Rùng rợn tài xế liên tiếp gặp ma khi đi qua nơi xảy ra đại thảm họa

Hẳn các bạn còn nhớ, vào năm 2011, hầu hết các thị trấn đông bắc Nhật Bản đã phải gánh chịu tai họa lớn do động đất sóng thần gây ra. Gần 5 năm sau, người ta lại thấy ở đó những vụ việc rùng rợn.


Rất nhiều tài xế cho biết họ đã gặp ma. (Ảnh: Telegraph)

Theo nguồn tin từ Telegraph, mới đây, Yuka Kudo, 22 tuổi - một sinh viên đang theo ngành xã hội học thuộc trường Đại học Tohoku Gakuin, Nhật Bản – đã phỏng vấn hơn 100 tài xế địa phương để làm luận án tốt nghiệp. Và trong khi phỏng vấn, sinh viên này đã cảm thấy “dựng tóc gáy” với những thông tin được chia sẻ.

“Tôi đã hỏi nhiều tài xế và 7 người trong số họ thừa nhận mình đã gặp ma khi đi qua các thị trấn nằm ở phía đông bắc Nhật Bản. Đây chính là khu vực xảy ra trận động đất kèm sóng thần kinh hoàng hồi tháng 3/2011, cướp đi hàng chục ngàn sinh mạng”, Kudo cho biết.


Sinh viên Yuka Kudo. (Ảnh: Telegraph)


 Theo Kudo ghi lại, cả 7 tài xế đều khẳng định mình đã gặp những trường hợp kì lạ. Đa số những người này khi chở “khách” đều bật đồng hồ tính cước hoặc ghi chép lại bằng sổ tay. Tuy nhiên, sau khi dừng xe lại, các “thượng đế” của mình bỗng dưng biến mất một cách khó hiểu và tất nhiên là họ đã chạy “không công”.

“Một tài xế nói với tôi rằng ông ta đã đón 1 thanh niên trạc 20 tuổi ở gần nơi xảy ra thảm họa. Anh ta vẫn lên xe đi bình thường nhưng đến nơi, ông nhìn lại thì đằng sau không có ai.

Một tài xế khác thì đón một nữ hành khách gần ga Ishinomaki và được cô này yêu cầu chở đến huyện Minamihama. Khi ông này nói ‘nơi đó bị sóng thần phá tan tành rồi thưa quý khách’ thì bỗng dưng, cô này thốt lên ‘tôi đã chết rồi sao?’ và biến mất”,
Kudo kể lại.


Rất nhiều tài xế hàng ngày vẫn chạy qua khu vực gần nơi từng xảy ra thảm họa. (Ảnh: Telegraph)


Sinh viên này cũng ghi chép trong luận án tốt nghiệp của mình rằng, hầu hết các tài xế đều không dám đi qua khu vực mình đã gặp ma lần nào nữa vì quá sợ. Thậm chí, đã có người bị ám ảnh hàng năm liền và từng nghỉ chạy xe một thời gian.

“Liệu có quá tâm linh khi cho rằng có ma? Nhưng theo lời kể, có thể những người này đã từng gặp ma thật”, Kudo nhận định.

Tiếp tục tìm hiểu, Kudo cũng đã được người dân sống gần khu vực nói rằng họ đã gặp những “bóng ma vật vờ không còn hình hài nguyên vẹn”, nhất là sau khi thảm họa xảy ra. Những người này sau đó đã phải nhờ đến thầy pháp mới đuổi các hồn ma đi, ngăn cho chúng trở lại quấy nhiễu dân chúng.

Khi Kudo đem sự việc trình bày với nhà nhân loại học Takeo Funabiki, ông này cho biết: “Con người có thể sẽ khó chấp nhận cái chết bất ngờ, nhất là khi do thiên tai gây ra. Khi đã không chịu về thế giới bên kia, họ sẽ ở lại để quấy nhiễu người còn sống”.

Vụ việc hiện đang được các nhà khoa học khác nghiên cứu. Tuy nhiên, họ chưa đưa ra bình luận gì thêm.

Được biết, “đại thảm họa” động đất kèm sóng thần diễn ra tháng 3/2011 đã cướp đi hơn 15.893 sinh mạng. Và cho đến nay, vẫn có hơn 2.572 người mất tích chưa tìm thấy xác.

Theo Thế Giới Trẻ


Tin tức mới nhất