó là biệt danh người dân gọi cho bà Đinh Thị Ánh (50 tuổi) ở Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam. Đã hơn 25 năm trời bà chưa ngủ! Hoàn cảnh của bà Ánh rất khổ lại mắc thêm căn bệnh không ngủ oái ăm.

Những dị nhân không ngủ của Việt Nam

Năm 23 tuổi bà lấy chồng rồi sinh con đầu lòng, được vài tháng con bệnh mà mất. Năm 1987 bà sinh được người con gái tiếp theo thì bản thân mình lại mắc bệnh hậu sản sinh ra lo lắng rồi mất ngủ ngày càng trầm trọng.

Dù nghèo, người thân trong nhà dốc hết sức tìm lại giấc ngủ cho bà, nhưng đêm nào mắt bà cũng thao láo, cố cũng không được. Chán quá, bà bắt đầu làm quen với cuộc sống “đêm trắng”. Chồng bà không theo được với nhịp sống mới của vợ mà bỏ đi theo người khác.

Kỳ nhân 40 năm khao khát ngủ


Được ngủ đã đời xem ra là một điều ước xa xỉ đối với ông Thái Ngọc (68 tuổi) sống tại Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Trước năm 1973 ông trải qua một trận sốt kinh điển, chạy chữa khắp nơi mới khỏi rồi từ đó không thấy buồn ngủ nữa. Thầy thuốc nói ông bị lao lực sinh ra mất ngủ nhưng ông đã cố gắng tịnh dưỡng mà ngày tháng trôi đi vẫn không thể nào chợp mắt trong khi sức khỏe vẫn bình thường. Không ngủ được ban đêm, ông cố ngủ ban ngày mà cũng bất thành.

Một ngày 24 tiếng của dị nhân Thái Ngọc: sáng ra ruộng vườn, tối về ngồi nghe đài, xem tivi, uống rượu, khuya xuống làm người canh đêm.

Khoảng 40 năm không ngủ, nghĩa là ông có đến đã có 14.600 ngày, 350.400 giờ, 21.024.000 phút và 1.261.440.000 giây thức trắng… Cũng nhờ khả năng không ngủ mà dị nhân này thêm chăm chỉ làm việc đã vun trồng nên một màu xanh bạt ngàn trên cánh rừng trọc dưới chân núi Dương Lụi rộng 8ha. Chẳng bao giờ ông than thân trách phận mà vẫn cám ơn đời mỗi sớm mai vì khả năng “siêu nhiên” này vẫn giúp ích được cho đất nước và gia đình.

Người phụ nữ ngàn đêm thức trắng


Đó là trường hợp của bà Võ Thị Xuân (63 tuổi, trú thôn Đông Lãnh, xã Điện Trung, huyện Điện Bàn, Quảng Nam). Đầu năm 2007, sau một lần đi làm đồng về, bà bị ốm nặng, sốt ly bì cả tuần lễ. Cơn sốt đi qua để lại chứng mất ngủ quái ác này. Vài ba tháng, rồi cả năm trôi qua, bà Xuân vẫn chưa một lần chìm vào giấc ngủ, cả chập chờn cũng không.

Những dị nhân không ngủ của Việt Nam

Hàng đêm trong lúc cả nhà ngon giấc, bà chỉ biết đi ra, đi vào cho đến lúc trời sáng. Bà được chồng con đưa đi khắp các bệnh viện từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế rồi vào tận TP.HCM. Các bác sĩ cho thuốc ngủ vẫn không thể nào ngủ được!

Dân làng nhiều người đồn thổi bà bị ma nhập, hút mất hồn, có người lại khẳng định bà mắc một chứng bệnh khó chữa và nếu ngủ lại có thể sẽ vĩnh viễn không tỉnh dậy được.

Người đàn ông không ngủ có tình yêu dị biệt

Đó là người đàn ông đang sống một mình, suốt 33 năm không hề chợp được mắt tên Nguyễn Văn Kha (SN 1958) trú tại xóm 5 đội Xung Kích, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Ông cao gần 1,7m, to con và có làn da khá trắng mịn dù suốt ngày phơi nắng trên nương rẫy. Cơ bắp ông vẫn còn đầy và săn chắc.

Những dị nhân không ngủ của Việt Nam

Ông mất ngủ đã 1/3 thế kỷ sức khỏe không bị ảnh hưởng gì đáng kể. Một mình ông làm cả 4 sào đất nông nghiệp và lâm nghiệp mà không thấy mệt mỏi.

Hồi trẻ, ông cao to phong độ khiến nhiều cô gái thầm thích. Ông đã từng “cảm nắng” với một cô gái cùng làng, nhưng sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, ông quyết định chia tay để cô gái đi tìm cho mình hạnh phúc mới. Bởi ông nghĩ, mình mình mất ngủ là quá đủ rồi, lấy người ta về mà làm khổ họ với những đêm thức trắng thì không đành!

Vậy là vì chứng mất ngủ, ông đã hi sinh tình yêu và sống độc thân cho đến bây giờ.

Theo Đất Việt


Tin tức mới nhất