Những vụ phạm tội ngớ ngẩn nhất tuần qua

Dưới đây là những vụ phạm tội ngớ ngẩn và hài hước nhất của tuần vừa qua.

1. Bị cảnh sát sờ gáy vì khỏa thân đi giày cao gót và đội khăn

Những vụ phạm tội ngớ ngẩn nhất tuần qua 1
Jermaine Lloyd có dấu hiệu sử dụng ma túy khi bị bắt giữ trong tình trạng khỏa thân

Sáng Chủ nhật ngày 17/11 vừa qua, cảnh sát hạt Richmond, bang Georgia, Mỹ đã bắt gặp một người đàn ông xuất hiện trong tình trạng khỏa thân và chỉ đội duy nhất một chiếc khăn turban và đi giày cao gót của nữ giới.

Theo tiết lộ của cảnh sát, người đàn ông đó có tên Jermaine Lloyd hiện 28 tuổi và là cư dân sinh sống trong bang. Khi nhìn thấy cảnh sát, Jermaine đã nấp sau một thân cây. Tuy nhiên, hành động đáng ngờ của anh ta đã bị cảnh sát sờ gáy.

Qua khám nghiệm, cảnh sát phát hiện người đàn ông này có mang theo một túi đựng cocaine và cần sa. Hiện Jermaine đang phải đối mặt với một loạt các tội danh: tàng trữ chất gây nghiện, chống người thi hành công vụ và hành vi không đứng đắn nơi công cộng.

2. Suýt bị hành hung vì... khen chiếc ô đẹp


Những vụ phạm tội ngớ ngẩn nhất tuần qua 2
Người đàn ông lôi dao ra đe dọa 2 hành khách trót...
khen chiếc ô của mình (ảnh minh họa)


Một người đàn ông hung hãn đã suýt đâm 2 người đi đường tại bến một bến xe bus thuộc thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ chỉ vì... nhận được lời khen.

Được biết, vào 12h35' trưa thứ Hai ngày 18/11, hai nạn nhân đã khen ngợi chiếc ô của người đàn ông ngồi gần bến xe bus. Trái với thái độ niềm nở, người đàn ông kỳ quặc lập tức nhảy ra khỏi ghế băng và bắt đầu nạt nộ họ. Cho tới khi người đàn ông lôi con dao dài hơn 20cm ra từ ba lô và khua về phía hai người, họ mới nhận ra đây không còn là chuyện đùa.

Cuối cùng, người đàn ông đã bị bắt giữ với tang chứng vật chứng là chiếc ô cùng con dao nhọn.

3. Kiện chồng ngược đãi vì bị từ chối sex

Những vụ phạm tội ngớ ngẩn nhất tuần qua 3
Đời sống chăn gối vợ chồng không được thỏa mãn khiến người phụ nữ
 đâm đơn kiện chồng tội danh "ngược đãi" (ảnh minh họa)

Một phụ nữ 40 tuổi (xin giấu tên) sống tại thành phố Genova, phía Bắc nước Ý đã đâm đơn kiện chồng mình đã có hành vi "ngược đãi" trong suốt 3 năm chung sống. Tuy nhiên, nguyên nhân của vụ "ngược đãi" này được xác định là do người chồng từ chối quan hệ tình dục với cô.

Người phụ nữ này cho biết, sau đêm tân hôn, chồng cô đã không còn hứng thú gì trong chuyện chăn gối với cô. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn có một cô con gái nhờ áp dụng biện pháp thụ tinh nhân tạo.

Theo tòa án, đời sống chăn gối không được thỏa mãn chính là nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự rạn nứt của cuộc hôn nhân này. Hiện tòa án đang cân nhắc xem hành động của người chồng có cấu thành tội danh hay không.

Theo Pháp Luật Xã Hội

Tin tức mới nhất