'Siêu nhân vòng một' mặt cứng như đá vì bị tiêm xi măng

Một phụ nữ chuyển giới ở Mỹ hạnh phúc khoe gương mặt mới được chỉnh sửa sau thời gian dài phải chịu biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ.

woman1-2383-1429173136.jpg
Rajee Nrrinesingh với diện mạo hiện tại, sau khi đã được bác sĩ tái tạo
 lại gương mặt. Ảnh: Barcroft

Rajee Nrrinesingh phải sống với gương mặt "cứng như đá" sau khi bị Oneal Ron Morris, một bác sĩ hoạt động nhưng không có giấy phép hành nghề, tiêm keo gắn lốp và xi măng vào môi, cằm và hai má vào năm 2005. Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi nên sau đó cô đã phải phẫu thuật lại. Cũng trong năm này, Rajee trải qua dao kéo để cải thiện kích cỡ vòng một và vòng ba.

Người phụ nữ chuyển giới hiện vui mừng với gương mặt mới sau khi trải qua ca phẫu thuật tái tạo do bác sĩ Terry Dubbrow và Paul Nassif tiến hành.

Cô kể lại trải nghiệm kinh hoàng của bản thân từ 10 năm trước: "Đến ngày phẫu thuật, tôi thấy hào hứng hơn là căng thẳng vì nghĩ cuối cùng mình sẽ trở thành người phụ hằng mong muốn. Tôi được bác sĩ tiêm vào mặt, hai bên hông và vòng 3. Mới đầu, tôi thấy ổn, Nhưng rồi cơn ác mộng bắt đầu. Mặt tôi bắt đầu bị chảy mủ xanh lẫn máu".

Gương mặt của Rajee sau khi bị tiêm xi măng và keo gắn lốp vào năm 2005. Ảnh: Barcroft
Gương mặt méo mó, biến dạng của Rajee sau khi bị tiêm xi măng
 và keo gắn lốp vào năm 2005. Ảnh: Barcroft

Theo Metro, hiện tại Oneal Ron Morris bị buộc tội ngộ sát do một trong số những bệnh nhân của bà ta qua đời sau khi được tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ.

Khi được hỏi về phản ứng của cánh mày râu trước diện mạo mới, Rajee, đến từ thành phố Miami, bang Florida, nói: "Mới đây một anh chàng nói với tôi rằng được ở cạnh tôi giống như là ở bên một con rồng gợi cảm vậy. Lúc đó, tôi không biết mình nên hôn hay tát anh ta nữa".

Theo Ngôi sao

Tin tức mới nhất