Sảy thai 10 lần vẫn sinh con khỏe mạnh

Sau 10 lần sảy thai, các bác sĩ chẩn đoán: Sarah sẽ không bao giờ mang thai tự nhiên được nữa. Tuy nhiên phép màu đã đến với cô.

Sau 10 lần sảy thai liên tiếp, hai vợ chồng Sarah, 36 tuổi và Mark Brennan, 35 tuổi sống ở Mỹ đã quyết định thụ tinh nhân tạo thì lại nhận được tin vui: họ đã có em bé.
 
Khác với những lần trước đó, trong lần mang thai thứ 11 này, Sarah đã sinh ra được một bé gái kháu khỉnh. Cả hai đều không tin được, phép màu lại xảy ra.
 
 
Hai vợ chồng Sarah và Mark Brennan bên cạnh con gái Eryn.
 
Trước đó, Sarah đã từng mang thai 10 lần nhưng đều bị sảy thai. Nhưng chưa bao giờ, cô có thể giữ thai quá 12 tuần. Tất cả đều hỏng.
 
Trong lần thứ 11, hai vợ chồng rất vui mừng. Nhưng sau những gì đã trải qua, thật sự không ai dám tin vào điều kỳ diệu.
 
Trước khi sinh Eryn,  Sarah đã 10 lần sảy thai.
 
Thai nhi phát triển tốt trong các tuần tiếp theo, vượt qua con số 12 tuần định mệnh. Đến tuần thứ 20, kết quả siêu âm cho thấy, Sarah mang thai một bé gái.
 
Đến tuần 29, Sarah vỡ ối quá sớm. Tuy nhiên, mọi thứ được can thiệp kịp thời.
 
“Tôi rất hoảng loạn. Các bác sĩ nối máy móc để kiểm trai thai nhi. Thật may là mọi chuyện vẫn ổn.” – Sarah nhớ lại.
 
Lúc mới ra đời, bé Eryn chỉ nặng 1,6kg.
Lúc mới ra đời, bé Eryn chỉ nặng 1,6kg.
 
Các bác sĩ chẩn đoán, Sarah gặp phải tình trạng thắt chặt cơ bắp tử cung – còn được gọi là Braxton Hicks. Sau khi sức khỏe ổn định, Sarah được xuất viện.
 
Vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ sảy thai, hai vợ chồng Sarah quyết định đến khám tại một bệnh viện chuyên khoa để được giám sạt chặt chẽ hơn.
 
“Tôi thấy vui mỗi khi bé đá, khi thấy những vết rạn da, khi nghe những tiếng nấc nhỏ.” – Sarah nói.
 
Sau hai tuần nằm viện nhưng không có biểu hiện gì nguy hiểm, cô quyết định về. Sau 33 tuần, cô sinh con tại bệnh viện. Bé gái đặt tên là Eryn. Khi ra đời, bé chỉ nặng 1,6kg.
 
Dù các bác sĩ nói thế nào, Sarah cũng không từ bỏ hy vọng. Bé Eryn là phép màu của hai vợ chồng.
Dù các bác sĩ nói thế nào, Sarah cũng không từ bỏ hy vọng. Bé Eryn là phép màu của hai vợ chồng.
 
“Lúc bé kêu lên một tiếng, tôi đã òa khóc. Cuối cùng chúng tôi cũng là cha mẹ. Các bác sĩ phải cho bé thở máy. Phải đến 5 tiếng sau khi sinh, tôi mới được ôm con. Người con lúc đấy đầy dây và ống.” – Sarah nhớ lại.
 
Eryn phải ở lại chăm sóc đặc biệt trong suốt ba tuần. Hai vợ chồng dành cả ngày bên giường con. Sarah khóc mỗi đêm, nỗi sợ mất con lại hiện về.
 
Giờ đây, Eryn đã khỏe mạnh. Sarah luôn nói rằng, hạnh phúc hiện tại là nhờ cô không bao giờ từ bỏ hy vọng.
 
Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất