"Sát thủ đẹp trai" cưỡng hiếp, giết hại 30 thiếu nữ ở Mỹ

Được mệnh danh là "sát thủ đẹp trai", Ted Bundy đã bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại 30 thiếu nữ ở 7 tiểu bang Mỹ từ năm 1974 đến năm 1978. Tuy nhiên, con số nạn nhân thực sự của sát thủ này có thể còn nhiều hơn nữa.

Thời thơ ấu

Năm 22 tuổi, cô gái Louise Cowell ở Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ đã không "chồng mà chửa". Cô sinh hạ cậu bé Ted Bundy (tên khai sinh là Theodore Robert Cowell) vào ngày 24/11/1946. Để tránh sự kỳ thị của xã hội, bố mẹ cô - ông Samuel và bà Eleanor Cowell đã nói với mọi người Ted Bundy là con trai họ.


Ted thời còn học phổ thông

Chính vì vậy từ nhỏ, Ted cứ nghĩ ông bà ngoại là bố mẹ còn mẹ đẻ là chị gái mình (năm 23 tuổi, Ted mới biết sự thật này). Lên 4 tuổi, Ted cùng Louise tới Tacoma, Washington sống với họ hàng. Một năm sau, "cô chị gái" Louise kết hôn với anh đầu bếp Johnnie Culpepper Bundy. Vì vậy, Ted đã gắn họ Bundy vào tên của mình.

Sau này, Louise và Johnnie có 4 con chung. Hàng ngày sau giờ học, Ted phải ở nhà trông các "cháu" - thực chất là em mình. Ted rất ghét bố dượng, hắn luôn nghĩ mình mang họ Cowell chứ không phải Bundy. Người duy nhất hắn chịu nghe lời là ông Samuel, người ông ngoại mà hắn cứ nghĩ là bố đẻ sống tại Pennsylvania.

Mối tình đầu tan vỡ


Khi còn nhỏ, Ted là một cậu bé nhút nhát. Hắn luôn bị bạn bè bắt nạt và trêu chọc. Tuy nhiên, về học tập, Ted luôn đứng thứ hạng cao trong lớp. Suốt thời trung học, Ted không hẹn hò với cô gái nào. Hắn chỉ thích môn nghiên cứu chính trị và trượt tuyết.

Năm 1965, Ted tốt nghiệp phổ thông và giành được học bổng ở Đại học Puget Sound. Năm 1966, hắn chuyển sang Đại học Washington. Để có tiền học, Ted phải làm nhiều việc khác nhau như hầu bàn, bán hàng... nhưng hắn vẫn giữ được thành tích học tập tốt.


Ted và bạn gái Stephanie Brooks

Mùa xuân năm 1967, cô gái xinh đẹp Stephanie Brooks - con của một gia đình danh giá và giàu có ở California đã phải lòng Ted. Lúc đó, Ted không thể tưởng tượng một tiểu thư giàu có lại quan tâm tới kẻ tầm thường như mình.

Ted và Stephanie có chung sở thích trượt tuyết. Họ dành nhiều thời gian ở bên nhau để đi trượt tuyết, đi dạo và ăn tối. Mối tình đầu của Ted rất đẹp. Stephanie trở thành hình mẫu lý tưởng trong suốt cuộc đời Ted.


Ted có gương mặt đẹp trai

Tuy nhiên, thời gian sau, Stephanie nhận thấy Ted không có chí tiến thủ và mục tiêu rõ ràng cho tương lai. Năm 1968, khi tốt nghiệp Đại học Washington, Stephanie chia tay Ted. Quá đau đớn vì mối tình đầu tan vỡ, hắn đã bỏ học. Ted thấy như cả thế giới sụp đổ, hắn nhiều lần viết thư liên lạc với Stephanie nhưng cô không trả lời. Stephanie không hề biết cô đã gây ra vết thương lòng sâu sắc biến Ted trở thành kẻ giết người hàng loạt đáng sợ của nước Mỹ.

Cưỡng hiếp, giết hại các thiếu nữ dã man


Kathy Devine, nạn nhân đầu tiên của Ted Bundy

Nạn nhân đầu tiên của "sát thủ đẹp trai" Ted Bundy là Kathy Devine, một thiếu nữ xinh đẹp 15 tuổi. Cô mất tích ngày 25/11/1973, khi đang đón xe đi Oregon. 10 ngày sau, người ta phát hiện xác cô tại công viên McKenny, Washington. Theo giám định pháp y, Kathy bị sát hại sau khi rời nhà không lâu. Hung thủ đã bóp cổ rồi hãm hiếp cô gái. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy dấu vết đáng ngờ nào tại hiện trường.


Caryn Campbell, môt nạn nhân khác của Ted 

Năm 1974, tại các bang Utah, Oregon và Washington... hàng chục nữ sinh mất tích không để lại dấu vết nào. Các nạn nhân đều có làn da trắng, gương mặt xinh xắn. Một thời gian sau, cảnh sát tìm được thi thể của các cô gái, họ đều bị cưỡng hiếp, bị giết hại dã man. Một số nhân chứng kể lại nơi các cô gái xuất hiện lần cuối luôn có một người đàn ông lạ mặt, bị bó bột ở tay hoặc chân. Với gương mặt điển trai, hiền lành, Ted thường đóng giả một người bị thương, bắt chuyện với các cô gái rồi nhờ họ khởi động ôtô hoặc làm một việc gì đó.


Lynda Ann Healy, môt trong những nạn nhân của Ted 

Nạn nhân cuối cùng của Ted là cô gái Kimberly Leach. Tháng 2/1978, Kimberly mất tích. Lần cuối cùng một số nhân chứng đã thấy Kimberly bước vào ôtô của một người đàn ông lạ mặt. Tuy nhiên, không ai nhớ được đặc điểm của chiếc xe hay của gương mặt của Ted. 8 tuần sau, người ta phát hiện xác Leach tại một công viên ở hạt Suwannee, Florida.  

Vài ngày trước khi Kimberly Leach mất tích, Ted đã lái một chiếc xe tải ăn cắp. Khi thấy cô bé Leslie Parmenter đứng chờ trước cổng trường, Ted liền giả vờ là lính cứu hỏa và hỏi đường Leslie. Không may cho hắn, thiếu nữ 14 tuổi này là con gái của thám tử James Parmenter ở Sở cảnh sát thành phố Jacksonville. Cô bé đã kể lại chuyện cho anh trai khi người anh đến đón ngay sau đó. Nghe em kể lại câu chuyện, thấy có điều bất thường, anh Leslie đã bám theo Ted và ghi lại biển số xe để đưa cho bố mình.


Melissa Smith, nạn nhân của Ted

Thám tử James Parmenter phát hiện biển số xe là của Randall Ragen nhưng ông này cho biết biển số xe của mình bị đánh cắp. 10h tối 15/2/1977, cảnh sát David Lee lái xe tuần tra ở khu vực West Pensacola thì nhìn thấy một chiếc VW không phải của cư dân trong vùng. David quyết định kiểm tra và biết đó là xe ăn cắp. Kẻ điều khiển VW chính là Ted, David đã còng hắn lại và giải hắn tới đồn cảnh sát.

Khi cảnh sát điều tra, 3 nhân chứng khẳng định đã nhìn thấy Ted vào buổi chiều Kimberly mất tích. Sau đó, họ đã tìm ra chiếc xe tải trắng bị đánh cắp với vết máu của Kimberly trên vải trải ghế xe và vết máu của Ted ở gần thi thể cô. Một chứng cứ khác quan trọng là vết giày của Ted tại khu đất nơi tìm thấy xác của Kimberly.

Kẻ giết người đền tội


Trong 3 năm (1977-1980), 3 phiên tòa đã được mở để xét xử Ted về tội tấn công, cưỡng hiếp các cô gái và tội giết người hàng loạt. Ted thú nhận đã thực hiện 30 vụ giết người ở 7 tiểu bang Mỹ từ năm 1974 đến năm 1978. Cuối tháng 7/1978, toà ra phán quyết xử tử Ted Bundy.


Ted Bundy bị xử tử trên ghế điện tại nhà tù Starke, Florida vào ngày 24/1/1989

Người ta cho rằng số nạn nhân của Ted lớn hơn nhiều so với con số 30 mà hắn chính thức thú nhận. John Henry Browne, luật sư của Ted Bundy, nói tên "sát thủ đẹp trai" kể với ông hắn đã giết 100 phụ nữ. Tuy nhiên, vì không có bằng chứng nên ngoài hung thủ không ai biết rõ con số nạn nhân thật sự của hắn.

Ted bị xử tử trên ghế điện tại nhà tù Starke, Florida vào ngày 24/1/1989. Trước khi bị hành quyết, hắn đồng ý trả lời phỏng vấn của tiến sĩ James Dobson. Trong buổi phỏng vấn cuối cùng hắn đã nói: "Sâu thẳm trong lòng, tôi là một người bình thường. Tôi có những người bạn tốt, một cuộc đời bình thường, chỉ trừ một phần nhỏ nhưng rất mạnh mẽ, nguy hiểm mà tôi luôn gìn giữ làm bí mật của riêng mình".

Theo Tri Thức Trẻ

Tin tức mới nhất